Ông Putin tuyên bố về điểm mấu chốt

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết binh sĩ Nga hiểu rằng có ai đó để họ bảo vệ trong chiến dịch quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS).

"Những người lính của chúng ta, những anh hùng của chúng ta, những người đang chiến đấu ở tiền tuyến, họ biết họ có ai đó để bảo vệ.

Đây là điểm mấu chốt.

Chúng ta đang bảo vệ người dân của mình" - ông Putin nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ VIII.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào ngày 24/2/2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch này là "bảo vệ những người bị Kiev bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm".

Ông lưu ý hoạt động quân sự đặc biệt là một biện pháp cần thiết, vì Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro an ninh đã được tạo ra đến mức không thể đáp trả bằng các biện pháp khác".

Theo ông, Nga đã cố gắng đàm phán với NATO trong 30 năm qua về các nguyên tắc an toàn ở châu Âu. Tuy nhiên, đáp lại, Nga phải đối mặt với sự lừa dối, hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống tiền. Trong khi đó, bất chấp sự phản đối của Moscow, NATO đang dần mở rộng và tiếp cận biên giới Liên bang Nga.

Cũng tại EEF trên, ông Putin cho biết vũ khí sử dụng các nguyên tắc vật lý mới sẽ đảm bảo an ninh trong bối cảnh lịch sử gần đây và chính quyền Nga nhận ra điều này.

“Nếu nhìn vào lĩnh vực an ninh, các nguyên tắc vũ khí vật lý mới sẽ đảm bảo an ninh cho bất kỳ quốc gia nào trong bối cảnh lịch sử gần đây. Chúng tôi hiểu rất rõ điều này và đang nỗ lực thực hiện nó” – ông Putin nói.

Phát triển vũ khí dựa trên các nguyên tắc vật lý mới liên quan đến việc sử dụng các công nghệ và nguyên tắc hành động mới. Những vũ khí như vậy bao gồm vũ khí laser, siêu âm, tần số vô tuyến và các loại vũ khí khác.

EEF lần thứ VIII diễn ra từ 10 – 13/9 tại Vladivostok trong khuôn viên Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Theo Ria Novosti/TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ong-putin-tuyen-bo-ve-diem-mau-chot-post653879.html