Phật giáo H.Nhà Bè tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng nhân Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (1975-2025)
Hướng đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè (TP.HCM) đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện vào ngày 25-4.

Đây là hoạt động an sinh xã hội của Ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè hướng đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Đoàn do Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Nhà Bè làm trưởng đoàn.
Tham dự còn có Thượng tọa Thích Đức Thông, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè; Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè; Tăng Ni các tự viện trên địa bàn; đại diện chính quyền H.Nhà Bè.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở (95 tuổi)
Theo đó, đoàn đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các xã thuộc H.Nhà Bè, TP.HCM.
Chia sẻ trong buổi tặng quà, Thượng tọa Thích Thiện Từ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn, sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
"Hướng đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 và Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, những phần quà của Tăng Ni, Phật tử H.Nhà Bè, như là một lời tri ân đến những người đã góp phần xây dựng nền hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc ngày hôm nay.", Thượng tọa Thích Thiện Từ chia sẻ.

Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè trao tặng 50 phần quà đến những gia đình chính sách trên địa bàn
Đón nhận những tình cảm của Tăng Ni, Phật tử H.Nhà Bè, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở (95 tuổi) xúc động khi mỗi năm mọi người đều nhớ và đến thăm hỏi mình. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân của thế hệ sau đối với công lao mà những người như bà đã cống hiến cho đất nước, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát và tưởng nhớ đến những người con đã ngã xuống vì quê hương.