Park Bo Young, Ju Ji Hoon, Park Na Rae, những nạn nhân của bạo lực học đường và tổn thương ám ảnh suốt cuộc đời
Trong ngành giải trí Hàn Quốc, những cáo buộc về bắt nạt học đường thường xuyên xuất hiện, gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Trong khi nhiều tiêu đề báo chí tập trung vào thủ phạm bị cáo buộc, một số người nổi tiếng đã dũng cảm lên tiếng chia sẻ những trải nghiệm đau thương của chính họ với tư cách là nạn nhân.
Park Bo Young: Nỗi ám ảnh từ nụ cười hời hợt của thủ phạm
Nữ diễn viên Park Bo Young đã chia sẻ trải nghiệm của mình về nạn bắt nạt học đường trong một tập năm 2010 của chương trình Sweet Homecoming,Dalgona trên đài SBS. Trong tập phát sóng, cô đã gặp lại các bạn học cũ thời tiểu học và tiết lộ rằng một trong số họ đã từng bắt nạt cô. Cô giới thiệu họ bằng câu nói: "Đây là những người từng bắt nạt tôi rất nhiều". Điều khiến người xem 'sốc' là cách các bạn cùng lớp cười thoải mái khi nhớ lại những vụ bắt nạt, như thể đối với họ đó đơn giản chỉ là những kỷ niệm đùa giỡn thời thơ ấu.

Họ mô tả những hành vi bắt nạt cụ thể như ném sữa hỏng vào người cô từ tầng bốn, xịt nước vào lưng cô khi cô mặc áo cánh trắng, và đánh vào đầu cô một cách vô cớ hay ngăn kéo bàn học đầy rác dù cô chẳng làm gì sai. Park giải thích: "Sữa hỏng sẽ phồng lên và dễ vỡ. Khi tôi đi ngang qua, họ ném sữa vào người tôi". Lời chia sẻ thật lòng của cô đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem và thái độ hời hợt trước những tổn thương mà kẻ bắt nạt gây ra đã bị chỉ trích mạnh mẽ, khiến dư luận phẫn nộ. Tập phim đã nhấn mạnh những tổn thương về mặt cảm xúc lâu dài mà nạn bắt nạt có thể gây ra và sự thiếu nhận thức của một số thủ phạm về hành vi của chúng.
Ju Ji Hoon: Quá khứ khó khăn mỗi lần cúi đầu

Nam diễn viên Ju Ji Hoon cũng từng chia sẻ cởi mở về việc bị bắt nạt thời đi học. Trong một video năm 2014 trên kênh YouTube Zzanbro, có tựa đề "Ju Ji Hoon vs. Shin Dong Yup: Cuộc đối đầu âm mưu cuối cùng", anh đã hồi tưởng lại quá khứ khó khăn của mình.
"Mỗi khối có hơn 3.000 học sinh, nên có rất nhiều nhóm học sinh hư hỏng", anh nói. Khi người dẫn chương trình hỏi anh đã từng tham gia nhóm nào chưa, Ju Ji Hoon trả lời: "Nếu đã từng, tôi đã không ở đây lúc này."
Anh tiếp tục kể rằng mình đã bị những nhóm này bắt nạt suốt thời trung học. "Họ ép tôi phải khuất phục và cúi đầu trước họ. Tôi không thể làm được. Nhưng cuối cùng, tôi cũng phải cúi, và sau này mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến quãng thời gian đó cùng những lời nói tổn thương lòng tự trọng của tôi: Mày phải cúi đầu trước tao. Mày là đồ khốn nạn. Cúi đầu đi", anh thừa nhận. Thậm chí, có lần nhóm đó còn lột áo khoác độn bông quý giá của tôi giữa trời mùa Đông, tôi vẫn phải cố tỏ ra mình mạnh mẽ lúc ấy. Sau này, tôi đã dùng cách diễn xuất đó trong một bộ phim hài". Lời kể bình tĩnh và chân thật của anh đã hé lộ những khó khăn thầm lặng mà nhiều học sinh phải chịu đựng, đặc biệt là khi đối mặt với áp lực từ bạn bè và sự đe dọa của một nhóm cá biệt trong trường học.
Park Na Rae: Nỗi đau phải hứng chịu tội ác từ chính những người bạn của mình

Diễn viên hài Park Na Rae lần đầu tiên tiết lộ trải nghiệm của mình với nạn bắt nạt học đường trong tập phim năm 2023 của chương trình Dr. Oh's Golden Clinic trên kênh Channel A. Cô kể về một người bạn cùng lớp đã nhiều lần bắt nạt mình, như ném đá vào mỗi giờ giải lao hay đi dã ngoại. Khi chia sẻ những ký ức này, cô thường dừng lại để lấy lại cảm xúc, cho thấy nỗi đau vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến cô như thế nào. "Việc liên tục bị đối xử như vậy khiến tôi cảm thấy mình vô dụng. Tôi mất tự tin và bất lực", cô nói.
Tiến sĩ Oh Eun Young, một bác sĩ tâm thần nổi tiếng, đã phản hồi bằng cách nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề: "Bắt nạt và bạo lực xảy ra trong trường học diễn ra hằng ngày trong một môi trường khép kín. Điều này không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh bản thân của trẻ mà còn tước đi sức mạnh để các em tiến về phía trước trong cuộc sống. Bắt nạt học đường là một tội ác".
Mặc dù Park Bo Young, Ju Ji Hoon và Park Na Rae đã chia sẻ về những trải nghiệm của mình một cách bình tĩnh và điềm đạm, thậm chí ấn tượng với vẻ ngoài hoàn hảo từ đầu đến chân dưới ánh đèn rực rỡ như chưa bao giờ trải qua đau đớn nhưng thực ra những vết thương lòng mà họ mang theo có lẽ sâu sắc hơn vẻ bề ngoài. Lòng dũng cảm của họ khi chia sẻ những câu chuyện đau lòng này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến công chúng.

Bắt nạt học đường không phải là vấn đề nên xem nhẹ. Những tổn thương về mặt cảm xúc và tâm lý mà nó gây ra thường kéo dài nhiều năm và không dễ dàng chữa lành. Không chỉ có Park Bo Young, Ju Ji Hoon và Park Na Rae, mà còn có những 'ngôi sao' khác đã vượt qua nỗi đau để tỏa sáng và thành công bằng cách theo đuổi ước mơ của mình bất chấp sự bắt nạt của bạn bè. Cựu thành viên của các nhóm nhạc nữ I.O.I và Gugudan, Kim Se Jeong từng xuất hiện trong chương trình Talking to Me của JTBC và kể về những ngày tháng đi học khó khăn của mình, khiến cô không thể kể được những bí mật với gia đình khiến cô trở nên im lặng, tự cô lập bản thân với bạn bè xung quanh. Kang Daniel đã xuất hiện trên chương trình National Talk Show Hello của đài KBS2 vào năm 2017 và nhớ lại những ký ức đau buồn về việc bị bắt nạt rất nhiều khi còn nhỏ vì xấu xí. Nam diễn viên Yang Dong Geun của Squid Game cũng tiết lộ trong một cuộc họp báo rằng mình thường bị đâm kim hay ném bóng vào người khi còn đi học. Thành viên nhóm Davichi, Kang Min Kyung, người có ngoại hình đáng ghen tị, đã từng bị cả trường bắt nạt ngay khi chuyển đến một trường mới thời trung học, khiến cô rất sợ phải đến trường.