Phải được chấn chỉnh

Người xưa có câu: 'Học ăn, học nói, học gói, học mở', ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống.

 Khu vực đồi Quảng Tế ngày mỗi xanh hơn, đẹp hơn.

Khu vực đồi Quảng Tế ngày mỗi xanh hơn, đẹp hơn.

Đỉnh đồi Quảng Tế (phường Thủy Xuân) là một điểm đến đẹp và ý nghĩa. Vừa lên đến đầu dốc, lòng người sẽ như lắng lại khi bắt gặp tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tạc dáng Ngài đang đi trì bình hóa độ (dân Huế vẫn quen gọi là tượng Phật đứng). Tượng được dựng và tồn tại ở đó ít nhất cũng đã trên nửa thế kỷ qua, là nơi tới lui tham quan, đảnh lễ, chiêm bái của phật tử và du khách không chỉ của riêng Huế.

Khu vực đỉnh đồi Quảng Tế những năm gần đây càng đẹp thêm khi đây là nơi đứng chân của 2 nhà máy nước Quảng Tế I & II- hai nhà máy lớn nhất và quan trọng nhất của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế nên được doanh nghiệp này chăm chút đầu tư tôn tạo cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, non bộ…Cảnh quan đẹp, lại là nơi tọa lạc một trong những cơ sở công nghiệp lâu đời nhất của đất cố đô, có nhiều chùa viện nổi tiếng… nên việc thu hút người đến tham quan du ngoạn, tập thể dục, đầu tư cà phê, làm homestay, kể cả mua đất, xây biệt thự cư trú ngày càng nhiều khiến khu vực đồi Quảng Tế từ nơi khá heo hút hoang lạnh trở nên sôi động, đầy sức sống.

 Tượng "Phật đứng"- nơi hàng ngày nhiều người đến nguyện cầu, chiêm bái.

Tượng "Phật đứng"- nơi hàng ngày nhiều người đến nguyện cầu, chiêm bái.

Tuy nhiên, cũng vì thu hút ngày càng nhiều người đến như thế mà thời gian gần đây khu vực đồi Quảng Tế xuất hiện những hệ lụy đáng buồn, mà nhất là nạn thiếu ý thức, vứt xả rác bừa bãi. Khu vực đỉnh đồi xanh đẹp như thế, nhưng không hiểu sao người đến tập thể dục, đến ngồi chơi hóng mát lúc chiều hôm, hoặc đạp xe ngang qua dừng lại…thở và checkin, một số người khi rời đi đã vô tư bỏ lại các loại giấy gói, hộp xốp, bao ni lông, vỏ bánh, chai nhựa…. Thêm vào đó là lũ chó thả rông của các gia đình xung quanh, chúng đến các thùng rác gần đó để tha các bịch rác đi, cắn xé tung tóe khiến rác bay lung tung, tấp vào bãi cỏ, gốc cây…trông rất nản!

Tuy nhiên, nản và tệ hại hơn nữa là hành vi xả rác xây dựng của một hộ gia đình nào đó ở đầu dốc ngay góc đường Thanh Hải và con hẻm rẽ qua chùa Thuyền Lâm, ra đường Lê Ngô Cát. Nói nản và tệ hại là bởi rác xây dựng mà gia đình nào đó mang xả là 2 cái bệ xí cũ. Họ cải tạo, thay mới, và cái cũ thì mang ra vứt chỏng chơ trước mắt bàng dân thiên hạ suốt nhiều tháng qua; bất chấp phía đối diện là tôn tượng của đức Thích Ca mà ngày ngày vẫn được nhiều người đến nguyện cầu, chiêm bái.

Hình ảnh xấu xí, tệ hại này tồn tại nhiều tháng qua không ai nhắc nhở, chấn chỉnh.

Hình ảnh xấu xí, tệ hại này tồn tại nhiều tháng qua không ai nhắc nhở, chấn chỉnh.

Người xưa có câu: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, ý khuyên mọi người phải ý tứ, phải biết học cách hành xử lịch sự, văn hóa, phải đạo với từng hành vi trong cuộc sống. Hành vi xả rác ở khu vực đỉnh đồi Quảng Tế, mà đặc biệt là hành vi của chủ chủ nhân 2 cái bệ xí cũ nói trên đều là kém lịch sự, kém văn hóa và cực kỳ xấu xí, rất cần phải được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Hàn Yên

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/ban-doc/ban-doc-viet/phai-duoc-chan-chinh-142918.html