Phép màu giữa biển dữ: Ba ngư dân Lý Sơn trở về từ cõi chết
Giữa lúc bão số 13 quần thảo dữ dội, hai người đàn ông ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn không ngần ngại lao thúng ra biển cứu bạn đang chới với giữa sóng lớn. Hai ngày sau, giữa trùng khơi đầy bão tố, điều tưởng như không thể đã xảy ra, cả ba được cứu sống một cách kỳ diệu. Câu chuyện về tình người, lòng dũng cảm và ý chí sống mãnh liệt của ngư dân Lý Sơn khiến cả đảo thiêng rưng rưng nước mắt.

Không có phao nhưng anh Sanh vẫn kiên trì bơi trên biển để sống sót.
Trở về trong nước mắt và niềm vui vỡ òa
Đêm 8-11, cầu cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn) sáng rực ánh đèn. Hàng nghìn người dân chen kín hai bên bờ, mắt đăm đăm nhìn ra phía biển đen mịt mùng. Họ chờ đợi giây phút được thấy những người con của đảo – những người đã mất tích giữa tâm bão trở về.
Khoảng 21 giờ 30, tàu cao tốc An Vĩnh Express cập cảng, đưa theo ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải). Khi tàu vừa chạm cầu, tiếng reo hò vang lên, nhiều người bật khóc nức nở. Chưa đầy hai tiếng sau, gần 23 giờ, tàu Hòa Bình lại đưa người còn lại, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú Tây An Vĩnh) về đến đảo.

Ông Quang ăn cua cá sống để cầm cự sau những ngày trôi dạt trên biển.
Khoảnh khắc ấy, cả Lý Sơn như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Sau 48 giờ nín thở chờ tin, những giọt nước mắt rơi không vì đau buồn, mà vì sung sướng, vì phép màu đã đến giữa biển dữ.
“Tôi không tin nổi”, ông Phan Đình Mười, người dân thôn An Vĩnh, nghẹn ngào: “Sóng to, gió lớn như vậy mà ba người vẫn sống được. Đó là ơn trời, ơn biển, và là tình người của dân đảo”.

Ông Quang và anh Sanh khi được cứu lên tàu.
Ba ngư dân ngay sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Trước cổng trung tâm, dòng người vẫn đứng kín. Nhiều người già run rẩy nắm tay nhau, nước mắt lăn dài. Với họ, việc ba ngư dân trở về không chỉ là niềm vui, mà là minh chứng cho lòng quả cảm của con người Lý Sơn, những người nối tiếp tinh thần Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.

Ông Quang và anh Sanh được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn.
Giữa tiếng reo vui, chị Nguyễn Thị Hà (33 tuổi, vợ anh Sanh) ôm chầm lấy chồng, nghẹn ngào không nói nên lời. “Tôi đã nghĩ là mất anh rồi. Nhưng anh không thất hứa với mẹ con tôi. Anh từng bảo dù có chuyện gì cũng sẽ về. Giờ anh về thật, như một phép màu”- chị nói.
Hai ngày trước, tin ba ngư dân mất tích giữa bão khiến cả đảo như nín thở. Những người mẹ, người vợ ngồi suốt bên cầu cảng, tay lần tràng hạt, miệng cầu khấn trời Phật, thần Nam Hải phù hộ.

Anh Sanh bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra.
Câu chuyện bắt đầu chiều 6-11, khi bão số 13 đang quần thảo ngoài khơi, gió rít từng cơn, sóng cao như bức tường nước. Trên cầu cảng Lý Sơn, anh Dương Quang Cường bất ngờ nhảy xuống biển trong lúc có mâu thuẫn với người thân. Không kịp suy nghĩ, ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh vội kéo chiếc thúng chai, lao thẳng ra biển cứu người.

Người thân anh Sanh mừng rỡ khi nghe tin anh được cứu.
Họ chỉ kịp khoác vội áo phao, chẳng màng gió giật, bão đến. “Thấy người sắp chết đuối, ai mà đứng yên được. Tôi nghĩ đơn giản cứu người là phải cứu, mưa gió tính sau”- ông Quang kể.
Nhưng khi vừa kéo được anh Cường lên thúng, một cơn sóng dữ bất ngờ ập tới, hất tung cả ba ra xa bờ. Gió rít, mưa quất, thúng úp, người mất hút giữa màn nước đục ngầu.

Người dân Lý Sơn vây kín chờ đón các anh trở về.
Đêm ấy, đất liền không ngủ. Đồn Biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền và người dân huy động lực lượng tìm kiếm, song bão quá lớn, tàu không thể ra khơi. Đến sáng 7-11, khi gió tạm lắng, trực thăng cứu hộ và hàng chục tàu cá được điều động. Nhưng biển mênh mông, tìm người giữa sóng gió chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Giành giật sự sống giữa biển khơi
Kể lại giây phút sinh tử, ông Phan Duy Quang vẫn rùng mình: “Thúng trôi khoảng hai giờ thì lật. Anh Cường yếu sức, bị sóng cuốn đi trước. Tôi với anh Sanh cố bơi lại gần nhau, nắm tay cho khỏi lạc. Nhưng sóng đánh mạnh quá, đến nửa đêm thì mỗi người trôi mỗi ngả”.
Suốt hai ngày hai đêm, ông Quang vật lộn giữa biển. “Tôi ăn cá sống, uống nước mưa, cả nước biển để cầm hơi. Cứ ngủ là sợ không tỉnh lại nữa” - ông nói, giọng khàn đặc.
Sáng 8-11, khi trời vừa hửng, ông nhìn thấy một tàu hàng ở xa, cố kêu cứu nhưng không ai nghe. Mãi đến khi tàu Hải Nam 39 đi ngang, ông bơi cật lực ra, vẫy tay cầu cứu và được kéo lên.
Dù kiệt sức, ông Quang vẫn khẩn khoản xin tiếp tục đi cùng tàu cứu hộ để chỉ vị trí trôi dạt của hai người bạn. Chính thông tin ông cung cấp đã giúp lực lượng cứu hộ khoanh vùng, phát hiện anh Lê Văn Sanh không lâu sau đó.
Khi được tìm thấy, tấm áo phao anh Sanh mặc đã bị sóng xé toạc. Ngư dân thứ ba, anh Dương Quang Cường, may mắn được một tàu cá Quảng Trị cứu vớt. Tối cùng ngày, cả ba được đưa về đảo, khép lại cuộc hội ngộ đầy nước mắt sau 48 giờ đối mặt với tử thần.
Ngồi trong phòng điều trị, ánh mắt anh Sanh vẫn nhìn ra biển. “Lúc thấy anh Cường chới với, tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc cứu người. Ở đảo, cứu nhau là chuyện phải làm. Nếu không cứu, sau này biết sống sao cho yên?”- anh nói, giọng run run.
Thời gian trôi dạt, anh Sanh lượm được nửa quả táo với nửa chai nước suối để cầm cự: “Trái táo đó cũng thúi rồi, tôi chỉ gỡ ra ăn được một tí thôi với uống chai nước đó. Tôi nghĩ rằng nếu không uống chai nước đó thì mình cũng chết nên gặp cái gì ăn cái đó. Nước biển thì uống liên tục, khi mình khát là chỉ ngụm đúng một ngụm thôi chứ không uống quá nhiều…”.
Có lúc tuyệt vọng, anh nhắm mắt, buông người theo sóng. Nhưng nghĩ đến vợ con, anh lại mở mắt, bơi tiếp. “Tôi không cho phép mình chết. Tôi tin biển sẽ thương, sẽ đưa mình về”.
Khi nghe tin cả ba ngư dân được cứu, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, xúc động đến nghẹn lời: “Đây là phép màu giữa tâm bão. Khu vực họ trôi dạt nằm ngay trong tâm bão số 13, vậy mà vẫn sống sót, tỉnh táo sau 48 giờ. Đó là bản lĩnh, là tinh thần kiên cường của người dân Lý Sơn, những hậu duệ của đội Hùng binh Hoàng Sa xưa”.
Ông Huy cho biết, UBND đặc khu đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm của ba ngư dân.












