Phạm Anh Duy: 'Ám ảnh khi Trấn Thành liên tục chê'

Nam ca sĩ kể lại thường xuyên gửi các bài hát để Trấn Thành nghe trước và góp ý. Song đạo diễn “Thỏ ơi” thẳng thắn chê, khiến anh áp lực.

35 tuổi, Phạm Anh Duy mới có một album đầu tiên. Anh kể dành dụm nhiều năm trời để có thể đủ tiền thực hiện sản phẩm. Album với 8 bài hát, nhiều chủ đề, thể loại khác nhau, trong đó có cả những bài do nam ca sĩ tự viết.

Phạm Anh Duy thừa nhận điểm mạnh của anh là có thể hát được tất cả dòng nhạc, từ trữ tình, quê hương đến cả nhạc trẻ, rock, rap. Song đó cũng chính là điểm yếu, khiến anh loay hoay không biết đâu là thứ phù hợp cho định hướng cá nhân. Vòng lặp này kéo dài 11 năm qua, đến hiện tại vẫn chưa có lời giải.

'Việc duy nhất tôi làm tốt là hát'

- Trước khi buổi trò chuyện diễn ra, anh chia sẻ gấp rút, vội vàng cho việc trình làng album lần này. Tại sao lại xảy ra sự thiếu chủ động đó?

Đáng lẽ, album này phải ra từ năm ngoái, để kỷ niệm 10 năm tôi bắt đầu đi hát. Nhưng mà công việc cứ cuốn tôi đi. Sau Anh trai "say hi" rồi Our Song, trộm vía, tôi được khán giả biết tới, chạy show nhiều, không có đủ thời gian và độ tĩnh cần thiết để tập trung cho sản phẩm.

Ban đầu, tôi chỉ tính album này chỉ tầm 5-6 bài thôi. Sau đó, cơ duyên đến, nhiều bài hát tự nhiên ập tới. Cuối cùng, tôi quyết định album sẽ gồm 8 bài. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề kinh tế để thực hiện sản phẩm. Thời điểm đó, tài chính của tôi chưa vững lắm. Bây giờ, mọi thứ ổn hơn chút nên tôi tập trung làm album trong năm nay.

- Cụ thể?

Tôi không biết mọi người đầu tư cho sản phẩm của họ bao nhiêu tiền. Nhưng với album lần này của tôi, chi phí cũng khá cao. Mọi người nói giá bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Tôi không muốn 'mặc cả' với nghệ thuật. Hơn nữa, tôi nghĩ anh em đồng nghiệp đã hỗ trợ mình nhiều rồi.

Tính tôi lại không thích nợ nần hay nhờ vả, làm phiền ai, nhất là các đồng nghiệp. Vì thế, tôi đã tiết kiệm từ việc đi hát, chạy show vài năm qua và gom góp tiền làm album.

- Bỏ ra một số tiền lớn trong khi sản phẩm chỉ nhận về lượt view dao động từ 6.000 đến khoảng 15.000 lượt xem trên YouTube. Điều này có khiến anh hẫng hụt, thất vọng?

Tôi quen với cảm giác đấy rồi. Tôi cũng quen với việc nhạc của mình ra, mọi người không biết đến nhiều. Flop bằng thực lực, chính là tôi. (Cười).

Nhưng tôi cũng thích cảm giác là sau đấy, khi mọi người vô tình biết được nhạc của tôi và thích thú, tìm tòi, nghe đi nghe lại. Tôi hay đùa với ê-kíp là 'Duy hát xong rồi, việc còn lại của mọi người'. Thật sự, việc duy nhất tôi có thể làm tốt là hát. Còn những khâu phía sau về truyền thông, social, tôi không can thiệp được hay có những hiểu biết quá nhiều. Mong muốn về một sản phẩm tốt, bài hit thì ai cũng có, nhưng duyên số chưa tới thì tôi biết làm sao được.

- "Flop bằng thực lực", tại sao anh phải mất tự tin đến vậy?

Từ trước đến nay rồi, tôi chỉ biết tập trung cho âm nhạc, đi hát. Việc lựa chọn thời điểm nào để ra sản phẩm hay làm cách nào cho bùng nổ, tôi thật sự không biết, chỉ chọn theo tâm linh và gợi ý từ ê-kíp, một vài đồng nghiệp.

Nhiều người cũng thắc mắc tại sao sau Anh trai "say hi" rồi Our Song, không tận dụng sức nóng để ra nhạc. Nhưng lúc ấy, tôi lo đi diễn, không có quá nhiều thời gian. Tôi cần có quãng thời gian tĩnh lặng hơn để tập trung. Nếu làm thời điểm đó, sức lực và nhiều thứ khác không đáp ứng.

Album lần này như một lời cảm ơn, tri ân tới khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng tôi trong quãng thời gian qua. Vì thế, tôi không áp lực quá nhiều đến thành tích. Mong muốn lớn nhất là đáp lại tình cảm từ mọi người. Vậy thôi.

'Anh Trấn Thành góp ý rất nhiều'

- Theo những gì chia sẻ ở trên, có thể thấy bản thân anh vẫn còn mông lung, nhập nhằng về hướng đi. Anh không còn quá trẻ, tư duy âm nhạc của cũng không thực sự gần gũi với khán giả đại chúng nhưng nhiều lúc lại muốn phát triển bản thân theo hướng idol, nhất là sau Anh trai 'say hi'?

Bạn nói đúng. Tôi thấy bản thân khá mông lung. Tôi là ca rất khó từ ngày xưa rồi. Từ cuộc thi The Voice 2015, riêng vấn đề chọn bài hát cho tôi đã khó. Tôi nhớ là mình phải đổi bài liên tục vì không biết hát gì. Vấn đề là tôi hát được đủ thể loại nên không biết theo cái gì cho hay nhất. Nhạc trữ tình, nhạc xưa, tôi cũng hát được. Nhạc trẻ, pop, rock, rap…, tôi cũng làm được luôn.

Thực ra, tôi thích hát những ca khúc có chiều sâu, thiên về bên trong nhiều hơn. Nhưng đến khi thi Anh trai 'say hi', các đồng nghiệp, đàn em xung quanh đều làm nhạc trẻ, thế là tôi lại phải vội vàng chạy theo.

Rồi tôi cuốn theo con đường đó. Vì khi ấy, khán giả biết đến tôi nhiều nhất với nhạc trẻ. Sau các chương trình, tôi lại làm EP toàn những ca khúc nhạc xưa. Rồi bây giờ, tôi lại quay lại làm album nhạc trẻ, 8 bài với 8 thể loại khác nhau. Chính tôi cũng không hiểu sao luôn.

- Không có ai cho anh một lời khuyên hay định hướng?

Có chứ. Anh Trấn Thành là người tôi mang ơn nhiều nhất. Anh Trấn Thành và chị Hari Won chính là những người đã động viên tôi vào TP.HCM để hoạt động nghệ thuật.

Theo trực giác của tôi, anh Trấn Thành chính là người đưa tôi vào tất cả chương trình vừa qua. Tôi cũng muốn bản thân phát triển, làm nhiều hơn để anh chị không cảm thấy thất vọng với đứa em này.

Nhưng với album lần này, không dám gửi cho anh Trấn Thành. Bởi vì trước đó, tôi gửi cho anh rất nhiều sản phẩm, toàn bị chê đến áp lực luôn. Tôi nhớ từ sau Rap Việt mùa hai, tôi đã bắt đầu gửi bài cho anh. Tôi thu âm rồi gửi anh nghe trước.

Những lần đầu, anh sửa từng chữ. Tôi rất sợ mỗi khi nghe anh góp ý. 'Đúng rồi, đoạn này phải hát thế này'; 'Không phải, sửa thế này'..., đấy, anh note từng câu, từng đoạn. Sau đó, tôi phải thu lại, sửa theo ý anh.

Có một đợt, mọi người hỏi tại sao một ca sĩ lại nghe đạo diễn chỉnh sửa cho mình về âm nhạc. Nhưng tôi thấy điều đó bình thường mà. Các đàn anh, đàn chị đều là những người đã đi qua nhiều trải nghiệm trong nghề nghiệp và có có cá tính riêng. Anh Thành lại sống tình cảm và thích hỗ trợ đàn em nữa.

- Trấn Thành thường chê anh những gì?

Không phải một câu chê cụ thể, mà anh Thành luôn muốn sản phẩm phải ra được như mong muốn của anh. Ví dụ, trước đây, cách hát của tôi thường nhẹ nhàng, êm đềm. Còn anh Thành muốn tôi phải hát nhấn nhá, nhả chữ.

Anh sửa đến cùng, điều đó tôi ám ảnh nhất. Tôi cứ sửa đi sửa lại để đúng ý của anh. Về sau, tôi không dám làm phiền anh nhiều vì anh còn dự án riêng, công việc và cả gia đình nữa.

'33 tuổi mới có khoản tiết kiệm 20 triệu đồng'

- 35 tuổi nhưng album đầu tiên lại đặt tên '23'. Nhìn lại, anh có nuối tiếc về quãng thời gian vừa qua, khi thế hệ anh, nhiều ca sĩ đã tổ chức liveshow riêng và khẳng định vị thế vững chắc trong thị trường nhạc Việt?

Áp lực thế hệ, chắc chắn có. Thậm chí, tôi rất nhiều nỗi lo là khác. Bản thân tôi không có nền tảng hay xuất phát điểm từ gia đình hoạt động nghệ thuật. Bố tôi trước đây lái xe khách, mẹ bán bún. Hoàn cảnh gia đình rất vất vả.

Sau biến cố bố mất, từ một người vô lo vô nghĩ, tôi phải ra ngoài bươn chải, đi làm nhiều việc, để đủ tiền lo cho gia đình, đóng học phí. Cuộc thi The Voice sau đó là cánh cửa đầu tiên dẫn tôi đến với âm nhạc. Rồi tôi được biết đến với bản hit Phố Thị. Mọi thứ cứ đến theo một duyên dẫn dắt nào đấy.

Sau đó, tôi về lại Hà Nội, tiếp tục đi diễn kiếm tiền. Thời điểm đó, tôi không nhận thức được rằng mình phải đầu tư cho âm nhạc, nghệ thuật. Một thời gian sau, tôi ra bài hát nhưng tên tuổi cứ xuống dần.

Đi tới đây, tôi mới biết rằng bản thân phải tập trung chỉn chu cho nghệ thuật. Nhưng thời buổi bây giờ, một album không thể chỉ hot lên nhờ âm nhạc, mà cần nhiều hơn thế, về truyền thông, social, content, gây chú ý… Những điều đó, tôi lại không có.

- Tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Ở góc độ cá nhân, anh có thấy bản thân mình thiếu sự nỗ lực hay quyết liệt tới cùng với âm nhạc?

Tôi cũng không chắc điều đó có đúng không. Đôi khi tôi thấy mình ngô nghê, không biết gì ngoài âm nhạc. Tôi không biết suy tính cho tương lai.

Nói không biết mọi người có tin không, nhưng đến tận năm 2024, khi ấy tôi 33 tuổi, mới có khoản tiết kiệm đầu tiên là 20 triệu đồng. Lúc đó, tôi vui lắm. Vì hồi mới vào TP.HCM, tôi ở trong căn phòng thuê rất nhỏ, chỉ đủ đặt một cái giường, bếp. Sau này, khi được biết đến nhiều hơn và có show, tôi mới đổi sang thuê một căn hộ khác rộng rãi, tiện nghi hơn.

Nhưng đa phần kiếm được từ việc đi hát chủ yếu đầu tư lại, nên không có dư dả.

Áp lực lớn nhất bây giờ của tôi là làm sao để nhạc hay. Nhiều khi nhìn nhận lại, quãng đường mình đi, giống như có người chỉ đường dẫn lối. Giọng của tôi là nam trung, không lên được những nốt như Đô 5 (C5), Rê 5 (D5) - những nốt cao của nam Tenor. Chính anh Trấn Thành hồi đó nghe bài Thi sĩ, cũng bất ngờ khi tôi hát được Đô 5. Đôi khi tôi không hiểu vì sao mình làm được.

Thời gian qua, tôi cũng hỏi, kết nối với mọi người, anh em làm nhạc, xem ai có bài để mua, kết hợp. Nhưng chắc mọi thứ phải chờ thêm duyên.

- Còn về cuộc sống cá nhân của anh hiện tại. Mọi thứ đã thay đổi ra sao so với vài năm trước?

Hiện tại, tôi đã mua được căn nhà mới cho mẹ ở Hà Nội. Tôi rất đau đáu với gia đình và muốn lo chu toàn cho mẹ, em gái. Tôi muốn đưa họ vào TP.HCM sống chung với mình để đỡ lo. Nhưng mẹ chưa muốn chuyển đổi nơi ở vì không quen biết ai trong này. Ngoài kia, mẹ còn có anh chị em, bạn bè. Mọi thứ thuận lợi hơn.

Còn bản thân tôi không quá áp lực về kinh tế. Tôi thấy mình không mưu cầu, đòi hỏi nhiều. Tôi thoải mái với tài chính hiện tại.

An Anh

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/pham-anh-duy-am-anh-khi-tran-thanh-lien-tuc-che-post1676435.html