Ông Đông vượt lên nỗi đau da cam

Ông Đỗ Xuân Đông ở xã Đồng Quang (Gia Lộc) đã vượt lên nỗi đau da cam, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vươn lên phát triển kinh tế, đáng để mọi người khâm phục, noi theo.

Mỗi năm gia đình ông Đỗ Xuân Đông thu lãi hơn 500 triệu đồng từ nuôi cá

Mỗi năm gia đình ông Đỗ Xuân Đông thu lãi hơn 500 triệu đồng từ nuôi cá

Câu nói đầu tiên khi ông Đông gặp chúng tôi là: “Phải tự cứu mình thôi”. Câu ấy dù nói trong tiếng cười nhưng chứa đựng cả một cuộc đời thăng trầm với những nỗi đau không gì bù đắp được. Trong gian nhà là cô con gái thứ hai (sinh năm 1985) của vợ chồng ông, một mắt hỏng, mới phải thay 2 khớp háng, bước đi khó khăn. Con trai út cũng ốm đau, bệnh tật, con trai đầu đã mất năm 17 tuổi khi bị di chứng nặng của chất độc hóa học.

Ông Đông nhập ngũ năm 1974 tại Trung đoàn 2 (Chí Linh), năm 1975 được bổ sung lực lượng vào vùng kinh tế mới ở miền Nam, 2 năm sau ông được kết nạp Đảng. Ông từng đi qua nhiều vùng đất rừng thiêng nước độc, không biết bị nhiễm chất độc hóa học từ khi nào. Sau đó, ông được điều động đi dạy quân sự tại nhiều trường như Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông nghiệp 1 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) rồi về Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương 1 (tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương ngày nay). Năm 1989, ông đi xuất khẩu lao động tại Đức nhưng không lâu sau có biến động nên phải trở về quê hương.

Về quê năm 1990, ông Đông được bầu làm Bí thư chi bộ, có thời điểm Bí thư kiêm Trưởng thôn, đến năm 2017 thì nghỉ. Không chỉ tham gia các hoạt động của thôn, ông và vợ tích cực phát triển kinh tế gia đình. Với phẩm chất cần cù, chịu khó của người lính Cụ Hồ, ông Đông đã thuê đất làm vườn, ao, chuồng rộng hơn 5 ha nuôi lợn, tôm, cá. Có thời điểm nhiều việc, vợ chồng ông phải thuê người làm. Hiện vợ chồng ông không còn nuôi lợn như trước, chỉ nuôi cá và trồng cây ăn quả lâu năm. Các góc vườn đều được gắn camera. Mỗi năm vợ chồng ông thu hơn 1 tỷ đồng từ các ao cá, trừ chi phí lãi hơn 500 triệu đồng.

Với những người khỏe mạnh tầm tuổi này đã có của ăn của để, nhưng với ông bà Đông tiền có bao nhiêu lại phải chăm lo, thuốc thang cho con cái. “Cách đây mấy năm vợ chồng tôi thay khớp háng cho con gái hết gần 300 triệu đồng, giờ mới có thể đi lại được. Già rồi muốn nghỉ lắm nhưng ai lo cho các con”, ông Đông nói.

Năm 2000, ông Đông được xác định là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, 3 người con của ông là nạn nhân gián tiếp. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học nhưng ở nhiệm vụ nào của địa phương ông cũng hoàn thành xuất sắc, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế.

Ông Đông đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Đảng bộ tỉnh... tặng nhiều bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, lao động, sản xuất.

Ông Vũ Xuân Thu, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hải Dương cho biết ông Đỗ Xuân Đông là tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Ông đã vượt lên nỗi đau bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tự mình vươn lên làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và là động lực lớn cho hội viên khác noi theo.

MN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/ong-dong-vuot-len-noi-dau-da-cam-242485