Phép màu cho Nguyễn Xuân Son
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã khát khao tạo ra một phép màu cùng tuyển Việt Nam...
Sau thất bại nặng nề 0-4 trước Malaysia, hy vọng giành vé đến VCK Asian Cup 2027 của tuyển Việt Nam gần như bị dập tắt. Cơ hội không còn trong tầm tay, mà có lẽ chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Giới chuyên môn đều nhận định khả năng để Nguyễn Xuân Son và các đồng đội lật ngược thế cờ chỉ còn… 1%.
Khi tuyển Việt Nam thua Malaysia, Nguyễn Xuân Son dù đang điều trị chấn thương vẫn đăng tải hình ảnh đầy quyết tâm theo kiểu thông điệp hẹn gặp ở lượt về. Nhưng liệu có phép màu?

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã khát khao tạo ra một phép màu cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Xuân Son
Malaysia không đứng yên. Họ đang tích cực nhập tịch, tăng cường lực lượng và sắp tham dự giải đấu chất lượng CAFA Cup 2025. Giải đấu này quy tụ những đội bóng sừng sỏ như Iran - đại diện châu Á tại World Cup 2026, Tajikistan - đội thắng Thái Lan, và Afghanistan.
Rõ ràng, Malaysia đang có lợi thế tuyệt đối và càng nỗ lực hoàn thiện lối chơi. Ngược lại, tuyển Việt Nam sẽ không tham dự FIFA Days tháng 9, cũng đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik mất cơ hội kiểm nghiệm lực lượng, điều chỉnh chiến thuật và trao cơ hội cho những nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son.
Cánh cửa đến Asian Cup 2027 đang khép dần lại. Tuyển Việt Nam chỉ còn hai con đường. Một là đánh bại Malaysia với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời ghi nhiều bàn hơn tổng số của đối thủ trong hai lượt trận, một kịch bản quá khó trong hoàn cảnh hiện tại. Con đường thứ hai là hy vọng Malaysia sẩy chân trước Lào hoặc Nepal, điều mà ngay cả người lạc quan nhất cũng cảm thấy… mơ hồ, bởi hai đối thủ này bị đánh giá quá thấp.
Khát vọng góp mặt ở Asian Cup 2027 của Nguyễn Xuân Son là có thể hiểu được, nhưng có lẽ anh cần phép màu. Vì sự thật là Malaysia đã không còn dễ bị bắt nạt như trong quá khứ.
Tuyển Việt Nam từng 3 lần góp mặt ở Asian Cup. Hai lần vào tứ kết đầy kiêu hãnh. Một lần rời cuộc chơi sớm dưới thời HLV Troussier. Lần này, nếu vắng mặt sẽ là nỗi buồn lớn, là sự thụt lùi rõ rệt của một thế hệ cầu thủ, mà còn là hồi chuông báo động cho cả nền bóng đá.
Bóng đá luôn có chỗ cho điều kỳ diệu nếu chuẩn bị tốt. Với Nguyễn Xuân Son, trước khi bươc vào hành trình đi tìm một phép màu thì anh phải kịp trở lại sân cỏ, lấy lại phong độ cao nhất.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/phep-mau-cho-nguyen-xuan-son-202507110541572902.html