Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng giấy, kèm tờ giấy ghi 'hoàn cảnh éo le'
Nghe tiếng khóc trước cửa nhà, chị Thuận mở cửa thì phát hiện trẻ sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong thùng giấy kèm theo tờ giấy vì hoàn cảnh éo le.
Ngày 12/6, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp, TPHCM đã phát thông báo tìm người thân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 20 cùng ngày, chị Hoàng Thị Thuận (SN 1984, quê tỉnh Ninh Bình) đang ở nhà tại con hẻm số 22 đường Cây Da, phường Tân Đông Hiệp nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài trước cửa.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Tờ giấy ghi lại dòng thông tin vì hoàn cảnh éo le.
Sau đó, chị Thuận mở cửa ra nhìn thấy một bé sơ sinh được quấn khăn màu trắng có họa tiết xanh đặt trong một thùng giấy và có tờ giấy ghi kèm theo nội dung “vì hoàn cảnh éo le nên tôi không thể nuôi dưỡng được kính mong ai gặp được bé chăm sóc nuôi dưỡng thay cho tôi. Tôi xin cảm ơn. Cháu sinh ngày 06/6/2026”.
Chị Thuận bế đứa bé vào trong nhà cho uống sữa và cùng người dân xung quanh điện thoại báo cho Công an phường Tân Đông Hiệp đến làm việc.
Qua kiểm tra sơ bộ tại cơ quan y tế, sức khỏe của bé hoàn toàn ổn định và hiện được chăm sóc tại Trung tâm y tế khu vực Dĩ An.
Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Đông Hiệp thông báo, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, xin mời liên hệ ngay với Công an phường hoặc SĐT 0902.640.564 (Thuận) để làm thủ tục nhận lại trẻ.











