Pachinko 2 tập 2: Isak - Sunja gây thổn thức, Kim Min Ha lấy nước mắt người xem

Tập 2 mở ra khung cảnh Mazasu cùng bạn bè chơi trò đánh trận giả. Niềm vui không kéo dài được lâu khi một đứa trẻ phải nhận tin dữ về cái chết của cha mình trên chiến trường. Đây cũng chính là nỗi đau mà Noa và Mozasu sắp phải đối diện.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cả Mozasu (Kwon Eun Seong) và Noa (Kim Kang Hoon) buộc phải thấu hiểu sự tàn khốc của chiến tranh khi cha các em là Isak (Noh Sang Hyun) trở về sau nhiều năm bị bắt giam. Dẫu vậy, anh lại trở về trong hình hài ốm yếu và gần như hấp hối.

7 năm chờ đợi của gia đình Sunja chỉ để đổi lấy phút giây ít ỏi cuối đời của Isak.

7 năm chờ đợi của gia đình Sunja chỉ để đổi lấy phút giây ít ỏi cuối đời của Isak.

Giây phút Mozasu đọc được dòng điện tín mà Kyunghee báo tin rằng Isak sắp chết, cậu bé vô lo dường như đã lờ mờ nhận ra bi kịch của cả chiến tranh và gia đình mình.

Giây phút Mozasu đọc được dòng điện tín mà Kyunghee báo tin rằng Isak sắp chết, cậu bé vô lo dường như đã lờ mờ nhận ra bi kịch của cả chiến tranh và gia đình mình.

Trước tình trạng nguy kịch của chồng, Sunja (Kim Min Ha) kiên quyết đi tìm bác sĩ để chữa trị cho Isak. Bất chấp khoảng thời gian ít ỏi còn lại, cô vẫn kiên quyết đánh cược để đổi lấy một tia hy vọng cho sự sống của Isak.

 Sunja "đánh cược với quỷ dữ" và tìm đến Hansu (Lee Min Ho) bởi chính anh cũng là người đã cho thả Isak.

Sunja "đánh cược với quỷ dữ" và tìm đến Hansu (Lee Min Ho) bởi chính anh cũng là người đã cho thả Isak.

Koh Hansu chấp nhận việc cô sẽ không từ bỏ Isak. Anh ra điều kiện rằng sẽ tìm bác sĩ cho Isak chỉ khi cô và hai con theo anh đến nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, Isak bảo Noa đến tìm mục sư Hu. Tại đây, mục sư đã thừa nhận mình là người đã tố giác Isak với cảnh sát 7 năm trước, đẩy cả gia đình anh vào cảnh khổ sở. Khi Sunja cùng bác sĩ đến nơi, mọi thứ đã quá muộn, thời gian còn lại của anh chỉ tính bằng giờ. Ở những giây cuối đời, Isak vẫn chứng minh mình là một người tuyệt vời khi dùng sự tha thứ cho mục sư Hu làm bài học để đời cho các con.

Đoạn đối thoại cuối cùng của hai vợ chồng Sunja lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Đoạn đối thoại cuối cùng của hai vợ chồng Sunja lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Sunja giữ sự mạnh mẽ trước mặt các con và chỉ có thể khóc cho người chồng quá cố khi cô ở một mình.

Isak là nạn nhân của thời cuộc, nhưng lại là sức mạnh vĩnh viễn của gia đình Sunja. Sự ra đi của anh cũng mang theo lời thề nửa đời sau của Sunja rằng: Cô sẽ làm mọi thứ để Noa và Mozasu nên người.

Về năm 1989, Solomon (Jin Ha) vẫn đang vật lộn sau khi bị doanh nhân Abe "khai tử" khỏi ngành. Anh tuyệt vọng tìm đến Han Geum Ja (Park Hye Jin), chủ nhân của khu đất đáng lẽ phải được bán cho Abe để xây dựng một khách sạn.

Solomon miệt mài theo đuổi tham vọng tại Tokyo năm 1989.

Solomon miệt mài theo đuổi tham vọng tại Tokyo năm 1989.

Geum Ja sau đó cũng tiết lộ, bà có được khu đất này là nhờ lời đồn về việc nơi đây đang chôn cất hài cốt những người đã mất của trường quân sự ngày xưa. Vì thế, Solomon thúc giục bà nói ra điều đó để làm mất lòng dân chúng, khiến ông Abe không thể nào xây dựng khách sạn trên mảnh đất này.

Mặc dù bà Geum Ja khăng khăng không muốn lợi dụng thảm kịch để trục lợi, nhưng ở cuối tập, Solomon đã gặp hai cộng sự để thông báo Geum Ja sẽ bán lô đất cho Abe và Colton với giá 1,4 tỷ yên.

Quyết định bán đất giúp bà Geum Ja giữ được căn nhà của mình, còn Solomon sẽ có màn trả thù đối với Abe.

Quyết định bán đất giúp bà Geum Ja giữ được căn nhà của mình, còn Solomon sẽ có màn trả thù đối với Abe.

Đến nay, đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh hành động "lợi dụng người đã khuất" của Solomon. Một mặt như anh đã nói, bà Geum Ja xứng đáng sống trong cảnh hòa bình và sung túc sau nửa đời chống chọi với thời chiến. Việc bán mảnh đất đồng nghĩa với việc rũ bỏ quá khứ và vươn đến tương lai tốt đẹp hơn.

 Mặt khác, hành động này cho thấy sự ích kỷ của Solomon. Bởi anh đã vô ơn lợi dụng công sức của những người đã ngã xuống vì chiến tranh.

Mặt khác, hành động này cho thấy sự ích kỷ của Solomon. Bởi anh đã vô ơn lợi dụng công sức của những người đã ngã xuống vì chiến tranh.

Chi tiết này được lồng ghép cùng phân cảnh ông nội anh Isak đang hấp hối. Có thể thấy cả Sunja và Solomon đều đấu tranh, nhưng trong khi Sunja đấu tranh cho tương lai tốt đẹp của những người thân yêu, Solomon lại bị ám ảnh bởi sự trả thù, khát vọng được thành công bằng bất cứ giá nào.

Tập 2 Pachinko khép lại với chi tiết Sunja bị kéo đi trú ẩn trước khi kịp nói lời từ biệt với chiếc quan tài của Isak. Tiếng còi báo động máy bay ném bom hú vang cho đến khi cảnh phim khép lại, tiềm ẩn nhiều bi kịch tiếp theo.

Thục Uyên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/pachinko-2-tap-2-isak-sunja-gay-thon-thuc-kim-min-ha-lay-nuoc-mat-nguoi-xem-post1668529.tpo