Phải thay đổi

Thấy bà Loan đi chợ về, ông Huấn bảo:

- Bác Hùng bị ốm, các cháu đưa đi cấp cứu đêm qua rồi. Giờ bà trông nhà, tôi đi sang báo cho các chú thím biết còn tính đi thăm.

- Nhưng bác Hùng mới cấp cứu chắc vẫn đang trong phòng hồi sức, chắc gì đã được ra phòng bệnh thông thường mà ông đã tính đi thăm - bà Loan nói.

- Thì tôi cứ sang báo cho các chú thím biết, chờ mai kia bố trí vào viện thăm bác ấy sau - ông Huấn nói.

- Tôi nghĩ cứ từ từ ông ạ. Trước mắt ông cứ điện cho các cháu đã rồi khi bác ấy về nhà ta hãy sang thăm.

- Bà hay nhỉ? Anh tôi ốm nằm viện chưa biết thế nào, chúng tôi phải lên xem chứ ở nhà chờ bác ấy về nhà mới sang thăm thì còn gì là anh em? - ông Huấn gắt lên.

Thấy chồng có vẻ không hài lòng, bà Loan vội giải thích:

- Ý tôi là giờ đang dịch dã thế này mọi người lại lôi nhau vào viện thăm người ốm thì có vẻ không ổn. Chưa kể, bệnh viện người ta kiểm soát chặt chẽ, chắc gì đã cho người nhà vào thăm.

Lúc này anh Tuấn con trai ông Huấn ngồi nghe đầu đuôi câu chuyện mới lên tiếng:

- Mẹ con nói phải đấy bố ạ. Trước mắt bố cứ điện cho các anh chị hỏi thăm bác trước đã. Khi nào bác về nhà sẽ qua thăm sau ạ. Dịch đang phức tạp thế này, mọi người cũng cần thay đổi thói quen đi thăm người ốm. Đâu phải cứ vào tận bệnh viện thăm nom nhau mới thể hiện tình cảm. Lúc đó người ta còn mệt thiết tha gì đâu ạ, trong khi buồng bệnh thì chật hẹp. Biết đâu bệnh viện mà phát sinh ca nhiễm Covid-19 là mệt cả. Hoặc giả sử người vào thăm bị nhiễm thế là vô tình lây nhiễm, rồi cả viện lại phải tạm dừng hoạt động.

Thấy vợ và con trai phân tích đúng, ông Huấn đã đồng ý.

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/phai-thay-doi-189808