Phải viết cho xứng với tầm cỡ tên Báo Ấp Bắc
Cố Nhà báo Lê Nguyên, Chủ bút Báo Ấp Bắc thời gian đầu thành lập tỉnh Tiền Giang đã viết lại những dòng kỷ niệm sâu sắc đối với Báo Ấp Bắc. Về tên gọi Báo Ấp Bắc, ông kể rằng:
“Tôi còn giữ đậm nét hình ảnh những ngày tháng tham gia công tác biên tập cho tờ tuần Báo Ấp Bắc từ năm 1976 đến năm 1977 như những kỷ niệm giữa lòng Ấp Bắc. Và như thế tôi còn có những kỷ niệm Ấp Bắc từ xa: Từ xa qua thời gian là những năm 1966, 1967, đến năm 1974, 1975 tôi vừa làm phóng viên văn nghệ báo chí thông tấn khu Trung Nam bộ ở chiến trường đồng bằng, vừa làm cộng tác viên cho Báo Ấp Bắc, Tiền Giang.

Cố Nhà báo Lê Nguyên.
Từ xa qua không gian là: Buổi sáng lạnh ngày 2-1-1964, dưới rặng đào chớm nụ của con đường Thanh niên giữa thủ đô Hà Nội, tôi được đọc xã luận Báo Nhân Dân phân tích sâu sắc ý nghĩa Chiến thắng Ấp Bắc ngày 2-1-1963 qua đúng một năm chiến thắng này phát huy uy lực của nó, trở thành một ám ảnh khủng khiếp đối với chiến thuật huênh hoang trực thăng vận, thiết xa vận của Mỹ - ngụy. Chính từ chiến thắng này và chỉ có từ chiến thắng này, tên Báo Ấp Bắc mới ra đời, kế tục vẻ vang sự nghiệp tờ Báo Giải Phóng Mỹ Tho phát hành từ ngày nổi dậy.
Hẳn tôi không kể hết những điều tôi biết trong các hoạt động của Báo Ấp Bắc ở các thời kỳ vừa nêu, mà tôi chỉ kể lại một chi tiết mà tôi cho là kỷ niệm sâu sắc. Thời kỳ đó, khi thành lập tỉnh mới cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, các tỉnh bạn bỏ tên báo cũ, lấy tên tỉnh mới đặt tên mới cho tờ báo tỉnh mình. Đó là một phong trào rộng rãi và nó tác động đến tỉnh ta. Bạn đọc gần gũi với Báo Ấp Bắc thường tới tòa soạn hỏi thăm bao giờ ta đổi tên Báo Ấp Bắc cũ ra Báo Tiền Giang mới.

Có bạn bảo: “Nhân dịp tỉnh mới ra đời, ta nên đổi tên Báo Ấp Bắc thành tên Báo Tiền Giang”. Thứ nhất là cho hợp thời, vì đó là một việc mà mọi người đang làm. Thứ hai là cho hợp tình, hợp lý vì tờ báo của một tỉnh lớn sao lại đặt tên là “ấp”, nghe nó “nhỏ xíu”. Có bạn bảo: “Nên giữ tên Ấp Bắc vì nó là tên truyền thống. Từ hòa bình đến nay tên báo đã quen thuộc với bạn đọc trong và cả ngoài tỉnh rồi”.
Ở tòa soạn, chúng tôi tiếp nhận các nguồn, các hướng ý kiến và cùng nhau phân tích, bàn bạc khá sôi nổi. Có anh em nói: “Đây là một đợt đổi mới để tiến lên. Đổi mới thì chưa biết ta sẽ nâng cao chất lượng sao đây, nhưng ít nhất cũng có cái gì mới về hình thức như đổi tên, đổi hiệu cho có vẻ mới như các tỉnh bạn đang làm”. Có anh em lưu luyến tên cũ, nặng tình cảm với nó ra mặt: “Kỳ này đã phải từ biệt cố nhân chăng?”. Tôi thuộc loại ý kiến “giữ tên báo cũ Ấp Bắc cho tỉnh mới Tiền Giang” và sẵn sàng tình lý để trao đổi, đáp ứng với các ý kiến đòi hỏi tên tờ báo.
Cả một vài tháng hồi hộp, trông chờ. Cuối cùng, cấp lãnh đạo cho tòa soạn biết báo của Tiền Giang vẫn mang tên Báo Ấp Bắc.
Ấp Bắc! Có phải nghe nó nhỏ xíu, không xứng với Tiền Giang thật chăng? Không! Ấp Bắc không chỉ có nghĩa đơn thuần địa lý chỉ nhỏ bé như một ấp của xã Tân Phú. Ấp Bắc là chiến thắng lịch sử vang dội. Tiếng vang đã vượt khỏi ấp, khỏi tỉnh và khỏi cả khu để đến với cả miền làm thành phong trào cả nước, phong trào “Thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.
Nằm hướng ngôi sao Đẩu
Đất mang tên Ấp Bắc
Đứng hạ “Phượng hoàng” Mỹ
Ấp Bắc hóa ngọn cờ.

Báo Ấp Bắc.
Ấp Bắc còn vang xa bên các nước bạn, nhất là ở Cuba, danh hiệu Ấp Bắc chói lọi, hiên ngang. Ấp Bắc được các bạn ngợi ca là Gi-rông của Việt Nam được đặt tên cho đường, cho đất, cho trường học, cho phong trào của bạn. Ở ta, một tờ báo đã mang danh hiệu ấy có thể nào lại bỏ danh hiệu ấy.
Theo chiều hướng suy nghĩ đó, từ khi được xác nhận Ấp Bắc là tên báo của Tiền Giang thì phải viết và tổ chức viết làm sao cho kịp yêu cầu mới, cho xứng với tầm cỡ tên Báo Ấp Bắc.
HÀ ANH (tổng hợp)