Phát thanh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên truyền thông số

Trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3, từ nhà báo kỳ cựu đến những phóng viên trẻ đều tin tưởng về sự phát triển của phát thanh, của Tiếng nói Việt Nam trong kỷ nguyên truyền thông số.

"Tôi cảm nhận rõ sức mạnh nghề nghiệp của phát thanh"

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc VOV, cho biết hơn 30 năm gắn bó với cơ quan báo chí quốc gia là “khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời”. Như nhiều đồng nghiệp cùng thời, khi còn là phóng viên Ban Thời sự, bà có cơ hội đến nhiều vùng đất của Tổ quốc, từ miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long, vùng than Quảng Ninh đến quần đảo Trường Sa.

“Những chuyến đi ấy để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu nặng, là ký ức nghề nghiệp không thể nào quên. Tình cảm của người dân, người lính dành cho Đài TNVN đã tiếp thêm cho tôi lòng say mê nghề nghiệp”, bà xúc động nhớ lại.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba của VOV

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba của VOV

Theo bà Kim Cúc, ngày nay, phát thanh trực tiếp đã trở thành công việc quen thuộc, được thực hiện hàng ngày bởi đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, bà xúc động khi nghe Chương trình chính luận đặc biệt “80 năm hành trình vĩ đại” kéo dài 80 giờ, cùng với tường thuật trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh.

“Trong những chương trình ấy, tôi cảm nhận rõ sức mạnh nghề nghiệp của phát thanh, khi tiếng nói từ Đài vang tới đồng bào vùng sâu, vùng xa, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”, nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ.

Không chỉ giữ vững truyền thống, VOV còn tạo dấu ấn bằng nhiều sản phẩm mới mang thương hiệu VOV như chuỗi podcast “Giành lại giang sơn”, “Thanh âm lịch sử”, “Sinh năm 1945”, cùng Triển lãm “80 năm Tiếng nói Việt Nam đồng hành cùng đất nước”. Trong đó, trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình đã gây xúc động mạnh mẽ cho hàng vạn người xem.

“Chúng tôi, những cán bộ từng gắn bó nhiều năm với VOV luôn mang trong mình tình yêu và niềm tự hào về truyền thống 80 năm lịch sử vẻ vang của Đài”, bà Nguyễn Thị Kim Cúc khẳng định.

Ngọn lửa truyền thống tiếp sức thế hệ trẻ VOV

Cũng tại Lễ kỷ niệm, phóng viên Hoàng Văn Ân (Ban Thởi sự, VOV1) chia sẻ, niềm tin và tình yêu mà công chúng dành cho Đài không đến một cách tự nhiên. Đó là kết quả của biết bao mồ hôi, công sức, nước mắt và cả máu của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên.

“Thế hệ trẻ chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự hy sinh ấy”. Theo anh Ân, cách tốt nhất để gìn giữ niềm tin của công chúng và thành quả của các thế hệ đi trước là làm tốt công việc mỗi ngày, từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé nhất như hạn chế đọc vấp, đọc nhịu, đến việc cẩn trọng trong từng câu chữ khi sáng tạo tác phẩm, bởi “mỗi từ ngữ đều mang sức mạnh định hướng dư luận”.

Phóng viên Hoàng Văn Ân (VOV1) chia sẻ: “Chúng tôi sẽ không ngừng học hỏi, sáng tạo những cách thức nội dung mới, chinh phục thính giả trên mọi nền tảng"

Với tinh thần xung kích, đội ngũ phóng viên trẻ VOV sẵn sàng có mặt tại tâm dịch, vùng thiên tai, nơi hỏa hoạn để kịp thời đưa tin chính xác, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, lớp trẻ cũng chủ động tìm tòi giải pháp công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo nhằm đưa sản phẩm báo chí đến với công chúng từ đất liền ra hải đảo, từ trong nước ra quốc tế.

“Chúng tôi không ngừng học hỏi, sáng tạo những cách thức nội dung mới, chinh phục thính giả trên mọi nền tảng. Từ phát thanh truyền thống, báo điện tử, báo in đến truyền thông số đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, biên cương, hải đảo và với cả ngư dân ngoài khơi xa”, phóng viên Hoàng Văn Ân khẳng định.

Với 20 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo Nguyễn Thu Hòa - phóng viên Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) chia sẻ, trong suốt quá trình công tác, chị nhiều lần có cơ hội chuyển sang các đơn vị khác, nhưng vẫn lựa chọn gắn bó với sóng phát thanh. Bởi với chị, mỗi lần ngồi trước micro lại thấy mình là một số phận, một con người gắn liền với tác phẩm của mình. Càng đi, càng thấy sóng của Đài tỏa khắp mọi miền, trở thành người bạn thân thiết của bao thế hệ, bao lớp thính giả.

Nhà báo Nguyễn Thu Hòa tác nghiệp tại sự kiện "Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc"

20 năm qua, chị chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của VOV. Từ một đơn vị phát thanh truyền thống, Đài đã vươn mình thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, phát triển trên nhiều nền tảng, tiếp cận được đông đảo công chúng ở mọi lứa tuổi, giới tính, vùng miền.

“Tôi tin rằng, sự phát triển của phát thanh không dừng lại ở đây, mà sẽ còn tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên truyền thông số. Chúng tôi mong được góp phần nhỏ bé vào công cuộc lớn mạnh của Đài TNVN”.

Kết nối chặt chẽ giữa Đài Trung ương và đài địa phương

Từng có nhiều năm làm cộng tác viên với Đài TNVN, nhà báo Hoàng Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc (Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ, nhiều năm qua, giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong thông tin và xây dựng đội ngũ cộng tác viên.

“Cá nhân tôi rất may mắn khi được cơ quan cử làm cộng tác viên cho Đài TNVN. Những thông tin thời sự từ địa phương chúng tôi kịp thời chuyển về để đăng tải trên các kênh sóng của VOV. Nhờ đó, những tin tức từ vùng sâu, vùng xa đã đến với thính giả cả nước”, nhà báo Minh Phương cho biết.

Trong quá trình cộng tác, chị ghi nhớ nhiều kỷ niệm, trong đó có đợt bão Yagi năm 2024: “Kể cả đêm muộn hay sáng sớm, khi các biên tập viên của VOV cần thông tin, chúng tôi có thể trao đổi ngay từ hiện trường qua điện thoại. Nhờ vậy, các bản tin trở nên sinh động, chân thực và hấp dẫn hơn. Đây là cách phối hợp hiệu quả giữa VOV với Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang”.

Nhà báo Hoàng Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc (Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)

Nhà báo Hoàng Thị Minh Phương, Phó Trưởng phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc (Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang)

Với chị Phương, tình yêu phát thanh bắt nguồn từ tuổi thơ qua làn sóng của VOV: “Từ nhỏ tôi đã thường xuyên nghe các chương trình như dạy hát thiếu nhi; Dân ca và nhạc cổ truyền; Đọc truyện đêm khuya. Sau này, khi trưởng thành, tôi càng bị hấp dẫn bởi các chương trình Thời sự của VOV vì tính nhanh nhạy, năng động”.

Theo chị Phương, mối quan hệ gắn bó, chia sẻ thông tin hiệu quả giữa VOV và Báo - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần đưa tiếng nói từ cơ sở đến với công chúng cả nước một cách kịp thời, chính xác và nhân văn.

Có chung cảm xúc và tình yêu với làn sóng phát thanh của VOV, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Tổng Biên tập Báo - Phát thanh - Truyền hình Hưng Yên bày tỏ, từ những năm tháng tuổi thơ, sóng phát thanh của VOV đã trở thành người bạn quen thuộc trong mỗi gia đình: Những chương trình quen thuộc, từ thời sự đến Đọc truyện đêm khuya. Những âm thanh ấy trở thành ký ức, một nét văn hóa gắn liền với tuổi thơ”.

“Tôi tin rằng, kênh sóng của VOV sẽ tiếp tục đồng hành cùng công chúng không chỉ như những ký ức đẹp, mà còn là nguồn thông tin thiết thực hàng ngày".

Hướng tới tương lai, bà Nguyễn Thị Thu Hoài kỳ vọng, VOV tiếp tục có những định hướng chiến lược để phát triển báo nói trong bối cảnh truyền thông số: “Tôi tin báo nói, một trong bốn loại hình báo chí, sẽ có nhiều khởi sắc. Với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa Đài Trung ương và các đài địa phương, loại hình này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gần gũi hơn nữa với công chúng”.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phat-thanh-se-phat-trien-manh-me-hon-nua-trong-ky-nguyen-truyen-thong-so-post1228298.vov