Ông Zelensky tiết lộ 'di chứng phức tạp' sau màn đối đầu gay gắt với Trump tại Nhà Trắng
Tổng thống Zelensky kể lại cuộc chạm trán gay gắt với ông Trump tại Nhà Trắng và những hệ lụy phức tạp trong quan hệ Mỹ–Ukraine sau đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào ngày 8/6 vừa qua đã tiết lộ những khó khăn nảy sinh sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục vào cuối tháng 2.
Trò chuyện với phóng viên Martha Raddatz của ABC News tại Ukraine, ông Zelensky mô tả tình huống khi đó là “khá phức tạp” vì ông phải nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với phía Mỹ.
“Việc tôi bảo vệ lập trường của mình là rất quan trọng, và tôi đã cố gắng làm điều đó ngay tại Phòng Bầu dục”, ông nói.
Ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, nhưng sau đó ông thừa nhận tình hình “khá phức tạp”, và đôi khi còn nói rằng Ukraine “thật ra là bên khó giải quyết hơn”. Ông Trump cũng lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang cố kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình trong khi tiếp tục gây chiến.
Trước sự đình trệ trong tiến trình hòa bình, ông Trump bắt đầu có cách tiếp cận thờ ơ hơn, thể hiện rõ nhất vào tuần trước khi ông so sánh hai quốc gia đang giao tranh như “những đứa trẻ con đánh nhau dữ dội...trong công viên”.
“Bạn cố kéo chúng ra nhưng chúng không chịu. Đôi khi bạn phải để chúng đánh nhau một lúc”, ông nói.
Ông Trump và ông Zelensky đã xảy ra mâu thuẫn vào ngày 28/2 khi ông Zelensky đến thăm Nhà Trắng để ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản lớn của Ukraine. Mỹ cho rằng động thái này sẽ tạo ra quan hệ kinh tế bền chặt và khiến Nga thêm lo ngại về khả năng leo thang chiến sự.
Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Zelensky đã hỏi về giá trị thực sự của những thỏa thuận khi ông Putin từng nhiều lần phá vỡ các cam kết trước đó. Câu hỏi này đã khiến ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance nổi giận. Ông Trump lớn tiếng tuyên bố rằng ông Zelensky “không còn lá bài nào để chơi” và chỉ có thể sống sót nếu có sự hỗ trợ của Mỹ.
Trả lời phỏng vấn hôm 8/6 qua phiên dịch, ông Zelensky khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ quan điểm và đứng lên vì người dân của mình.
Bà Raddatz hỏi: “Tất cả chúng ta đều thấy cuộc họp hỗn loạn, tệ hại đó tại Phòng Bầu dục. Tôi biết sau cuộc họp ấy, ông đã cố gắng hàn gắn quan hệ. Hãy kể lại cảm giác sau đó thế nào?”.
Ông Zelensky trả lời: “Khá phức tạp. Mọi người đều có thể xem trực tiếp và mọi thứ đều rất rõ ràng. Tôi thường nhắc rằng: camera không biết nói dối. Ai cũng thấy trên màn hình TV. Tôi nghĩ kết quả của buổi gặp ấy là tôi đã rất thành thật và cởi mở khi nói rằng một quốc gia nhỏ đang chiến đấu cho sự sống còn trước một gã khổng lồ mang theo biết bao điều xấu xa cùng binh lính và vũ khí đến đất nước chúng tôi”.
Ông nói thêm: “631 đứa trẻ đã mất. Với một số người đó chỉ là những con số, nhưng với tôi, điều quan trọng là phải bảo vệ lập trường, và tôi đã cố gắng làm điều đó ở Phòng Bầu dục”.
Hai người không liên lạc trực tiếp lại cho đến khi gặp mặt lần nữa 2 tháng sau, tại tang lễ của Giáo hoàng Francis vào cuối tháng 4. Hình ảnh tại sự kiện cho thấy hai Tổng thống trò chuyện riêng, ở cự ly gần.
Ông Zelensky nói rằng sau buổi gặp đó, ông “muốn tin rằng mối quan hệ đã thay đổi theo hướng tích cực”, nhưng cũng thừa nhận, “tôi không dám chắc. Tôi không thể đảm bảo 100%”.
Ông cũng cho biết mình muốn có thêm cơ hội trao đổi với ông Trump, nhưng có những người khác “liên lạc với Tổng thống nhiều hơn tôi và họ truyền tải những thông điệp khác”.
Tuy nhiên, việc tiếp tục hợp tác với Mỹ là điều sống còn đối với Ukraine. Ông Zelensky nói rằng ông tin “Tổng thống Mỹ có đủ quyền lực và ảnh hưởng để gắn kết các lãnh đạo châu Âu lại với nhau”, và ông cho rằng “họ đều nhìn về phía ông Trump như một nhà lãnh đạo của thế giới tự do, dân chủ – và họ đang chờ ông ấy. Nên ông ấy phải làm. Ông ấy phải đứng lên”.
Về khả năng Mỹ cắt viện trợ quân sự, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh điều mà ông đã nhiều lần nói trong suốt năm qua: “Nếu không có sự viện trợ đó, khả năng Nga chiến thắng sẽ cao hơn, và Ukraine sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thất về người”.