Petrovietnam sẽ luôn là doanh nghiệp dân tộc, vì lợi ích quốc gia
Chiều thu Hà Nội, bầu trời trong vắt, ánh nắng vàng trải dài trên đại lộ Thăng Long dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Con đường rộng lớn như mở ra một đại lộ ký ức, nơi dòng người hân hoan, rạng rỡ tiến về sự kiện trọng đại: Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Cờ hoa tung bay, pano rực rỡ, sắc đỏ, sắc xanh hòa vào nhau, biến nơi đây thành một ngày hội lớn, ngày hội của niềm tự hào của hàng vạn CBCNV, người lao động Petrovietnam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương dự Lễ kỷ niệm.
Bên trong khán phòng, hàng nghìn đại biểu - từ những mái tóc bạc của thế hệ dầu khí đầu tiên cho đến gương mặt sáng bừng nhiệt huyết của lớp trẻ hôm nay - ngồi bên nhau, tất cả cùng dõi theo màn biểu diễn nghệ thuật gợi lại những phút giây lịch sử.
Trên sân khấu, phông nền hiện dòng chữ “50 năm Giữ lửa di sản - Kiến tạo năng lượng quốc gia” như một lời nhắc nhở về hành trình từ con số 0 đi đến vị thế trụ cột quốc gia. Gần sáu vạn cán bộ, công nhân viên Petrovietnam trên khắp mọi miền đất nước tuy không thể cùng hội tụ, nhưng trái tim họ, từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi vẫn đang hướng về giây phút thiêng liêng ấy.
Khi những thước phim tư liệu bắt đầu trình chiếu, hội trường như lặng đi. Những mảnh ký ức ùa về: tiếng búa, tiếng khoan trên giàn khoan Bạch Hổ giữa trùng khơi; những người kỹ sư khoác ba lô, tay xách túi mẫu rong ruổi khắp núi rừng, đồng bằng, biển cả; những bữa cơm độn khoai sắn bên ánh đèn dầu leo lét; những đôi dép cao su lấm bùn sũng nước. Tất cả gợi lại hình ảnh một thế hệ đi tìm dầu trong gian khó, nơi từng bước chân đều in dấu khát vọng “tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc”. Từ dòng dầu đầu tiên phun lên giữa lòng biển cả năm 1986, một trang sử mới đã mở ra, đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành nước sản xuất dầu khí có tên trên bản đồ thế giới.
Tiếng vỗ tay vang dội khi những công trình biểu tượng lần lượt hiện lên trên màn hình: Cụm mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng; Cụm Khí - Điện - Đạm Phú Mỹ - viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho công nghiệp dầu khí, hóa dầu Việt Nam. Rồi đến cụm dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đến Nhà máy lọc dầu Dung Quất - “giấc mơ lọc dầu đầu tiên” của dân tộc; Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - liên hợp hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Những đường ống khí dài hun hút như mạch máu xanh chảy khắp ba miền; những nhà máy khí, điện, phân bón... như những “ngọn lửa thép” thắp sáng đồng bằng, nông thôn, miền núi. Petrovietnam đã không còn là một đơn vị khai thác, mà là một tập đoàn đa ngành, một “người khổng lồ” nâng đỡ cả nền kinh tế.

Các đại biểu, khách mời được chìm đắm trong những màn biểu diễn công phu, đầy màu sắc và sáng tạo.
Có thể nói đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi - "50 năm mới có một lần" - khi các đại biểu, khách mời được chìm đắm trong những màn biểu diễn công phu, đầy màu sắc và sáng tạo. Sân khấu như một bản trường ca bằng âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo, tái hiện sinh động hành trình 50 năm vượt sóng ra khơi, chinh phục biển cả, xây dựng các công trình dầu khí trọng điểm.
Những tiết mục kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại không chỉ khắc họa chặng đường vẻ vang mà còn gợi mở một tầm nhìn mới: hình ảnh Petrovietnam tiên phong trong năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số... những lĩnh vực mang tính chiến lược quyết định vị thế quốc gia trong tương lai.
Âm hưởng hào sảng xen lẫn sự bay bổng đã làm dấy lên trong lòng người xem niềm tự hào, xúc động. Trên nền ánh sáng công nghệ rực rỡ, Petrovietnam hiện lên không chỉ là “người đi tìm lửa” của nửa thế kỷ trước, mà còn là “người kiến tạo nguồn sáng mới” cho thời kỳ phát triển xanh, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Petrovietnam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Petrovietnam
Khoảnh khắc cả hội trường dồn ánh mắt về phía sân khấu là khi đồng chí Tổng Bí thư thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Petrovietnam. Tràng pháo tay vang lên, kéo dài như sóng biển dội vào bờ, không chỉ là sự chúc mừng mà còn là tiếng lòng biết ơn, tri ân những thế hệ đi trước.
Nhiều người rưng rưng, mắt nhòe đi khi nghĩ đến hành trình đầy thăng trầm, vinh quang, để hôm nay Petrovietnam có thể hiên ngang vươn tầm. Giây phút ấy, dường như quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa làm một: bóng dáng những “người mở đường” hiện về, song hành cùng lớp trẻ đang sải bước đến tương lai.

Giữ được ngọn lửa là giữ được bản lĩnh, nhưng mang được ngọn lửa ấy đi xa là một sứ mệnh mới.
Và chính trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, người ta hiểu rằng: "Giữ được ngọn lửa là giữ được bản lĩnh, nhưng mang được ngọn lửa ấy đi xa là một sứ mệnh mới" - sứ mệnh của Petrovietnam trong kỷ nguyên hội nhập, chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững.
Câu nói ấy vang lên như một lời thề, một bản tuyên ngôn cho tương lai. Nó không chỉ khẳng định sức mạnh nội lực đã được hun đúc suốt nửa thế kỷ qua, mà còn mở ra một viễn cảnh mới, nơi ngọn lửa dầu khí không dừng lại ở việc soi sáng những giàn khoan giữa biển khơi, mà sẽ thắp sáng cả khát vọng xanh, khát vọng vươn tầm thế giới của dân tộc Việt Nam.
Đó là sự tiếp nối của truyền thống và cũng là lời hiệu triệu cho thế hệ hôm nay: gìn giữ niềm tự hào, dấn thân khai phá và đưa Petrovietnam bước vào kỷ nguyên mới với một tâm thế lớn lao, xứng đáng là tập đoàn công nghiệp - năng lượng số một của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Petrovietnam đã có có bước chuyển mang tính kỷ nguyên trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia - một biểu tượng của doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.
Chúng tôi cũng đặc biệt xúc động khi được nghe những lời phát biểu chỉ đạo đầy tâm huyết, tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm:
"Hôm nay, trong dư âm hào hùng của mùa thu lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng ôn lại nửa thế kỷ phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - chặng đường được viết bằng ý chí tự lực, tự cường dân tộc, bằng trí tuệ và khát vọng Việt Nam.
Từ quyết tâm, ánh sáng của Đảng, Bác Hồ, chúng ta đã trải qua những ngày đầu “đi tìm nguồn lửa”, “vàng đen”, “vàng lỏng”, “máu của nền công nghiệp hiện đại” với muôn vàn gian khổ, để có được hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng như ngày nay. Petrovietnam đã có có bước chuyển mang tính kỷ nguyên trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia - một biểu tượng của doanh nghiệp nhà nước, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã ghi nhận, trao tặng Tập đoàn nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất và Danh hiệu Anh hùng lao động..."

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của Petrovietnam.
Lời đáp từ của TS Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam khẳng định: "Chặng đường 50 năm qua chúng ta tự hào báo cáo với Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và Nhân dân cả nước về một Petrovietnam anh hùng, trụ vững giữa sóng gió, trưởng thành trong gian khó, lớn mạnh cùng đất nước.
Trong niềm xúc động và tự hào, thay mặt đảng bộ, tập thể lãnh đạo, người lao động Petrovietnam, tôi xin được trân trọng, cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư đã dành cho Petrovietnam những lời phát biểu, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và đầy tâm huyết. Đây là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Petrovietnam bước vào giai đoạn phát triển mới.
Petrovietnam xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Petrovietnam nhất định vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc năm định hướng chỉ đạo và khắc ghi, hiện thực hóa tám chữ vàng: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững và Toàn cầu" được Tổng Bí thư tin tưởng trao tặng ngày hôm nay.
Xin trân trọng cam kết Petrovietnam sẽ luôn là trụ cột kinh tế, là doanh nghiệp dân tộc vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân..."
Phần tri ân những thế hệ đầu tiên của "những người đi tìm lửa" cũng khiến cả hội trường như lắng lại. Những mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay chai sạn, những bước đi chậm rãi của các thế hệ lãnh đạo năm xưa bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt. Họ là nhân chứng sống cho câu chuyện “từ hai bàn tay trắng” đến một tập đoàn tầm cỡ quốc gia.

GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) chia sẻ tại buổi lễ.
GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) xúc động chia sẻ:
"Tôi rất cảm động khi được mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam. Đặc biệt hôm nay tôi đến đây vô cùng cảm động bởi vì được nhìn thấy cả Tổng Bí thư, cả Thủ tướng Chính phủ đều có mặt, và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Có lẽ cũng chưa bao giờ đông như vậy để dự một buổi lễ. Tôi nghĩ tôi và tất cả những người ngồi đây và những người đang làm việc ở các nơi theo dõi thì đều có cảm tưởng như vậy.
Trong không khí của buổi lễ ngày hôm nay, chúng tôi - các thế hệ dầu khí - đặc biệt nhớ đến và cảm ơn các thế hệ đi trước, đặc biệt là những thế hệ những người anh hùng trong gian khổ, trong khó khăn, dưới bom đạn, lúc gia đình rất nheo nhóc ... Đấy là cái thời kỳ trước từ năm 1961 đến năm 1975.
Họ đã sử dụng trí tuệ của mình, năng lực của mình để đặt nền móng vững chắc cho các thế hệ tiếp theo, trong đó có tôi và các đồng nghiệp đang ngồi trong hội trường, tiếp tục xây dựng ngôi nhà Petrovietnam to đẹp, vững chắc, hoành tráng như ngày hôm nay.
Có thể ví Petrovietnam như con thuyền đã vượt qua bao nhiêu sông suối và hôm nay đã hiên ngang vươn ra biển cả, đang vượt qua những cơn sóng lớn giữa trùng khơi. Những khó khăn, thách thức và áp lực mà các bạn đang và sẽ trải qua còn bội phần so với trước đây. Chúng tôi, những thế hệ đi trước thực sự thấy vui mừng và tự hào về những kết quả mà những đồng nghiệp hiện nay đã đạt được và vững tin vào những kỳ vọng cho những năm tiếp theo bởi các bạn đang là một tập thể đoàn kết, đầy năng lực và trí tuệ ngày càng được nâng cao, khát vọng ngày càng lớn trong khi Đảng, Nhà nước đang dành sự quan tâm sát sao, tạo điều kiện và cơ chế phù hợp hơn cho Petrovietnam.
Chuyển đổi xanh, cả trong các lĩnh vực truyền thống là thăm dò - khai thác và chế biến dầu khí và trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo là thách thức hết sức lớn lao, khắc nghiệt, mặc dầu vậy, chúng tôi hết sức lạc quan, tin tưởng vào khả năng, ý chí và trí tuệ của tập thể những người đi tìm lửa đang được dẫn dắt bởi Ban lãnh đạo năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất ý chí. Chúng tôi tin rằng chắc chắn chúng ta sẽ làm được những điều mà Đảng, Nhà nước, nhân dân kỳ vọng giao phó, vẫn mãi là đầu tàu của nền kinh tế đất nước, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành..."
Buổi lễ khép lại, những cái bắt tay siết chặt, những bức ảnh lưu niệm bên Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước như khép lại một chương vàng rực rỡ, đồng thời mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Trong ánh đèn rực sáng của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, người ta thấy cả một biển niềm tin đang cuồn cuộn chảy, niềm tin rằng từ “hai bàn tay trắng” ngày nào, Petrovietnam sẽ tiếp tục kiến tạo những kỳ tích mới, xứng đáng là đầu tàu công nghiệp - năng lượng của đất nước.
Nửa thế kỷ kiến tạo và phát triển Petrovietnam không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn kinh tế, mà là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và ý chí Việt Nam. Và hôm nay, trong thời khắc trọng đại này, đất nước có quyền kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Petrovietnam sẽ không chỉ thắp lên những ngọn đèn của ngành dầu khí, mà còn thắp sáng cả khát vọng xanh, bền vững và hùng cường của dân tộc...
Minh Tiến