Ông Trump nổi giận với người ủng hộ nghi ngờ vụ Epstein: 'Không cần họ nữa!'
Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ những người ủng hộ cũ trong Đảng Cộng hòa vì không tin báo cáo của Bộ Tư pháp về vụ Jeffrey Epstein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích dữ dội một bộ phận người ủng hộ trong đảng Cộng hòa vì không tin tưởng báo cáo mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và FBI về vụ án của tài phiệt tai tiếng Jeffrey Epstein.
Các cơ quan chức năng khẳng định không hề tồn tại danh sách những khách hàng quyền lực trong đường dây tình dục mà Epstein bị cáo buộc điều hành – điều đi ngược với những tuyên bố mà chính ông Trump từng đưa ra trước đây.
Chỉ ít lâu sau khi bị bắt giữ vào năm 2019, Epstein được phát hiện treo cổ trong phòng giam tại New York. Những người hoài nghi từ lâu đã cáo buộc rằng ông bị sát hại nhằm che đậy danh tính các nhân vật cấp cao liên quan đến vụ án.
Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào thứ Tư, ông Trump viết: “Hãy để những kẻ yếu hèn đó tiếp tục làm việc cho đảng Dân chủ”, ngụ ý nhắm vào những người trong đảng Cộng hòa vẫn nghi ngờ báo cáo của DOJ, đồng thời tuyên bố ông “không cần sự ủng hộ của họ nữa”.
Trước đó vào thứ Bảy tuần trước, ông Trump cũng từng gọi vụ việc là “cú lừa Jeffrey Epstein” do phe Dân chủ dựng lên, và tỏ ra thất vọng khi “những người TỪNG ủng hộ tôi lại tin vào mớ ‘rác rưởi’ đó một cách hoàn toàn”.
Tuần trước, Bộ Tư pháp đã công bố một bản ghi nhớ cho biết không có bằng chứng nào cho thấy tồn tại “danh sách khách hàng phạm tội”. Tuy nhiên, đáng chú ý là vào tháng 2 năm nay, Tổng chưởng lý Pam Bondi lại tuyên bố trên Fox News rằng bà “có bản danh sách đó ngay trên bàn làm việc”.
DOJ cũng công bố đoạn video giám sát từ nhà tù nơi Epstein bị giam, được cho là bằng chứng cho thấy không có dấu hiệu bị sát hại. Tuy nhiên, video này chỉ ghi lại một phần cầu thang, không phải bên trong phòng giam, và có một khoảng trống kéo dài một phút.
Bản ghi nhớ trên đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ các nghị sĩ bảo thủ và nhiều nhà bình luận nổi tiếng – và cho đến nay làn sóng này vẫn chưa hề lắng xuống.
Tỷ phú Elon Musk cũng lên tiếng bằng cách đăng một bức ảnh trên nền tảng X (Twitter cũ) với tiêu đề: “Bảng đếm số vụ bắt giữ liên quan đến ấu dâm trong vụ Epstein”, và con số hiển thị là… bằng 0.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Mike Johnson, đã kêu gọi bà Pam Bondi “bước ra và giải thích” những mâu thuẫn trong phát ngôn của mình về vụ án.
Cựu chiến lược gia trưởng của Trump, ông Steve Bannon, thì cảnh báo rằng chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng hòa có thể khiến họ mất tới 40 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, thậm chí mất luôn cả Nhà Trắng trong 4 năm tới.