Phát huy phẩm chất ''Bộ đội Cụ Hồ''

Rời quân ngũ, những người lính năm xưa trở về địa phương, tạo lập cuộc sống với bao khó khăn, thiếu thốn. Nhưng với bản lĩnh 'Bộ đội Cụ Hồ' đã được tôi luyện, họ đã phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các cựu chiến binh là nhân tố tích cực tham gia xây dựng NTM ở huyện Đam Rông

Các cựu chiến binh là nhân tố tích cực tham gia xây dựng NTM ở huyện Đam Rông

Sau 3 năm 6 tháng gắn bó với đời lính, ông Đinh Thế Sử (sinh 1967) trở về giản dị với một chiếc ba-lô đầy ắp kỷ niệm. Sau một thời gian về địa phương xây dựng kinh tế gia đình, ông bàn tính với vợ và quyết định khăn gói rời Mỹ Đức (tỉnh Hà Tây cũ, nay là Thành phố Hà Nội) vào xã Đạ R’Sal (huyện Lâm Hà cũ, nay là huyện Đam Rông) lập nghiệp. Ở quê hương mới này, ông Sử đã mua 3 ha đất sản xuất, trong đó 1 ha trồng cây sao, dổi và diện tích còn lại, ông trồng cây cà phê. Do giá cả thị trường cà phê bấp bênh, nên năm 2008, ông Sử đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 2 ha cà phê sang trồng cây sầu riêng.

Với lòng nhiệt huyết của người lính, ông đã tích cực lao động sản xuất, năng nổ trong việc phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Liên tục từ năm 2001 đến nay, ông Đinh Thế Sử luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đạ R’Sal, rồi Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và hiện nay là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đạ R’Sal. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó. Ông luôn sắp xếp công việc cơ quan thật hài hòa, hợp lý, đồng thời tranh thủ thời gian miệt mài, chăm chút với công việc gia đình để chăm lo cho 2 người con ăn học. Ông Đinh Thế Sử cho biết: “Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hơn 4 năm nay, kinh tế gia đình tôi luôn có hiệu quả khá cao. Riêng năm nay, từ 80 cây sầu riêng, gia đình tôi thu được 750 triệu đồng. Nguồn thu này giúp gia đình tôi chăm lo cho 2 con ăn học đến nơi đến chốn, hiện con đầu là giáo viên cấp 3, còn người con thứ hai đang công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Hiện gia đình tôi đang xây dựng ngôi nhà mới có trị giá trên 1,5 tỷ đồng”.

Mỗi người lính năm xưa tuy có hoàn cảnh khác nhau nhưng luôn thể hiện bản lĩnh, phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ không chỉ trên chiến trường mà còn trong cuộc chiến chống đói nghèo, xây dựng quê hương. Cũng như bao người lính khác, sau khi rời quân ngũ, ông Bùi Văn Lục (sinh 1952, dân tộc Mường ở Thôn 4, xã Rô Men) trở về đời thường, khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng với ý chí và nghị lực đã tôi luyện trong quân đội, ông quyết định về Đam Rông khởi nghiệp bằng việc vừa mở cửa hàng tạp hóa buôn bán nhỏ, vừa đầu tư xây dựng chuồng trại, ao cá để nuôi heo, nuôi ngan, gà và thả cá... Khi kinh tế gia đình ổn định, ông Bùi Văn Lục tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, ông đã từng trải qua nhiều vai trò khác nhau như: Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 4, Chi hội trưởng Chi hội CCB, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội CCB xã, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã. Hiện, ông Lục là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Rô Men, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Liên Thành (Đam Rông).

Ông Bùi Văn Lục cho biết: “Năm 2020, tôi đứng ra thành lập HTX Dịch vụ Liên Thành. Sau 2 năm hoạt động, đến nay HTX đã phát triển được trên 200 xã viên, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Việc thành lập HTX nhằm mục đích giảm khó khăn đầu vào cho xã viên và người dân, hỗ trợ phân bón, tăng đầu ra sản phẩm, trực tiếp thu mua cà phê và các mặt hàng nông sản của bà con. Ngoài ra, HTX còn hỗ trợ bà con về khoa học - kỹ thuật sản xuất, giúp bà con xã viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất nông trại...”.

Tương tự, ông Dương Cánh Khương (83 tuổi, ở xóm Liên Kết, thôn Tân Tiến, xã Đạ R’Sal) với 58 tuổi đảng là hội viên Hội CCB xã Đạ R’Sal. Ông từng có thời gian 10 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Ông Khương là người rất nhiệt tình và tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội tại địa phương. Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ông Khương không chỉ vận động gia đình hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn mà còn tự bỏ ra gần 20 triệu đồng lắp đặt đường điện chiếu sáng, trồng các loại hoa dọc hai bên đường với tổng chiều dài 500 m thuộc khu đất của gia đình. Sau đó, ông Khương tiếp tục phát động trong chi hội, hội viên CCB và bà con lối xóm cùng tham gia hiến đất, đồng thời mỗi hộ dân đóng góp 1 triệu đồng, góp ngày công để trồng hoa, kéo đường điện thắp sáng đoạn 1.000 m còn lại, góp phần đưa xóm Liên Kết, thôn Tân Tiến trở thành khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

NDONG BRỪM

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/202207/phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-3126878/