Phật tử bật khóc khi chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Từ 14h chiều 6/5, lễ khai mở chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, nhưng trước đó nhiều giờ, đã có rất đông Tăng ni, Phật tử tới chờ đợi.

 Chiều 6/5, lễ khai mở chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức diễn ra từ 14h tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Đây là một trong hai bảo vật - cùng với Xá lợi Đức Phật, Quốc bảo Ấn Độ, đang an vị ở chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) - được tôn trí để người dân chiêm bái trong Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM.

Chiều 6/5, lễ khai mở chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức diễn ra từ 14h tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM). Đây là một trong hai bảo vật - cùng với Xá lợi Đức Phật, Quốc bảo Ấn Độ, đang an vị ở chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) - được tôn trí để người dân chiêm bái trong Đại lễ Vesak 2025 tại TP.HCM.

 Trước đó, lúc 16h20 chiều 5/5, Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung rước từ Ngân hàng Nhà nước ở quận 1 về Việt Nam Quốc Tự. Để bày tỏ lòng thành kính, hàng nghìn Tăng ni, Phật tử đội nắng xếp hàng chờ đợi trong ngày đầu khai mở chiêm bái bảo vật này.

Trước đó, lúc 16h20 chiều 5/5, Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được cung rước từ Ngân hàng Nhà nước ở quận 1 về Việt Nam Quốc Tự. Để bày tỏ lòng thành kính, hàng nghìn Tăng ni, Phật tử đội nắng xếp hàng chờ đợi trong ngày đầu khai mở chiêm bái bảo vật này.

 Khoảng 12h, nhiều đoàn Phật tử đã tập trung bên ngoài Việt Nam Quốc Tự để chờ đến giờ chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Khoảng 12h, nhiều đoàn Phật tử đã tập trung bên ngoài Việt Nam Quốc Tự để chờ đến giờ chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

 13h30, Việt Nam Quốc Tự mở cổng, đón các đoàn Phật tử vào nhà chờ bên trong để xếp hàng.

13h30, Việt Nam Quốc Tự mở cổng, đón các đoàn Phật tử vào nhà chờ bên trong để xếp hàng.

 Hàng nghìn người trong khu nhà chờ, xếp hàng để vào chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát lúc 14h30.

Hàng nghìn người trong khu nhà chờ, xếp hàng để vào chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát lúc 14h30.

 Bà Phùng Thị Bích (73 tuổi) từ Phú Thọ vào TP.HCM để đi lễ, tham gia các hoạt động trong Đại lễ Vesak. “Đoàn chúng tôi có hơn 20 người, cả đoàn đã đến từ 12h và rất mong chờ được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức”, bà Bích nói.

Bà Phùng Thị Bích (73 tuổi) từ Phú Thọ vào TP.HCM để đi lễ, tham gia các hoạt động trong Đại lễ Vesak. “Đoàn chúng tôi có hơn 20 người, cả đoàn đã đến từ 12h và rất mong chờ được chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức”, bà Bích nói.

 Dù số lượng người dân đến ngày một đông, không khí tại nơi tôn trí Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn tôn nghiêm, trật tự. Ban tổ chức bố trí các tình nguyện viên đứng ở nhiều vị trí để hướng dẫn, phục vụ bà con Phật tử.

Dù số lượng người dân đến ngày một đông, không khí tại nơi tôn trí Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vẫn tôn nghiêm, trật tự. Ban tổ chức bố trí các tình nguyện viên đứng ở nhiều vị trí để hướng dẫn, phục vụ bà con Phật tử.

 Khu vực chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đặt ở tầng trệt của Chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Hiện khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu vực chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đặt ở tầng trệt của Chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Hiện khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt.

 Phát biểu tại phiên khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sáng 6/5, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại lễ có được đầy đủ nhân duyên cung rước, đảnh lễ Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức, biểu tượng cho sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc của dân tộc, vì trường tồn của Phật pháp.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 sáng 6/5, Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại lễ có được đầy đủ nhân duyên cung rước, đảnh lễ Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức, biểu tượng cho sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc của dân tộc, vì trường tồn của Phật pháp.

 Chị Trần Thị Nguyệt Ánh (37 tuổi, Đắk Lắk) xúc động sau khi được chiêm bái Xá lợi Trái tim bồ tát Thích Quảng Đức. “Tôi biết đến cuộc đời của nhà sư Thích Quảng Đức và rất nể phục những gì ngài đã làm vì chính nghĩa”, chị chia sẻ.

Chị Trần Thị Nguyệt Ánh (37 tuổi, Đắk Lắk) xúc động sau khi được chiêm bái Xá lợi Trái tim bồ tát Thích Quảng Đức. “Tôi biết đến cuộc đời của nhà sư Thích Quảng Đức và rất nể phục những gì ngài đã làm vì chính nghĩa”, chị chia sẻ.

 Hòa thượng Thích Quảng Đức tên khai sinh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vào ngày 11/6/1963, ông tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đại lộ Phan Đình Phùng và phố Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám) ở Sài Gòn, nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, Phật tử. Quả tim của nhà sư được đưa trở lại lò thiêu trong nhiều giờ liền nhưng vẫn không cháy, trở thành khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tên khai sinh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vào ngày 11/6/1963, ông tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đại lộ Phan Đình Phùng và phố Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám) ở Sài Gòn, nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân, Phật tử. Quả tim của nhà sư được đưa trở lại lò thiêu trong nhiều giờ liền nhưng vẫn không cháy, trở thành khối rắn như đá với hình dáng nguyên vẹn.

 Người dân được chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ ngày 6/5 đến 10/5, trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak 2025.

Người dân được chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ ngày 6/5 đến 10/5, trong thời gian diễn ra Đại lễ Vesak 2025.

Duy Hiệu - Thiên Băng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/phat-tu-bat-khoc-khi-chiem-bai-xa-loi-trai-tim-bo-tat-thich-quang-duc-post1551309.html