Phần đất nhỏ, nghĩa tình lớn

Chiều 25-1, đi qua con đường thôn Nhồi Trên, xã Đông Anh, ông Tư chợt nhận ra con ngõ quen thuộc đã rộng rãi, khang trang hơn. Hàng rào của vài ngôi nhà được lùi vào, bờ tường cũ không còn án ngữ lối đi. Nhìn nhóm thợ đang hoàn thiện mặt đường, ông quay sang nói bà Năm hàng xóm:

- Đường rộng thế này, đi lại đỡ vất vả hẳn bà nhỉ!

- Ừ, cũng nhờ mấy nhà trong ngõ hiến đất đấy ông ạ. Có nhà tháo cả công trình phụ, thế mà chẳng ai kêu ca gì, ai cũng vui - bà Năm đáp.

- Hiến đất mà không tiếc sao bà - ông Tư nói.

- Tiếc chứ, nhưng mọi người nghĩ mình lùi một chút, cả làng tiện lợi lâu dài. Thế là đồng thuận thôi - bà Năm cười đáp.

Chứng kiến sự đổi thay ở thôn Nhồi Trên, xã Đông Anh, Người Xây Dựng nghĩ rằng, việc chỉnh trang hạ tầng không chỉ bắt đầu bằng những lời kêu gọi của địa phương mà quan trọng là từ sự tự giác của mỗi hộ dân. Đất được hiến, tường rào được tháo dỡ, người dân còn góp công, góp của để công việc hoàn thành nhanh chóng. Khi người dân đồng thuận, sẽ mở ra những con đường rộng hơn, không chỉ cho các phương tiện mà người dân đi lại thuận tiện mà cho cả sự phát triển bền vững của quê hương.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phan-dat-nho-nghia-tinh-lon-731934.html