Phát ngôn làm 'dậy sóng' của Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter là một trong những ngôi sao nổi bật nhất làng nhạc Pop hiện đại.

Trong thời đại mà mọi buổi diễn đều được "thu nhỏ" qua màn hình điện thoại, Sabrina Carpenter đang cân nhắc nghiêm túc việc yêu cầu khán giả cất điện thoại khi đến concert của cô. Phát ngôn mới đây của nữ ca sĩ trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone không khỏi gây tranh cãi: "Tôi biết điều này có thể khiến fan không thoải mái, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc yêu cầu họ cất điện thoại đi".

Cảm hứng cho suy nghĩ táo bạo này đến từ buổi diễn của Silk Sonic tại Las Vegas - nơi khán giả buộc phải bỏ điện thoại vào túi khóa suốt chương trình. Với Sabrina Carpenter, đó là một khoảnh khắc gần như "thức tỉnh": "Tôi cảm thấy như mình quay lại thập niên 1970, mọi người hát, nhảy, nhìn nhau và cười đùa. Không ai bị phân tâm bởi màn hình cả. Thật sự rất đẹp". Sinh ra và trưởng thành trong thời đại điện thoại là vật bất ly thân, bản thân Sabrina Carpenter thừa nhận khán giả ghi hình trong concert là điều "bình thường mới". Nhưng cô cũng hài hước cảnh báo: "Tùy vào thời gian tôi còn đi tour và độ tuổi lúc đó… thì thôi, thu điện thoại lại giùm. Đừng zoom vào mặt tôi khi tôi 80 tuổi!".

Trên thực tế, Sabrina Carpenter không phải nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng. Từ Madonna, Bob Dylan, Adele cho tới Jack White - không ít tên tuổi đã từng cấm quay phim, chụp ảnh tại show của mình. Adele từng thẳng thắn nhắc một khán giả ngừng quay video: "Tôi đang ở đây, bằng xương bằng thịt. Hãy tận hưởng nó thay vì nhìn qua máy quay".

Hay như tập thể rock như Tool, A Perfect Circle hay Iron Maiden cũng lên tiếng chỉ trích hành vi này. Rod Smallwood - quản lý Iron Maiden nhận định: "Việc quá lạm dụng điện thoại khiến trải nghiệm âm nhạc trở nên kém trọn vẹn, không chỉ với nghệ sĩ mà còn với những người xung quanh". Điểm chung của họ là một khao khát giản dị: nghệ sĩ muốn được biểu diễn trước con người thật, ánh mắt thật, cảm xúc thật không phải trước một biển đèn LED và những cánh tay giơ cao điện thoại.

Không thể phủ nhận, khán giả hiện đại đã quen với việc ghi lại từng khoảnh khắc. Nhưng đôi khi, hành động đó lại vô tình đẩy họ ra khỏi chính trải nghiệm mà họ đang muốn lưu giữ. Thay vì sống trọn vẹn với âm nhạc, người ta loay hoay chọn góc quay đẹp, chỉnh ánh sáng, livestream... và rồi lưu lại một ký ức mà chính mình chưa thực sự sống cùng nó. Sabrina Carpenter chia sẻ cảm xúc khi được hòa vào một buổi diễn không điện thoại: "Mọi người nhìn nhau, tương tác, không ai bận rộn với màn hình. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất tôi từng trải qua".

Việc "cấm điện thoại" có thể bị xem là hạn chế quyền tự do cá nhân của khán giả. Nhưng trong nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ hoàn toàn có quyền thiết lập giới hạn để bảo vệ không gian sáng tạo của mình. Cũng như việc tắt chuông trong rạp phim hay cấm quay video trong bảo tàng, yêu cầu không dùng điện thoại tại concert là một lời mời gọi khán giả: hãy cùng nhau tôn trọng nghệ sĩ và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc. Giải pháp như túi khóa Yondr - từng được nhiều nghệ sĩ sử dụng cho thấy hoàn toàn có thể thực hiện điều này một cách văn minh, cân bằng quyền lợi hai phía.

Trong một thế giới ngập tràn thông tin và phân tâm, mong muốn của Sabrina Carpenter không đơn thuần là kiểm soát hình ảnh cá nhân. Đó là lời kêu gọi sống chậm lại, nhìn vào mắt nhau, cảm âm nhạc bằng trái tim chứ không qua ống kính. Đồng thời, phát biểu của nữ ca sĩ không phải mệnh lệnh, mà là một gợi ý đáng để suy ngẫm: Liệu một buổi diễn không có điện thoại, không màn hình, không bị chi phối bởi cái gọi là "kỷ niệm kỹ thuật số" có thể trở thành một trải nghiệm âm nhạc thuần khiết nhất?

Và nếu được truyền thông đúng cách, chuẩn bị kỹ lưỡng, sự "giới hạn" ấy có thể chính là chiếc chìa khóa mở ra một tương lai nơi âm nhạc được cảm thay vì chỉ được ghi hình.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/phat-ngon-lam-day-song-cua-sabrina-carpenter-202506211507220673.html