Ông Park chơi 'drama'

Tối nay 15-4, đội tuyển U.23+3 Việt Nam sẽ rời Hà Nội đi Phú Thọ để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt đi với U.20 Hàn Quốc vào ngày 19-4, cũng như làm quen sân Việt Trì, nơi sẽ thi đấu vòng bảng SEA Games 31.

Ông Park “drama” xả stress cùng Lý Công Hoàng Anh?

Ông Park “drama” xả stress cùng Lý Công Hoàng Anh?

Một ngày trước đó, 3 tuyển thủ quốc gia trong diện quá tuổi được tăng cường: Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đã có mặt hội quân.

Về nhân sự U.23, chưa đầy 1 tuần tập trung nhưng HLV Park Hang-seo đã phải 3 lần bổ sung, thay đổi. Tiền vệ Xuân Tân (CLB Nam Định) sớm phải chia tay, Bảo Toàn được gọi thay thế; kế đến tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (CLB Phố Hiến) bị rách sụn khi thi đấu Cúp QG. Cơ hội mở ra cho 3 cầu thủ: trung vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội FC, đội trưởng tại Dubai Cup), Lương Duy Cương (SHB.Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội FC). Xuân Tú là suất trám chỗ cho Nguyên Hoàng, còn Văn Tới và Duy Cương là để dự phòng khi có đến 4 hậu vệ đang chấn thương: Liễu Quang Vinh, Quang Thịnh, Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Tiến Long (thêm tiền đạo Hồ Thanh Minh cũng đang phải tập riêng).

Từ 27 cầu thủ ban đầu, quân số đã tăng lên 32 cầu thủ. Tại Phú Thọ, tuyển U.23+3 Việt Nam bắt đầu lắp ghép đội hình, rèn giũa chiến thuật.

***

Đội cũng “đính chính”, Ban cán sự U.23+3 Việt Nam vẫn chưa chính thức được chốt. Trước đó, vào chiều 12-4, dù chưa có mặt 3 trụ cột quá tuổi nhưng một “nguồn tin đáng tin cậy” từ nội bộ cho biết, HLV Park quyết định trao chiếc băng thủ quân cho Lý Công Hoàng Anh, còn Hùng Dũng, Tiến Linh chỉ là đội phó. Thông tin này lập tức tạo “drama” gây bất ngờ, ngỡ ngàng cho tất cả. Đã đành không nhất thiết các đàn anh phải là đội trưởng, vì ở vòng bảng SEA Games 31, sau trận gặp U.23 Indonesia, các trận sau đó có thể tính toán để đội hình thuần túy U.23 thi đấu tích lũy kinh nghiệm cho vòng chung kết U.23 châu Á 1 tháng sau đó. Nhưng nếu tại SEA Games 30, chiếc băng đội trưởng được trao cho Quang Hải là hoàn toàn thuyết phục thì Hoàng Anh bị coi là đặt nhầm chỗ.

Bởi về chuyên môn, tiền vệ phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa chuyển đến CLB Bình Định, dù là một trong 5 gương mặt U.23 thường xuyên có tên trên đội tuyển quốc gia, nhưng không như 4 đồng đội cùng trang lứa còn lại là: thủ môn Văn Toản, hậu vệ Việt Anh, Thanh Bình, Lê Văn Xuân; Hoàng Anh chưa được ra sân một phút nào ở vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2021 (được gọi thay Hùng Dũng trễ hạn đăng ký).

Ngạc nhiên nhất lại chính là người thầy trực tiếp dẫn dắt Lý Công Hoàng Anh từ đội Hà Nội B đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Theo HLV Phạm Minh Đức, đây là cầu thủ có tư cách, đạo đức, tấm gương trong tập luyện và thi đấu, nhưng Hoàng Anh lại quá hiền lành, ít nói, không có tố chất thủ lĩnh để nhắc nhở, đôn đốc đồng đội trên sân. Và đúng như ông Đức dự báo, “đây chắc chỉ tạm thời và là một chiêu rất lạ không thể lý giải của HLV Park”, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã “quay xe”. “Tạo sóng” dư luận để đùa vui giảm stress cho các học trò (cũng như ông từng hỏi các phóng viên: “Mọi người có sợ tuyển Indonesia không? Sao hỏi nhiều thế?”) hay ông Park còn ý đồ gì?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202204/ong-park-choi-drama-3111714/