Phép màu vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Tìm thấy người sống sót ngồi ghế 11A
Theo cập nhật mới nhất của ANI, tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Ấn Độ, cảnh sát tìm thấy một người sống sót tại ghế 11A.
Ủy viên Cảnh sát Ahmedabad, ông GS Malik, được hãng tin ANI dẫn lời cho biết: “Cảnh sát đã tìm thấy một người sống sót tại ghế 11A. Người này đang được điều trị tại bệnh viện. Chưa thể đưa ra con số cụ thể về số người thiệt mạng vào lúc này. Con số tử vong có thể còn tăng do máy bay rơi xuống khu vực dân cư”.
Theo trang News9 Ấn Độ, ít nhất 3 sinh viên thiệt mạng tại một tòa nhà của trường cao đẳng y khoa Ấn Độ bị máy bay rơi xuống đâm trúng. Còn theo Tân Hoa Xã, ít nhất 7 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương tại cơ sở này. Các nguồn tin về con số thương vong trên mặt đất vẫn chưa thống nhất.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.
Vishwash Kumar Ramesh, công dân Anh 40 tuổi, là hành khách duy nhất sống sót ngồi trên ghế 11A sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. "Mọi thứ diễn ra rất nhanh, rắc rối bắt đầu sau 30 giây cất cánh", anh nhớ lại.
Theo hành khách này, anh nghe thấy tiếng động lớn khi tai nạn xảy ra. Anh bị va chạm mạnh ở ngực và bị thương ở mắt và chân. Vishwash nhìn thấy xác chết khắp nơi xung quanh và rất sợ hãi. Anh cố gắng chạy khi các mảnh vỡ bay khắp nơi.
Một số người đã cố gắng kéo anh lên xe cứu thương. Vishwash vẫn chưa rõ tung tích anh trai Ajay, người cũng có mặt trên chuyến bay.
Trước đó, cảnh sát trưởng thành phố G.S. Malik nói với Reuters rằng 204 thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn, có thể bao gồm các nạn nhân trên máy bay và trên mặt đất.
Người thân các nạn nhân đã được yêu cầu cung cấp mẫu DNA để hỗ trợ nhận dạng, theo quan chức y tế tiểu bang Dhananjay Dwivedi.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuteurs)
Chiếc máy bay chở 242 người cất cánh lúc 13h38, dự kiến đến sân bay London Gatwick, lao vào một nhà ăn trong khuôn viên một trường cao đẳng y địa phương khi nhiều sinh viên đang dùng bữa trưa. Theo bà Minakshi Parikh, hiệu trưởng của trường, ít nhất 5 sinh viên đã thiệt mạng.
Các đoạn video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ đống đổ nát, trong khi lính cứu hỏa đang phun nước dập lửa trên những tòa nhà dân cư bị cháy xém. Phần đuôi máy bay dường như đang mắc kẹt trong một tòa nhà bị hư hại.
Trong số 242 người trên máy bay, có 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 người Bồ Đào Nha và 1 người Canada. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner, một loại máy bay thân rộng, hai động cơ phản lực.
Theo cơ sở dữ liệu của Mạng lưới An toàn Hàng không (Aviation Safety Network), đây là vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến dòng Boeing 787.
Hiện trường máy bay chở 242 người rơi ở Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là một “thảm kịch đau lòng không thể diễn tả bằng lời”. Chuyến bay AI171 đã gặp nạn vào khoảng giữa trưa, chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, chở 232 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.
Các nỗ lực cứu hộ đang được triển khai khẩn cấp tại hiện trường, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Chủ tịch Tập đoàn Tata – đơn vị sở hữu Air India – ông N. Chandrasekaran bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc trước thảm kịch thương tâm” và khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ các nạn nhân và gia đình họ. Một trung tâm khẩn cấp cũng được thành lập để cung cấp thông tin và hỗ trợ tâm lý.