Ông cha ta đánh giặc: Mưu trí dùng mìn diệt địch

Đầu năm 1953, trên địa bàn Đống Cô Quế nằm sát Đường 20 thuộc huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã diễn ra nhiều trận đánh, khiến đường sá bị hư hỏng nặng, buộc quân Pháp phải sửa chữa. Đó là điều kiện thuận lợi để Đội 'Giao thông chiến' (bí danh là Đội S20) của tỉnh Hải Dương tiếp tục đặt mìn vào đoạn đường mà chúng vừa sửa.

Trước việc địch ỷ thế mạnh quân sự áp đảo, "cậy" có phương tiện dò gỡ mìn hiện đại nên hoạt động nghênh ngang, ban chỉ huy Đội S20 tiến hành bàn bạc, thống nhất quyết định tổ chức trận đánh nhằm “dằn mặt” bọn chúng, ngăn chặn địch cơ động chi viện, tiếp tế cho nhau. Sau khi nắm hoạt động, quy luật hành quân, vận tải, thủ đoạn tìm mìn của địch, Đội S20 đặt 3 ổ “mìn tự động” đủ sức công phá để diệt 3 xe vận tải trên đoạn đường mà chúng vừa mới sửa. Đào hố sâu, mìn được đặt trên tấm gỗ phẳng, 4 góc chống 4 cột làm bằng ruột cây chuối. Trên mặt gỗ có một khúc gỗ cứng làm ngõng truyền lực ép từ trên xuống kíp mìn để mìn nổ tức thì.

 Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Trường.

Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Trường.

Đêm 20-7-1953, Đội S20 đặt mìn giả để thăm dò, nhưng chúng không phát hiện ra. Đêm hôm sau, đơn vị đặt mìn thật. Sáng 22-7, vẫn như thường lệ, quân địch từ Kẻ Sặt đi kiểm tra đường. 3 chiếc máy dò mìn của chúng rà đi, quét lại; đàn trâu đi theo hì hụi bước nhưng 3 quả mìn vẫn "ngoan ngoãn" nằm yên. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra mìn, địch cho rằng đoạn đường này đã an toàn nên cho thông xe. Đoàn xe vận tải chở hàng có lính bảo vệ xuất phát từ Kẻ Sặt đi tiếp tế cho các bộ phận. Khi tới đoạn đường có mìn, chiếc xe đi đầu đi lệch quả mìn thứ nhất nhưng chiếc xe kế tiếp thì đè trúng mìn. Tiếng mìn nổ rất đanh, cột khói đen bùng lên trùm kín xe. Những chiếc xe đi sau liền dừng lại, bọn lính bảo vệ và những tên còn sống sót nhảy xuống mặt đường, dùng súng bắn loạn xạ. Chiếc xe đi đầu lúc này lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, đành liều mạng chạy lên. Vừa lăn bánh được khoảng vài chục mét, quả mìn thứ hai phát nổ, hất xe sang bên vệ đường. Quân địch hoang mang tột độ và lập tức gọi máy bay trực thăng đến giải cứu.

Khoảng 2 giờ chiều, địch cho quân lấp các hố mìn, giải quyết hậu quả và tiếp tục kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra quả mìn thứ ba ở trên đoạn đường này. Vậy là quả mìn còn lại tiếp tục diệt thêm một chiếc xe vận tải của địch.

Từ đó, trên các cung đường, địch không dám nghênh ngang như trước.

Bài và ảnh: LÊ HOÀI THAO (Ghi theo lời kể của Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Trường, nguyên Đội trưởng Đội S20)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ong-cha-ta-danh-giac-muu-tri-dung-min-diet-dich-730144