Phan Thiết ngày biển động
Từ 7 giờ sáng 28/11, biển Phan Thiết (Lâm Đồng) bất chợt trở mình dữ dội. Tin bão số 15 vừa được phát đi, lệnh cấm tất cả tàu thuyền hoạt động trên biển lập tức có hiệu lực. Không tiếng cãi vã, không chút chần chừ, cả vùng ven biển nhanh chóng vào nhịp phòng chống bão.
Tất cả đều đã quen với nhịp điệu thất thường của mùa mưa bấc, nhưng lần nào cũng vậy, sự khẩn trương và trách nhiệm vẫn được đặt lên hàng đầu.

Tàu thuyền về neo đậu ở bến
Ra khơi từ khuya, còn đang dở mẻ lưới, nhưng khi nghe thông báo cấm tàu, anh Nguyễn Công Thức, ngư dân khu phố C, phường Phú Thủy lập tức quay mũi ghe BTh 0837TS trở vào bờ.
“Bữa nay trời thổi mạnh, cá bán được tầm một triệu đồng thôi. Nhưng về cho an toàn. Nghỉ ít bữa, chừng nào chính quyền cho ra biển lại thì mình đi”, anh vừa cười hiền, vừa siết vài vòng dây neo cho chắc.
Mớ cá còn thơm mùi biển được anh gỡ vội mang về cho vợ, như một phần quen thuộc của đời ngư phủ trong những ngày biển động.

Ngư dân Nguyễn Công Thức, khu phố C, phường Phú Thủy neo đậu tàu thuyền
Ngoài chợ, những rổ cá nhỏ ven bờ tươi rói vẫn được bày bán như mọi ngày. Chị Nguyễn Thị Lành mời khách bằng giọng chân tình: “Cá ghe nhà mới vô. Mua đi chị, chứ mai ghe nghỉ, coi chừng không có cá tươi”.

Vài mẻ cá lưới bên đường

Các thương lái tranh thủ mời người mua
Cảng Thanh Hải và khu vực Cồn Chà những ngày này đông nghịt ghe thuyền về neo đậu. Chiếc BTh 95768TS của anh Nguyễn Văn Tư, con tàu 800 - mã lực chuyên đánh bắt xa bờ đã về bến hơn nửa tháng, ngay sau bão số 14.
Thời điểm cơn bão 15 còn lấp ló ngoài khơi, cả chủ tàu lẫn anh em thuyền viên tranh thủ sửa sang ngư cụ, mài lại lưỡi câu, kiểm tra từng tấm lưới.

Ngư dân Nguyễn Văn Tư, khu phố 5, phường Phú Thủy đang thu gom lưới cụ
“An toàn là trên hết. Mình giữ tài sản của mình, nhưng quan trọng hơn là tính mạng của 20 anh em bạn ghe. Phía sau ai cũng có gia đình trông chờ”, anh Tư nói, mắt vẫn không rời khung lưới đang vá dở.
Dẫu mùa bấc không phải vụ chính, anh dự tính sau khi hết lệnh cấm biển sẽ làm vài chuyến ngắn ra vùng Phú Quý hoặc Côn Đảo trước khi nghỉ Tết. Mùa mưa bão, với anh, cũng là mùa nghỉ lấy sức cho vụ cá Nam sắp tới.

Ngư dân tranh thủ tu bổ lưới cộ
Trong ngày đầu tiên thực hiện lệnh cấm biển, những ngư dân chúng tôi gặp đều bày tỏ sự đồng tình và tự giác hiếm thấy. Họ hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của thiên nhiên và hiểu rằng chỉ một phút lơ là là có thể phải trả giá bằng tính mạng.
Không ra khơi kiếm cá, họ quay về với những công việc quen thuộc ở bờ: Bảo dưỡng máy tàu, kiểm tra áo phao, tu bổ lưới cụ, sắp xếp lại khoang ghe… Tất cả để sẵn sàng cho ngày biển mở cửa trở lại.
Bà con ngư dân đang làm những công việc quen thuộc ở bờ
Trong khi đó, chính quyền địa phương đã kích hoạt mức chủ động cao nhất: Cấm biển, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo liên tục, chuẩn bị lực lượng ứng trực.

Những nụ cười lạc quan, mong muốn bão qua đi và ngư dân lại ra khơi đánh bắt
Giữa những ngày biển động, tinh thần chủ động của chính quyền và sự hợp tác đầy trách nhiệm của bà con ngư dân chính là điểm neo vững chãi nhất. Bão có thể đến rồi đi, biển có thể ầm ào nổi sóng, nhưng sự đoàn kết và ý thức cộng đồng ấy luôn ở lại, trở thành chỗ dựa cho mỗi con người bám biển.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phan-thiet-ngay-bien-dong-405904.html













