Phần 2 'Cây cam ngọt của tôi' tái bản chỉ sau 1 ngày ra mắt

Phần tiếp theo của 'Cây cam ngọt của tôi' với tên gọi 'Sưởi ấm mặt trời' đã lập một kỷ lục mới trong làng xuất bản Việt Nam, với tốc độ tái bản nhanh nhất, chỉ một đêm sau khi sách ra mắt hôm 28/7.

Cuốn "Sưởi ấm mặt trời". (Ảnh: Nhã Nam)

Cuốn "Sưởi ấm mặt trời". (Ảnh: Nhã Nam)

“Cây cam ngọt của tôi” của tác giả Jose Mauro de Vansconcelos (Brazil), kể về tuổi thơ đầy chông gai của Zezé, cậu bé 5 tuổi nghịch ngợm, hiếu động nhưng giàu tình cảm và vô cùng đáng yêu. Zezé sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con và chịu cảnh thiếu thốn đủ mọi thứ. Thế nhưng thế giới tinh thần của Zezé lại vô cùng phong phú, với những người bạn tưởng tượng hết sức phong phú và sống động, mang theo niềm tin, ước vọng của một em bé về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi Zezé cũng gặp được một người bạn thực sự bằng xương bằng thịt, đem lại niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đối với một em bé nghèo như cậu…

Tác giả Jose Mauro de Vansconcelos (1920-1984) sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô Rio de Janeiro. Khi trưởng thành, ông phải làm đủ nghề để kiếm sống. Ông có tài kể chuyện thiên bẩm, trí nhớ phi thường, trí tưởng tượng tuyệt vời cùng vốn sống phong phú.

“Cây cam ngọt của tôi” ra mắt bạn đọc Việt Nam năm 2020 và trở thành một trong những hiện tượng xuất bản, với số lượng phát hành đến nay là khoảng hơn 170 nghìn bản, tái bản khoảng 17 lần. “Cây cam ngọt của tôi” nhanh chóng vượt qua nhiều đầu sách đình đám khác và trở thành một trong những đầu sách bán chạy nhất của Nhã Nam.

Cuốn sách cũng nằm trong danh sách những cuốn bị in lậu, làm giả nhiều nhất của Nhã Nam, được rao bán rải rác trong các hội, nhóm, diễn đàn đọc sách cho đến nay.

“Sưởi ấm mặt trời” là phần tiếp theo của “Cây cam ngọt của tôi”, được dịch giả Đặng Bảo Kim chuyển ngữ trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha, trong khi phần đầu được dịch từ bản tiếng Anh.

“Sưởi ấm mặt trời” tiếp tục theo chân cậu bé Zezé ở độ tuổi 11 đến 15 tại một môi trường sống mới, với bối cảnh đất nước Brazil giai đoạn 1930, một giai đoạn nhiều biến động.

Zezé, cậu bé tinh nghịch siêu hạng đồng thời cũng đáng yêu bậc nhất ngày nào giờ đã thoát khỏi cuộc sống khó nghèo, cũng không còn phải chịu cảnh bị đánh đập thường xuyên như trong quá khứ. Cậu đã chuyển đến Natal sống cùng gia đình cha đỡ đầu, được học ở một ngôi trường tốt, dần dần tiến bộ cả về mặt trí tuệ lẫn thể chất. Nhưng nỗi đau mất mát vẫn đè nặng lên trái tim cậu và Zezé vẫn là một cậu nhóc “hầu như lúc nào cũng buồn”, thậm chí “có lẽ là một trong những cậu nhóc buồn nhất quả đất”.

Nhưng, may thay, Zezé đã tìm được những người bạn mới - cả ở đời thực lẫn trong tưởng tượng - luôn thấu hiểu và sát cánh bên cậu, cùng cậu đi qua hết thảy những niềm vui cùng nỗi buồn, những khổ sở, thất vọng, những phiêu lưu mạo hiểm, giúp cậu đối thoại với cuộc sống muôn màu muôn vẻ, với nội tâm đầy mâu thuẫn và đồng thời với cả nỗi buồn thương sâu thẳm trong tâm hồn.

Sâu lắng, day dứt và có những khi buồn đến thắt lòng, nhưng đồng thời, “Sưởi ấm mặt trời” cũng tràn ngập hơi thở trẻ trung, trong sáng, tràn đầy sức sống và tình yêu thương.

"Sưởi ấm mặt trời" bán chạy trên nhiều nền tảng.

"Sưởi ấm mặt trời" bán chạy trên nhiều nền tảng.

“Sưởi ấm mặt trời” ngay sau khi được thông báo phát hành, đã tạo nên một cơn sốt đối với bạn đọc. Nhiều bạn đọc đã chờ đợi để ra tận hiệu sách vào đúng ngày đầu tiên phát hành, để trở thành những người đầu tiên cầm trên tay cuốn sách.

Cuốn sách cũng ngay lập tức trở thành một hiện tượng xuất bản mới, khi vừa ra mắt với số lượng 5.000 bản, đã lập tức cháy hàng và được tái bản ngay trong ngày hôm sau.

Ở lần tái bản thứ 2, “Sưởi ấm mặt trời” đã được in với số lượng 10 nghìn bản, gấp đôi lần đầu và cũng nhanh chóng được bạn đọc tìm mua.

Trên các nền tảng thương mại số, “Sưởi ấm mặt trời” cũng đã được bán với số lượng hàng nghìn cuốn ở các gian hàng chính hãng. Riêng gian hàng Nhã Nam tại Lazada, số sách “Sưởi ấm mặt trời” đã chính thức bán được hơn 5,3 nghìn bản.

Cuốn sách trở nên thu hút bạn đọc tới mức đã bắt đầu xuất hiện các bản in lậu kém chất lượng, đến mức Nhã Nam phải in lời cảnh báo sách lậu lên sách trong lần tái bản thứ 2 này.

Việc “Cây cam ngọt của tôi” và “Sưởi ấm mặt trời” bán chạy và tái bản liên tục cho thấy những tín hiệu tốt đẹp mới của ngành xuất bản, khi sách vẫn còn đang trong cuộc cạnh tranh khó khăn với nhiều loại hình giải trí khác. Điều đó chứng tỏ, khi một cuốn sách thực sự chạm đến trái tim người đọc, thì nó có thể vượt lên mạnh mẽ trong bất cứ cuộc cạnh tranh nào.

Theo nhandan.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phan-2-cay-cam-ngot-cua-toi-tai-ban-chi-sau-1-ngay-ra-mat-5017188.html