'Ông Vua sân đất nện' Rafael Nadal thất bại ở trận chung kết sau hơn 2 năm chấn thương

Từng được mệnh danh “Ông Vua sân đất nện" khi đã có 13 danh hiệu tại Roland Garros. Tuy nhiên, đã qua thời đỉnh cao lại thêm chấn thương nên hơn 2 năm qua Nadal mới có lần đầu tiên vào chơi trận chung kết ATP 250. Nhưng đó lại là một thất bại khiến ngày giã từ sự nghiệp đang đến gần.

Nadal đã bị Borges của Bồ Đào Nha đánh bại trong trận chung kết Nordea Open

Nadal đã bị Borges của Bồ Đào Nha đánh bại trong trận chung kết Nordea Open

Rafael Nadal đã bỏ lỡ danh hiệu đầu tiên sau hơn 2 năm khi anh để thua Nuno Borges trong trận chung kết giải ATP 250 Nordea Open.Tay vợt huyền thoại người Tây Ban Nha đã phải chịu thất bại thuyết phục với tỷ số 3-6, 2-6 trước Borges tại giải Nordea Open ở Thụy Điển trong trận chung kết đầu tiên kể từ khi “Vua đất nện” vô địch Roland Garros 2022.

Dẫu vậy, Nadal vẫn có bước tiến đáng kể nhờ 165 điểm kiếm được từ thành tích á quân Nordea Open. Cụ thể, nhà vô địch Grand Slam 22 lần tăng 100 bậc từ vị trí thứ 261 thế giới lên hạng 161 trên bảng xếp hạng ATP cập nhật vào đầu tuần này.

Trong khi đó, Borges tăng 9 bậc lên thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của mình là số 42 thế giới. Chức vô địch Nordea Open cũng là danh hiệu đầu tiên của tay vợt người Bồ Đào Nha. Chưa hết, anh còn trở thành tay vợt thứ 5 đánh bại Nadal trong trận tranh chức vô địch trên mặt sân yêu thích của “Vua đất nện” sau Roger Federer, Novak Djokovic, Horacio Zeballos và Andy Murray. Thành tích của Nadal trong các trận chung kết trên sân đất nện hiện là 63-9.

Tại lễ trao giải, Nadal phát biểu: “Xin chúc mừng Borges. Cậu đã chơi rất tuyệt trong suốt cả tuần, vì vậy cậu xứng đáng với danh hiệu này hơn bất kỳ ai khác ở đây. Xin chúc mừng và tận hưởng khoảnh khắc của cậu, giành được danh hiệu luôn là điều đặc biệt. Tôi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất trong suốt mùa giải còn lại. Tôi đã ở đây cả tuần để tận hưởng nơi tuyệt vời này. Tôi thực sự vui vẻ trên sân, chơi một số trận đấu rất dài. Hôm nay không phải là ngày tốt nhất của tôi, nhưng tất cả đều là vì Nuno. Cậu ấy đã chơi rất tốt và điều đó thật khó khăn đối với tôi, làm tốt lắm”.

Chức vô địch Nordea Open là danh hiệu đầu tiên của Borges

Chức vô địch Nordea Open là danh hiệu đầu tiên của Borges

Về phần mình, Borges cho biết: “Tôi không biết phải nói gì. Tôi nghĩ rằng tôi đã mong muốn khoảnh khắc này từ lâu rồi. Thật điên rồ, trong quần vợt, đôi khi mọi thứ không xảy ra như bạn mong đợi. Tôi biết tất cả mọi người đều muốn Nadal chiến thắng, một phần trong tôi cũng mong muốn điều đó, nhưng một điều gì đó lớn hơn bên trong tôi thực sự đã thúc đẩy tôi ngày hôm nay. Nhìn chung tôi thực sự rất vui. Tôi thực sự không biết phải nói gì, tôi rất xúc động”.

Nadal tham dự giải này để chuẩn bị cho Olympic Paris. Vào đến trận chung kết cũng là thành tích tốt nhất của Nadal sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương. Nhưng thất bại tại trận chung kết không thể đảm bảo cho thành tích tại Olympic cuối cùng của tay vợt được mệnh danh là “Ông Vua sân đất nện".

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202407/ong-vua-san-dat-nen-rafael-nadal-that-bai-o-tran-chung-ket-sau-hon-2-namchan-thuong-8dd6bc8/