Phải hành động

Cuối tuần qua, Hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng các doanh nghiệp cả nước về phục hồi nền kinh tế đã truyền đi thông điệp: Yêu nước thì phải hành động.

Các doanh nghiệp cần cùng nhau sẻ chia, đóng góp cho bản thân doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Các bộ ngành phải xắn tay áo, địa phương phải tháo gỡ cho doanh nghiệp. Cán bộ công chức phải được quản lý để chống lại sự tiêu cực, vô cảm, gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp. Không nói suông, không nói rồi để đó.

Đây cũng chính là tinh thần cần có trong mỗi cá nhân, đặc biệt mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong khi hàng nghìn giáo viên miệt mài làm việc gấp đôi, gấp ba vì chia lớp bảo đảm cự ly giãn cách cho học sinh, lại có người băn khoăn có được thanh toán dạy tăng giờ. Băn khoăn đó thật không nên có lúc này.

Trong khi có cựu chiến binh, người cao tuổi, trẻ em bớt tiền sinh hoạt phí để ủng hộ phòng chống dịch, lại có người ngần ngại một tin nhắn đến tổng đài 1407 để sẻ chia với cộng đồng. Đó là sự ngần ngại đáng xấu hổ.

Trong khi có những người tự nguyện xin ra khỏi danh sách nhận hỗ trợ khó khăn do đại dịch, vẫn có cán bộ, đảng viên ở cơ sở đang hưởng lương hưu ghi tên mình vào danh sách xin hỗ trợ vì cho rằng cửa hàng dịch vụ nhà mình bị ảnh hưởng. Đó là hành động đáng lên án.

Nếu mỗi người hy sinh một phần lợi ích nhỏ của mình thì mọi người đều được hưởng lợi. Nhìn lại những ngày khốc liệt nhất của dịch Covid vừa qua thì thấy, ta chiến thắng vì ta có tinh thần quyết tâm, đoàn kết, kỷ luật và ta biết đùm bọc, nhường cơm sẻ áo lẫn nhau. Đó chính là truyền thống quý báu, là sức đề kháng để vượt qua khó khăn.

Trong những ngày khốc liệt nhất của công cuộc phòng chống vi rút corona, yêu nước là ở nhà. Trong lúc phòng chống vi rút trì trệ này, yêu nước là phải hành động, thay vì băn khoăn, đòi hỏi.

Ngọc Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-nha-nuoc/phai-hanh-dong-132136.html