Phát hiện bút tích liệt sĩ khi khai quật hài cốt tại Hà Tĩnh
Quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện tấm tăng cũ lưu giữ những dòng bút tích dở dang và nét vẽ bàn chân mang xiềng xích.
Sáng 29/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khai quật, thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen).
Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài hiện có khoảng 1.300 phần mộ liệt sĩ. Trong đó, có 63 phần mộ chưa xác định danh tính.
Tại phần mộ số 8, hàng 2, lô 8. Các thành viên tổ khai quật và số hóa phát hiện một tấm tăng đã ngả màu theo năm tháng nằm lẫn trong lớp đất.

Lực lượng chức năng phát hiện tấm tăng cũ lưu giữ những dòng bút tích dở dang và nét vẽ bàn chân mang xiềng xích.
Nhận định đây có thể là di vật lưu giữ thông tin về liệt sĩ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh. Từng thao tác được triển khai nhẹ nhàng, không làm hư hại di vật.
Sau khi gỡ từng lớp đất cát, dòng chữ viết tay dần hiện lên với những câu chữ còn dang dở:
"Những người như con...
Hôm ấy mắt con tràn...
Con trằn trọc..."
Phía dưới những dòng chữ là hình vẽ một bàn chân bị xiềng xích bằng bút mực. Kỷ vật mộc mạc gợi lại những tháng ngày bị giam cầm trong nhà tù mà người chiến sĩ đã dũng cảm vượt qua.

Kỷ vật được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ.
Cùng với tấm tăng đặc biệt này, tại phần mộ số 8, lực lượng chức năng cũng đã thu gom và bảo quản cẩn trọng các di vật tư trang cá nhân đi kèm gồm 10 chiếc cúc áo quân trang, 1 chiếc lược chải tóc.
Theo Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tấm tăng là loại vật dụng gắn bó với bộ đội, dùng để che mưa nắng, làm lều bạt... “Những dòng chữ còn lưu lại trên đó có thể là một đoạn nhật ký, cũng có thể là những vần thơ được người lính viết trong những phút lặng hiếm hoi giữa chiến trường”, Đại tá Hà bày tỏ.

Công tác lấy mẫu ADN và xác minh danh tính liệt sĩ đang tiếp tục được tỉnh Hà Tĩnh triển khai quyết liệt.
Dù không còn đủ thông tin để xác định danh tính người viết, nhưng từng nét chữ còn sót lại vẫn gợi về hình ảnh một thế hệ thanh niên lên đường ra trận với niềm tin, lý tưởng và khát vọng giành độc lập cho dân tộc. Trong những dòng chữ ấy là nỗi nhớ nhà, là những trăn trở, tâm sự và cả ước mơ còn dang dở của người lính trước khi anh mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
Sự xuất hiện của những bút tích và kỷ vật tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài một lần nữa nhắc nhớ thế hệ hôm nay về cái giá của hòa bình và sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của các thế hệ cha anh.
Công tác lấy mẫu ADN và xác minh danh tính liệt sĩ đang tiếp tục được tỉnh Hà Tĩnh triển khai quyết liệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.











