Phát huy giá trị của dược liệu

Chiều 9-8, chị Huyền qua thăm người bác ruột là bà Hòa ở phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm). Thấy bà Hòa lúi húi ở mảnh vườn phía sau nhà, chị Huyền liền hỏi:

- Mới đầu giờ chiều, bác đã ra vườn làm gì đấy?

- Bác cắt ít lá xạ đen cho bà bạn - bà Hòa trả lời.

- Đất nhà mình rộng, còn dư được một khoảng để làm vườn, sao bác không trồng rau sạch để sử dụng có hơn không. Chứ cháu thấy ở đây toàn những cây cỏ dại, phí đất lắm ạ - chị Huyền thắc mắc.

- Không phải là những cây dại đâu, toàn là những cây thuốc đấy cháu. Bác phải sưu tầm, thu thập vất vả lắm mới có được. Có những loại cây bác phải đi mấy trăm cây số để lấy giống về trồng đấy cháu ạ - bà Hòa kể.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Huyền cho biết, bà Hòa năm nay đã ngoài 70 tuổi và có đam mê với những cây thuốc dân gian. Khu vườn nhỏ với hơn 70m2 được bà tận dụng hết để trồng, lưu giữ những cây thuốc và khi mọi người cần đến, bà vui vẻ hái đem tặng. Với bà, việc phát huy những giá trị của dược liệu, giúp đỡ cho nhiều người là niềm vui và hạnh phúc.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phat-huy-gia-tri-cua-duoc-lieu-675770.html