Ông Trump 'tái xuất' sau lớp kính chống đạn

Trong cuộc vận động ngoài trời đầu tiên kể từ vụ ám sát hụt, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau lớp kính chống đạn, tiếp tục công kích Phó tổng thống Kamala Harris.

 Ông Trump phát biểu từ phía sau tấm kính chống đạn. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Ông Trump phát biểu từ phía sau tấm kính chống đạn. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Sau 2 ngày tập trung vào vấn đề chính sách, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại với phong cách quen thuộc vào hôm 21/8, cùng bài phát biểu khẳng định không từ bỏ các cuộc công kích cá nhân và tiếp tục gieo rắc nghi ngờ về tính công bằng của cuộc bầu cử.

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ bên ngoài xưởng chứa máy bay tại bảo tàng hàng không ở Asheboro, Bắc Carolina hôm 21/8, ông Trump chế giễu các cố vấn của mình vì gây áp lực buộc ông phải tập trung vào chính sách, thay vì công kích cá nhân khi chế giễu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ông gọi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là "điên rồ", gọi Phó tổng thống Kamala Harris là "ngu ngốc", đồng thời nói cựu Tổng thống Barack Obama là "xấu xa", theo New York Times.

Trở lại

Cựu tổng thống Mỹ hứa hẹn đầu tư vào quân đội, chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền Biden, và tuyên bố chỉ có ông mới có thể khôi phục hòa bình thế giới. Ông Trump cũng lặp lại tuyên bố sai lệch về gian lận bầu cử tràn lan trong năm 2020 và tiếp tục nhắc đến chúng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Khi ông Trump khẳng định mình có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine chỉ bằng cách đắc cử, ông cũng mô tả chiến thắng của mình như kết quả đã được định sẵn và chỉ có gian lận bầu cử mới có thể ngăn cản điều đó.

 Cựu tổng thống Trump sau khi phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Asheboro, Bắc Carolina. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Cựu tổng thống Trump sau khi phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Asheboro, Bắc Carolina. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Sự kiện ở Asheboro là cuộc vận động ngoài trời đầu tiên của ông Trump kể từ sau vụ ám sát hụt tại Pennsylvania vào tháng 7.

Theo New York Times, nhiều biện pháp phòng ngừa an ninh đã được tăng cường. Bục phát biểu nơi ông Trump đứng được bao quanh một phần bằng kính chống đạn. Ít nhất 5 nhân viên, một số trong đó có súng bắn tỉa, đứng trên mái nhà xung quanh. Các thùng chứa lớn được xếp chồng lên nhau để che khuất tầm nhìn thẳng vào sân khấu từ xa.

Bài phát biểu tại Bắc Carolina được đánh giá là có sự khác biệt so với 2 sự kiện khác đã được tổ chức tại địa điểm nhỏ hơn trong tuần này - nơi ông Trump phát biểu trong phòng trước đám đông yên ắng.

Cựu tổng thống Mỹ tỏ ra nhẹ nhàng và thoải mái hơn so với các ngày 19-20/8, khi đôi lúc ông đọc lại bài phát biểu được chuẩn bị sẵn.

"Cá nhân hóa"

Bài phát biểu của ông vào hôm 21/8 được giới thiệu là tập trung vào vấn đề an ninh quốc gia. Nhưng ngay từ đầu, ông thừa nhận mình từ chối tuân theo yêu cầu của đội ngũ là phải tập trung vào vấn đề chính sách, nói rằng ông cảm thấy cần phải “hồi đáp” lại hàng loạt lời chỉ trích được đưa ra tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ gần đây.

“Họ luôn nói: 'Thưa ngài, xin hãy tuân thủ chính sách. Đừng cá nhân hóa'”, ông Trump nói. “Nhưng những người này, họ (ám chỉ đảng Dân chủ) lại tấn công cá nhân suốt cả đêm. Tôi vẫn phải bám vào chính sách sao?”.

Đám đông đáp lại bằng tiếng "không" vang dội. Sau đó, ông Trump hỏi những người ủng hộ về cách tiếp cận của mình: Liệu ông nên "cá nhân hóa" hay "không cá nhân hóa". Lựa chọn đầu tiên được chào đón bằng tiếng reo hò rầm rộ. Lựa chọn thứ hai chỉ nhận được vài tiếng vỗ tay thưa thớt.

"Các cố vấn của tôi bị sa thải", ông Trump nói đùa. "Không. Thực ra chúng tôi luôn muốn tập trung chính sách. Nhưng đôi khi thật khó khăn khi bạn bị tấn công từ mọi phía".

 Bài phát biểu của ông Trump tại Bắc Carolina là sự khởi đầu mới so với hai sự kiện khác diễn ra trong tuần này. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Bài phát biểu của ông Trump tại Bắc Carolina là sự khởi đầu mới so với hai sự kiện khác diễn ra trong tuần này. Ảnh: Doug Mills/New York Times.

Khi nói về vấn đề an ninh quốc gia, ông Trump chỉ trích cách tiếp cận chính sách đối ngoại của chính quyền Biden. Ông chỉ trích cả ông Biden và bà Harris về việc rút quân khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn và không ngăn chặn được cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine cùng Gaza.

“(Bà) Kamala và (ông) Biden đã đưa chúng ta đến bờ vực của Thế chiến thứ III”, ông Trump nói.

Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, James Singer, chỉ trích hồ sơ chính sách đối ngoại của ông Trump với tư cách là tổng thống Mỹ trước đó.

"Nước Mỹ không cần nghe thêm gì về an ninh quốc gia từ (ông) Donald Trump, chúng ta đã chứng kiến điều đó: Cúi đầu trước nhà độc tài, gieo rắc hỗn loạn và lãnh đạo bằng sự liều lĩnh thiếu hiểu biết", ông Singer cho hay.

Tại cuộc vận động, ông Trump nhấn mạnh sẽ loại bỏ những nhà lãnh đạo “rỗng tuếch” (chỉ những người nhạy cảm với bất bình xã hội, nhưng thực chất lại không có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thời cuộc) khỏi quân đội.

Ông cũng sẽ yêu cầu từ chức “mọi quan chức quân sự cấp cao” tham gia vào quá trình rút quân khỏi Afghanistan. Năm 2021, khi Mỹ rút quân, một vụ đánh bom liều chết bên ngoài sân bay đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, trong đó có 13 lính Mỹ.

Quay trở lại với luận điệu thường được các nhà bảo thủ cổ vũ, ông Trump - khi làm tổng thống Mỹ đã cấm người chuyển giới phục vụ trong quân đội - chế giễu các binh sĩ chuyển giới không phù hợp để phục vụ.

"Những binh sĩ của chúng ta nên tập trung vào việc đánh bại kẻ thù của nước Mỹ, chứ không phải tìm hiểu giới tính của họ", ông nói. "Vào thời điểm đó, hy vọng họ biết giới tính của mình".

Bài phát biểu của ông Trump thường đột ngột chuyển từ vấn đề chính sách này sang vấn đề chính sách khác.

Cựu tổng thống Mỹ cũng một lần nữa cáo buộc chính quyền Biden triển khai hệ thống tư pháp chống lại ông như hình thức “đàn áp chính trị” - tuyên bố mà ông không đưa ra bằng chứng, và sau đó ám chỉ ông có thể đáp trả tương tự.

"Vũ khí hóa là con dao hai lưỡi có thể quay lại ám ảnh họ", ông cho hay.

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-tai-xuat-sau-lop-kinh-chong-dan-post1493556.html