Ông Trump: Nếu tôi không quay đầu, đạn đã găm trúng đầu rồi

'Nếu tôi không chỉ vào tấm biểu đồ và quay đầu lại nhìn, viên đạn đã găm trúng đầu tôi rồi', ông cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể sau vụ ám sát hụt.

"Biểu đồ mà tôi xem lúc đó đã cứu mạng tôi", cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kể với bác sĩ Ronny Jackson - đang là Hạ nghị sĩ của bang Texas - trong cuộc điện thoại vài giờ sau khi bị thương tưf vụ ám sát hụt hôm 13/7.

Vị ứng viên đảng Cộng hòa đang nhắc đến biểu đồ có số liệu thống kê về nhập cư trên màn hình bên phải ông tại cuộc vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania. Ngay khi ông quay sang chỉ vào biểu đồ và miêu tả những gì có trên màn hình thì tiếng súng vang lên.

"Ông ấy nói: 'Lực lượng tuần tra biên giới đã cứu mạng tôi. Lúc ấy tôi đang xem biểu đồ tuần tra biên giới. Nếu tôi không chỉ vào biểu đồ và quay đầu lại nhìn nó, viên đạn đã găm trúng đầu tôi rồi'", nghị sĩ Jackson thuật lại những gì được nghe từ ông Trump.

 Ông Trump nói rằng tấm biểu đồ nhập cư chính là thứ cứu mạng mình.

Ông Trump nói rằng tấm biểu đồ nhập cư chính là thứ cứu mạng mình.

Nhờ khoảnh khắc quay đầu, ông Trump đã tránh được đường đạn chết người. Kết quả, viên đạn xuyên qua tai phải khiến ông chảy máu.

Sau vụ xả súng, ông Jackson đã viết trên X (Twitter) rằng cháu trai của ông bị thương trong vụ việc. Vị bác sĩ đã bay trong đêm từ Texas đến New Jersey để thăm cựu Tổng thống Trump - người từng được ông chăm sóc khi còn sống trong Nhà Trắng.

Ông Jackson kể rằng cựu tổng thống có vẻ "quyết tâm", và nói thêm: "Ông ấy không hề bối rối chút nào".

Những người thân cận xung quanh Trump cũng đưa ra nhận xét tương tự, rằng vị cựu tổng thống cảm thấy biết ơn vì mình đã được an toàn. Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn tiếp tục Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tuần này tại Milwaukee, không thay đổi lịch trình và tiếp tục tiến lên.

Trong cuộc vận động tranh cử hôm 13/7, ông Trump đã đi cùng một đội cố vấn được tinh giản. Họ bao gồm Susie Wiles, cố vấn chính trị hàng đầu của ông; Dan Scavino, cố vấn truyền thông xã hội; Steven Cheung, giám đốc truyền thông; và Walt Nauta, "nhân vật thân cận" của ông Trump.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã có cuộc gọi ngắn với Tổng thống Biden vào đêm 13/7. Một người được báo cáo về cuộc gọi mô tả đó là cuộc gọi thân mật và tôn trọng, mặc dù không rõ nội dung.

Họ đã nói chuyện một lúc trước khi máy bay của ông Trump đến Newark, New Jersey, sau nửa đêm.

Vào ngày 14/7, các thành viên đảng Cộng hòa đã cân nhắc về những thay đổi có thể có đối với những bài phát biểu tại đại hội, và vẫn chưa biết câu chuyện ám sát hụt được đưa vào các bài thuyết trình ở Milwaukee đến mức nào.

Trong cuộc gọi toàn thể nhân viên lúc 14h chiều cùng ngày, Susie Wiles nói với toàn đội rằng ngày hôm đó thật "tàn khốc", nhưng bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng an ninh và cầu nguyện cho những người ủng hộ đã bị thương trong vụ việc.

Ông Trump trúng đạn khi đang phát biểu Nhiều tiếng súng vang lên trong buổi vận động tranh cử của ông Trump tại Pennsylvania hôm 13/7. Người xả súng đã bị tiêu diệt.

Đinh Phạm

Theo New York Times

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/ong-trump-neu-toi-khong-quay-dau-dan-da-gam-trung-dau-roi-post1486470.html