Ông Trump chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa

Tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Milwaukee, cựu Tổng thống Donald Trump đã chính thức chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa để tranh chức tổng thống lần thứ ba.

Ông Trump phát biểu trên sân khấu bên cạnh bộ đồng phục lính cứu hỏa đại diện cho Cory Comperatore. Ảnh: CNN

Ông Trump phát biểu trên sân khấu bên cạnh bộ đồng phục lính cứu hỏa đại diện cho Cory Comperatore. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN tối 18/7 (giờ Mỹ), đây là bài phát biểu đầu tiên của ông Trump từ khi ông bị ám sát hụt ngày 13/7.

Ông Trump nói trong tiếng vỗ tay ủng hộ: “Tối nay, với niềm tin và tinh thần cống hiến, tôi tự hào chấp nhận đề cử để tranh chức tổng thống Mỹ”.

Ông Trump đã vượt qua nhiều đối thủ chính của đảng Cộng hòa để giành được đề cử của Đảng, bất chấp việc ông là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết án trọng tội hồi tháng 5.

Ông Trump phát biểu: “Tôi tranh cử tổng thống vì toàn nước Mỹ, không phải một nửa nước Mỹ vì sẽ không có chiến thắng khi giành được ủng hộ của một nửa nước Mỹ”.

Ông nhấn mạnh rằng ông lên bục phát biểu trước đám đông với thông điệp về niềm tin, sức mạnh và hy vọng.

Khi nói về vụ ám sát ngày 13/7, ông Trump nói: “Tôi đã có thể không có mặt ở đây tối nay… Tôi chỉ đứng trước các bạn trên sân khấu này là nhờ ơn Chúa toàn năng”.

Theo ông Trump, đám đông tham gia cuộc vận động tranh cử của ông ở Butler (bang Pennsylvania) đã không chạy tìm lối thoát hoặc tạo ra tình trạng giẫm đạp sau khi xảy ra vụ nổ súng là vì “họ biết tôi đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng”.

Ông nhấn mạnh: “Đám đông tuyệt vời, họ không muốn rời xa tôi. Họ biết tôi đang gặp rắc rối. Họ không muốn rời bỏ tôi. Và các bạn có thể thấy tình yêu đó được thể hiện trên khuôn mặt họ. Những người đáng kinh ngạc, họ là những người đáng kinh ngạc”.

Trong bài phát biểu, ông Trump đã đề nghị toàn thể đại hội dành một phút mặc niệm cho Corey Comperatore - người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ súng.

Ông Trump bình luận: “Không có tình yêu nào lớn hơn hành động hy sinh mạng sống vì người khác. Đây là tinh thần đã tạo nên nước Mỹ trong những giờ phút đen tối nhất và đây là tình yêu sẽ đưa nước Mỹ trở lại đỉnh cao thành tựu và vĩ đại của con người. Đây là những gì chúng ta cần”.

Video ông Trump hôn lên chiếc mũ bảo hộ (Nguồn: Reuters):

Đám đông đã hô vang cái tên Corey. Trong lúc đó, ông Trump đã bước tới chỗ để bộ đồng phục lính cứu hỏa – hình ảnh đại diện cho Corey Comperatore vốn là một lính cứu hỏa. Ông Trump đã hôn lên chiếc mũ bảo hộ. Sau đó, ông nói rằng Corey là một người đàn ông tốt, người đã làm lá chắn sống để bảo vệ gia đình khỏi làn đạn.

Ông Trump thông báo rằng trong vài ngày qua, họ đã quyên góp được 6,3 triệu USD cho gia đình các nạn nhân vụ nổ súng.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ong-trump-chap-nhan-de-cu-cua-dang-cong-hoa-20240719101807971.htm