Ông Trump nói gì trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên kể từ vụ ám sát hụt?

'Đáng lẽ tôi phải chết'; bác sĩ gọi đó là 'một phép lạ', cựu tổng thống nhớ lại vụ ám sát trong cuộc phỏng vấn của New York Post.

Trang bìa tờ NYP đã thực hiện cuộc phỏng vấn với ông Trump.

Trang bìa tờ NYP đã thực hiện cuộc phỏng vấn với ông Trump.

“Tôi đáng lẽ phải chết,” ông Trump khẳng định hơn một lần trong cuộc phỏng vấn với New York Post.

Về bức ảnh lan truyền trong đó người ta nhìn thấy ông Trump bị thương đang đưa tay ngay sau vụ nổ súng, cựu tổng thống nói: " Rất nhiều người nói rằng đây là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mà họ từng thấy. Họ nói đúng và tôi đã không chết. Thông thường bạn phải chết để có được một bức ảnh mang tính biểu tượng."

Trump nói trong cuộc phỏng vấn rằng ông muốn tiếp tục bài phát biểu của mình sau vụ nổ súng, nhưng Sở Mật vụ nhất quyết yêu cầu đưa ông đến bệnh viện.

Ông Trump nói: “Tôi chỉ muốn tiếp tục nói nhưng tôi vừa bị bắn".

Ông cho biết ông đánh giá cao cuộc gọi từ Tổng thống Joe Biden, gọi nó là “ổn” và nói rằng Biden “rất tử tế”.

Ông đề nghị, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể, rằng kể từ bây giờ, chiến dịch giữa họ có thể mang tính dân sự hơn, theo Post.

Ông Trump đã bị trúng đạn ở phần trên tai phải và theo New York Post, "một phần nhỏ" của nó đã bị rách và rách ra.

Ông trả lời phỏng vấn tờ báo trong khi tai vẫn còn băng bó, nhưng báo cáo cho biết nhân viên của cựu tổng thống nhất quyết không cho chụp ảnh.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trên máy bay riêng của ông trên đường đến Milwaukee, nơi khai mạc Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào Chủ nhật và nơi ông sẽ chính thức được công bố là ứng cử viên tổng thống của đảng.

Ông Trump nói với tờ báo ông tin rằng ông có thể đã thiệt mạng trong vụ nổ súng nếu ông không hơi quay đầu sang phải trên sân khấu tại cuộc vận động ở Pennsylvania, để đọc từ một chiếc bàn hiển thị trên màn hình với dữ liệu về những người nhập cư bất hợp pháp.

Đúng lúc đó, như đã được ghi lại rõ ràng, viên đạn được bắn ra, theo tờ báo. Theo đúng nghĩa đen, đã xé nát một phần nhỏ tai của ông.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cảm ơn các nhân viên Mật vụ đã lao tới bảo vệ ông sau vụ xả súng và nhanh chóng tiêu diệt sát thủ Thomas Matthew Crooks - kẻ vẫn chưa rõ động cơ - và cho biết họ đã hành động một cách anh hùng.

Để làm bằng chứng cho điều này, ông đã cho phóng viên tờ báo xem một vết bầm tím lớn trên tay phải.

Trong những khoảnh khắc của đoạn video, người ta nghe ông đã nói với các đặc vụ đã nhảy lên người mình: "Hãy để tôi lấy giày của tôi".

Và trong cuộc phỏng vấn, ông giải thích rằng đôi giày đã bay khỏi chân ông khi các đặc vụ lao tới để bảo vệ ông. “Các đặc vụ quật tôi mạnh đến nỗi giày của tôi rơi ra dù giày của tôi bị chật”, ông nói.

Cựu tổng thống nói trong cuộc phỏng vấn rằng các nhân viên mật vụ đã loại bỏ tên sát thủ "chỉ bằng một phát súng vào giữa mắt. Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Điều đó thật kỳ lạ đối với tất cả chúng ta."

Theo Cục Điều tra Liên bang (FBI), thanh niên tìm cách ám sát Trump là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ Bethel Park, Pennsylvania. Động cơ vẫn chưa được xác định.

Washington Post đưa tin, cuộc điều tra cho thấy kẻ nổ súng đã đăng ký là đảng viên Đảng Cộng hòa và là thành viên trong đảng của Trump. Bên cạnh đó, CNN đưa tin rằng vào năm 2021, y đã quyên góp một số tiền nhỏ - 15 USD - cho một tổ chức liên kết với Đảng Dân chủ.

Một người bạn học cũ nói với các phóng viên rằng Crooks "là một người cô độc, anh ấy không có nhiều bạn bè".

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/ong-trump-noi-gi-trong-cuoc-phong-van-lan-dau-tien-ke-tu-vu-am-sat-hut-post115533.html