Pep Guardiola là 'bậc thầy đốt tiền'

Pep Guardiola là bậc thầy chiến thuật. Đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng Pep cũng đồng thời là bậc thầy đốt tiền trên TTCN. Dĩ nhiên, Pep toàn dẫn dắt các đội bóng lớn và ông được tạo điều kiện mua sắm. Nhưng vấn đề là rất nhiều các bản hợp đồng lớn mà Pep thực hiện đều thất bại thảm hại.

Pep tiêu tiền tốn như nào?

HLV Pep Guardiola.

HLV Pep Guardiola.

Chính bởi điều này mà có giai đoạn, giới chuyên môn mới đặt câu hỏi: Phải chăng Pep là mẫu HLV dùng tiền để mua thành công?

Nhiều bản hợp đồng thất bại

Vấn đề nằm ở chỗ, Pep giỏi chiến thuật bao nhiêu, thì lại thiếu hiệu quả trên TTCN bấy nhiêu. Đúng vậy, rất nhiều bản hợp đồng lớn mà Pep thực hiện trong sự nghiệp đều là những thất bại thảm hại.

Hãy trở lại với Hè 2009, mùa Hè đầu tiên mà Pep được mua về những cầu thủ mà ông thích. Năm đó, tại Barca, Pep đã chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic từ Inter với giá 69,5 triệu euro, cùng với đó là trung vệ Dmytro Chygrynskyi với giá 25 triệu euro. Tuy nhiên, cả 2 thương vụ này đều thất bại thảm hại.

Ibra tới nay vẫn là bản hợp đồng đắt thứ 2 trong sự nghiệp Pep, nhưng đây chính là vụ chuyển nhượng mà Pep không bao giờ muốn nhắc tới. Ibra đã ghi 21 bàn sau 45 trận trong mùa giải đầu tiên và duy nhất đá cho Barca. Về lý thuyết, đó không phải con số tồi với một tân binh. Nhưng chỉ 3 tháng sau khi tới Nou Camp, Ibra và Pep đã là những kẻ không đội trời chung.

Trong tự truyện “Tôi là Zlatan”, Ibra đã miêu tả Pep là “tên HLV không có bi”, là dạng HLV hèn nhát, không dám mặt đối mặt nói chuyện trực tiếp để giải quyết vấn đề. Ibra cũng chỉ trích Pep là kẻ độc tài và trù dập mình. Pep không lên tiếng giải thích. Nhưng điều đó lúc này cũng chẳng còn quan trọng. Bởi dù sao Ibra cũng phải rời Nou Camp chỉ sau đúng 1 năm gắn bó và đây là bản hợp đồng thất bại lớn nhất trong sự nghiệp Pep.

Tới Barcelona vào Hè 2009 như Ibra là Chygrynskyi. Và trung vệ trẻ đầy triển vọng của Ukraine cũng chịu chung số phận. Chygrynskyi chỉ được đá có 14 trận mùa 2009/10 và phải rời Nou Camp sau đúng 1 mùa. Tới Hè 2011, Pep lại chiêu mộ 1 tân binh rất sáng giá nữa là Cesc Fabregas. Nhưng trong mùa giải cuối cùng dẫn dắt Barcelona, Pep cũng không thể tìm ra vị trí phù hợp nhất cho Fabregas.

Điều tương tự cũng xảy ra khi Pep tới Man City. Những bản hợp đồng đắt nhất mà Pep thực hiện tại Etihad hầu hết đều không thành công như John Stones, Benjamin Mendy, Joan Cancelo, hoặc không đúng với sự kỳ vọng như Riyad Mahrez... Mendy tiêu tốn của Man City 57,5 triệu euro. Nhưng cầu thủ này chấn thương quá nhiều.

Hè năm ngoái, Pep tốn 65 triệu euro cho Cancelo, biến anh trở thành hậu vệ cánh phải đắt nhất thế giới. Nhưng mùa 2019/20, Cancelo cũng không có chỗ đứng trong đội hình của Pep. Stones thì mãi là nỗi thất vọng, dù chính Pep đặt rất nhiều kỳ vọng vào trung vệ người Anh.

Nếu để ý kỹ sẽ dễ thấy Pep giỏi phát triển, đào tạo, nâng tầm cầu thủ, hơn là mua người. Ở Barcelona, những ngôi sao hay nhất thời Pep là Messi, Busquets, Xavi, Iniesta, Pique…, đều là những người trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB.

Còn ở Man City, hai ngôi sao sáng nhất của Etihad lúc này là Kevin de Bruyne và Raheem Sterling, cũng không phải người do Pep mua về. Xin nhắc lại, De Bruyne đạt tới đẳng cấp cạnh tranh Quả bóng vàng như bây giờ, hay Sterling từ chỗ là tiền vệ cánh chơi lắt nhắt, trở thành tiền đạo biên đẳng cấp, là nhờ Pep đào tạo. Nhưng ông không phải là người đưa họ về Etihad…

Theo Minh Việt/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/pep-guardiola-la-bac-thay-dot-tien/20200407111559889