Ông Trịnh Văn Quyết: 'Vụ án là bài học quá lớn, sẽ ám ảnh suốt cuộc đời tôi...'

'Vụ án là bài học quá lớn sẽ ám ảnh suốt cuộc đời tôi và những bị cáo khác. Tôi xin được dùng lời nói sau cùng nhờ Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo', cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói.

Cựu Chủ tịch FLC coi vụ án là bài học lớn trong đời

Cựu Chủ tịch FLC coi vụ án là bài học lớn trong đời

Ngày 29/7, trước khi phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm kết thúc tuần làm việc đầu tiên để chuẩn bị bước vào thời gian nghị án (kéo dài một tuần), Hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng.

Tại tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết bày tỏ, trong suốt sự nghiệp kinh doanh hơn 20 năm của mình, ông luôn có những hoài bão và ước mơ phát triển các lĩnh vực như sân golf, khu nghỉ dưỡng, bất động sản, hàng không… và đã có những thành tựu nhất định được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Những việc làm đó góp phần làm "thay da đổi thịt những vùng đất khó" và đem lại việc làm cho hàng ngàn người lao động.

"Tuy nhiên, tại cùng một thời điểm, để thực hiện đồng thời nhiều ước mơ và hoài bão lớn như vậy, tôi đã làm một số việc vượt quá giới hạn pháp luật cho phép dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Tôi rất hối hận vì cho dù đã luôn nỗ lực, cố gắng thì tôi cũng không thể thay đổi một sự thật là, nhiều người thân, người bạn và đồng nghiệp của tôi, những người vì tin tưởng tôi mà rơi vào vòng lao lý. Cho tôi được nói lời xin lỗi.

Tôi tha thiết xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo liên đới, để họ sớm được trở về đoàn tụ với gia đình", ông Quyết trình bày.

Đồng thời, cựu Chủ tịch FLC cũng gửi lời xin lỗi đến tất cả những người được xác định là bị hại trong vụ án và mong được nhận sự khoan hồng từ các nhà đầu tư cho tất cả các bị cáo trong vụ án này.

"Vụ án là bài học quá lớn sẽ ám ảnh suốt cuộc đời tôi và những bị cáo khác. Bởi vậy, tôi xin được dùng lời nói sau cùng của tôi, một lần nữa, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo", ông Quyết nói thêm.

Về phần mình, bị cáo Quyết nói rằng: "Tôi chưa một lần nào xin giảm nhẹ cho bản thân, không phải vì tôi không muốn, nhưng đứng trước hàng chục con người bị liên đới tại phiên tòa ngày hôm nay, tôi cảm thấy việc xin cho bản thân vào giờ phút này thực sự khó nói. Tôi mong rằng Hội đồng xét xử phán xét công tâm, khách quan, nhân văn, thấu tình đạt lý cho chúng tôi có cơ hội làm lại cuộc đời", ông Quyết nói.

Nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng đều tỏ thái độ ăn năn, hối cải và mong muốn nhận được mức án khoan hồng để sớm trở lại với cộng đồng.

Trước đó, khi được trình bày ý kiến của bản thân vào ngày 25/7, cựu Chủ tịch FLC bày tỏ thái độ ăn năn, hối hận và khẳng định sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả.

Ông Quyết cho biết, kể từ khi bị bắt vào ngày 29/3/2022 về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", bị cáo đã xác định số tiền bồi thường có thể lên đến gần 700 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo đã quyết định bán hãng hàng không Bamboo Airway. Số tiền hơn 200 tỷ đồng thu được đã được gia đình nộp khắc phục, còn 500 tỷ đồng sau khi đối tác thanh toán nốt cũng sẽ được nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của cơ quan chức năng.

"Như vậy, bị cáo xác định sau khi bán xong Bamboo Airway đã khắc phục được hậu quả cho tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mà cáo trạng xác định các nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng, ông Quyết cho biết sẵn sàng dùng toàn bộ tài sản cá nhân đã tích lũy trong hơn 20 năm lập nghiệp của mình để khắc phục hậu quả. Số tài sản này ước tính có giá trị gần 5.000 tỷ đồng, hiện đang bị phong tỏa.

"Nếu được Hội đồng xét xử gỡ bỏ phong tỏa tổng số tài sản cá nhân khoảng 5.000 tỷ đồng cùng với 500 tỷ đồng bán hãng hàng không Bamboo Airways (đối tác chưa thanh toán) thì bị cáo có thể khắc phục hoàn toàn hậu quả", cựu Chủ tịch FLC nhấn mạnh.

Kết thúc một tuần làm việc, Hội đồng xét xử cho biết sẽ xem xét, đánh giá trong thời gian nghị án. Bản án chính thức sẽ được tuyên vào chiều thứ Hai, ngày 5/8/2024.

Luật sư đề nghị nộp 3.600 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Trước đó, tại phần phản biện với đại diện Viện Kiểm sát, luật sư Trịnh Hồng Phúc (người bảo vệ cho bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga, em gái ông Quyết) cho hay, ông Trịnh Văn Quyết đã nhận chịu trách nhiệm dân sự cho các bị cáo.

Do đó, luật sư Phúc tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm về việc xử lý tư pháp đối với tài sản còn lại đang bị kê biên phong tỏa của bị cáo Quyết, cụ thể là xem xét dỡ bỏ biện pháp kê biên phong tỏa.

"Tài sản của bị cáo Trịnh Văn Quyết hoàn toàn khả thi trong việc khắc phục hậu quả. Đã có những đối tác hỏi và sẵn sàng mua lại tài sản của bị cáo như bị cáo đã trình bày", luật sư nêu ý kiến.

Ngoài ra, luật sư Phúc đề xuất Hội đồng xét xử xem xét hành vi của ông Quyết trong số tiền hưởng lợi không đúng pháp luật hơn 3.000 tỷ đồng không phải là lừa đảo toàn bộ. Theo đó, luật sư Phúc kiến nghị bổ sung số tiền này vào ngân sách nhà nước.

Hoàng Yến

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ong-trinh-van-quyet-vu-an-la-bai-hoc-qua-lon-se-am-anh-suot-cuoc-doi-toi-post350436.html