'Ông vua nhạc miền Tây' Lâm Hùng tiết lộ quá khứ lái ghe phụ cha mẹ, bị la rầy vì trốn đi hát karaoke
Trước câu hỏi liệu từng kỳ vọng con cái sẽ đền đáp công lao nuôi dưỡng, ông bố ba con Lâm Hùng khẳng định: 'Nuôi con không phải là một sự đầu tư để chờ thu hồi, mà là hành trình của yêu thương và kỳ vọng vào sự trưởng thành của con'.
Trong tập mới nhất của chương trình 24h nói thật, MC Linh Trang đã cùng khách mời ca sĩ Lâm Hùng bàn luận về vấn đề: “Con cái không phải là khoản đầu tư, bậc phụ huynh đừng mong thu hồi vốn”.

Lâm Hùng cho rằng khái niệm "thu hồi vốn" trong cách nuôi dạy con đôi khi bị hiểu sai. 'Ông vua nhạc miền Tây' lý giải: “Nhiều bậc phụ huynh không mong lấy lại vật chất, mà mong con trưởng thành, sống có bản lĩnh, tự vượt qua khó khăn và vững vàng trong cuộc sống”.

Nhớ lại tuổi thơ, Lâm Hùng kể: “Gia đình tôi làm nghề ghe, nhưng tôi mê hát từ nhỏ. Dù làm việc với cha mẹ, tôi vẫn tranh thủ thời gian đi hát karaoke. Lúc nhỏ có bị la rầy, nhưng cha mẹ tôi không bao giờ bắt tôi phải đền đáp hay chu cấp mỗi tháng, để tôi theo đuổi đam mê”.

Theo Lâm Hùng, việc cha mẹ hiểu và tôn trọng sở thích, đam mê của con cái đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tư duy và định hướng tương lai. Trước băn khoăn của MC Linh Trang về việc nhiều cha mẹ “gieo hạt” nhưng lại không gặt “quả ngọt” như mong đợi, Lâm Hùng dẫn chứng từ chính gia đình mình. Anh không ép con gái phải học thật giỏi, mà dạy con tư duy thực tế, học để có thể kiếm sống, tự chủ và sáng tạo.

Nam ca sĩ cũng cho rằng, lòng hiếu thảo không nên bị gắn liền với nghĩa vụ vật chất, điều quan trọng là con có lòng biết ơn, sống tử tế với cha mẹ.

“Tôi không khuyến khích con cái lúc nào cũng núp bóng cha mẹ. Một ngày nào đó, cha mẹ không còn, con phải tự đứng trên đôi chân mình”, anh bày tỏ. Cuối chương trình, MC Linh Trang gửi gắm thông điệp: “Khái niệm 'thu hồi vốn' trong việc nuôi con khiến nhiều người liên tưởng đến thương trường. Nhưng gia đình không phải là nơi để tính toán lời lỗ. Nuôi con là hành trình đầy yêu thương, vô điều kiện và vô tư lợi. Điều cha mẹ mong nhất, chỉ là con trưởng thành và sống hạnh phúc”.