Phân khu 3 tại Triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường': Nơi lịch sử kháng chiến sống dậy bằng công nghệ hiện đại

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc gia '95 năm Cờ Đảng soi đường' đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 15/9, Phân khu 3 mang chủ đề 'Đảng lãnh đạo kháng chiến thắng lợi: Chín năm vang dội kết thúc chủ nghĩa thực dân cũ (1945-1954)' đã trở thành một điểm nhấn cuốn hút hàng vạn lượt khách.

Phân khu 3 tại Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" là 1 địa điểm thu hút hàng vạn khách tham quan triển lãm lần này.

Phân khu 3 tại Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" là 1 địa điểm thu hút hàng vạn khách tham quan triển lãm lần này.

Bằng không gian trưng bày rộng lớn, tái hiện hành trình lịch sử từ những ngày đầu độc lập đầy gian nan cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, Phân khu 3 đưa công chúng trở về một giai đoạn bi tráng nhưng đầy tự hào của dân tộc.

 Một góc phối cảnh tại Phân khu 3.

Một góc phối cảnh tại Phân khu 3.

Hành trình kháng chiến sống động bằng công nghệ

Tại đây, du khách được hòa mình vào những thước phim 3D, công nghệ hologram tái hiện Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay cảm giác như đang đứng giữa chiến hào Điện Biên khi đeo kính AR. Những tư liệu quý, từ Di chúc Bác Hồ, báo chí cách mạng cho đến hình ảnh máy bay B-52 bị bắn rơi, được số hóa và trình chiếu chân thực, đem đến trải nghiệm vừa thiêng liêng vừa gần gũi.

 Người cựu chiến binh đã 78 tuổi, xúc động khi tham quan triển lãm, bởi ông hạnh phúc những gì ông và đồng đội đóng góp tuổi thanh xuân cho đất nước và hiện giờ đất nước đã bình yên, triển lãm cũng như đất nước hiện đại, sống động cho thấy sự hy sinh của ông và đồng đội rất xứng đáng.

Người cựu chiến binh đã 78 tuổi, xúc động khi tham quan triển lãm, bởi ông hạnh phúc những gì ông và đồng đội đóng góp tuổi thanh xuân cho đất nước và hiện giờ đất nước đã bình yên, triển lãm cũng như đất nước hiện đại, sống động cho thấy sự hy sinh của ông và đồng đội rất xứng đáng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, cựu chiến binh 78 tuổi, xúc động chia sẻ: “Tôi từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền nam. Hôm nay, khi đứng trước không gian tái hiện lịch sử này, tôi như thấy lại đồng đội, thấy lại sức mạnh toàn dân mà Đảng đã khơi dậy. Công nghệ làm mọi thứ sống động hơn nhưng cảm xúc tự hào thì vẫn nguyên vẹn”.

Góc nhìn từ nhiều tầng lớp xã hội

Không gian trưng bày Phân khu 3 tại triển lãm đã thu hút nhiều tầng lớp khác nhau của xã hội.

Chị Nguyễn Thị Mai cùng gia đình từ xã Đan Phượng (Hà Nội) tới tham quan triển lãm, chia sẻ: “Sau giờ làm, tôi đưa cả gia đình đến đây. Nhìn thấy những hình ảnh hy sinh gian khổ mà dân tộc đã trải qua, tôi thấy công việc và cuộc sống hôm nay càng ý nghĩa hơn. Tôi muốn con mình hiểu rằng hòa bình không tự nhiên mà có”.

 Gia đình chị Nguyễn Thị Mai tham quan triển lãm.

Gia đình chị Nguyễn Thị Mai tham quan triển lãm.

Một cán bộ trẻ làm việc tại Hà Nội, anh Phạm Đức Dũng, nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với cách trưng bày khoa học, dễ tiếp cận. Các khung giờ chuyên sâu giúp người quan tâm nghiên cứu kỹ, trong khi phần trải nghiệm AR, 3D lại phù hợp cho đại chúng. Đây là cách rất hay để lan tỏa lịch sử tới nhiều đối tượng”.

 Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 được tái hiện thành vở kịch sống động bằng không chỉ các diễn viên mà còn bằng các hiệu ứng ánh sáng, công nghệ đã tái hiện lịch sử chân thực, sống động luôn thu hút đông khách tham quan theo dõi.

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 được tái hiện thành vở kịch sống động bằng không chỉ các diễn viên mà còn bằng các hiệu ứng ánh sáng, công nghệ đã tái hiện lịch sử chân thực, sống động luôn thu hút đông khách tham quan theo dõi.

Ở góc nhìn doanh nhân, ông Nguyễn Hữu Anh, chủ một doanh nghiệp dịch vụ, nhấn mạnh: “Điều tôi học được từ Phân khu 3 là tinh thần kiên định, sáng tạo trong khó khăn. Đó cũng là bài học quý cho chúng tôi trong môi trường kinh doanh hiện đại”.

Không chỉ thu hút người lớn tuổi, Phân khu 3 còn là điểm dừng chân yêu thích của học sinh, sinh viên.

 Em Trần Lê Trung Anh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn sẽ có nhiều triển lãm như lần này để thế hệ trẻ các em, nhất là những bạn trẻ theo lĩnh vực tự nhiên được hiểu biết lịch sử sâu sắc một cách đầy đam mê, khám phá.

Em Trần Lê Trung Anh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn sẽ có nhiều triển lãm như lần này để thế hệ trẻ các em, nhất là những bạn trẻ theo lĩnh vực tự nhiên được hiểu biết lịch sử sâu sắc một cách đầy đam mê, khám phá.

Em Trần Lê Trung Anh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Ở lớp em đã học về Chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng đến đây em mới cảm nhận rõ sự khốc liệt và ý chí kiên cường của cha ông. Em đặc biệt thích phần mô phỏng chiến dịch bằng 3D, cảm giác như mình đang ở chiến trường thật sự”.

Trong khi đó, bạn Lê Hoa Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bày tỏ: “Điều khiến em ấn tượng là cách kể chuyện lịch sử rất hiện đại, dễ hiểu. Nó giúp thế hệ trẻ chúng em không chỉ học mà còn thấy tự hào, có trách nhiệm tiếp nối truyền thống”.

Điểm đến không thể bỏ lỡ

 Khách tham quan tìm hiểu lịch sử qua sách điện tử tại Phân khu 3 triển lãm.

Khách tham quan tìm hiểu lịch sử qua sách điện tử tại Phân khu 3 triển lãm.

Với cách kết hợp hài hòa giữa hiện vật, tư liệu lịch sử và công nghệ số, Phân khu 3 không chỉ kể lại câu chuyện chín năm kháng chiến trường kỳ, mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và cảm hứng sáng tạo cho mọi thế hệ người Việt Nam.

Triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” nói chung, và Phân khu 3 nói riêng, đang khẳng định rằng lịch sử không chỉ để tưởng nhớ, mà còn là hành trang để dân tộc tiếp bước trong hiện tại và tương lai.

KIM CƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phan-khu-3-tai-trien-lam-95-nam-co-dang-soi-duong-noi-lich-su-khang-chien-song-day-bang-cong-nghe-hien-dai-post907205.html