Lễ duyệt binh của ông Trump tại Washington bị xa lánh, chỉ 7 nghị sĩ Cộng hòa xác nhận tham dự
Để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ, Tổng thống Trump sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Washington vào 14/6, trùng với sinh nhật lần thứ 79 của ông với chi phí lên tới hàng chục triệu USD, gây nên tranh cãi và bất đồng.

Xe tăng đã được đưa vào thủ đô Washington chuẩn bị cho cuộc duyệt binh. Ảnh: Guangming.
Chỉ có 7 nghị sĩ Cộng hòa xác nhận tham dự
Sự kiện sẽ bao gồm một màn trình diễn các máy bay chiến đấu kiểu cũ và hiện đại, các xe tăng, thiết giáp, diễu hành của quân nhạc và các khối binh sĩ. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của trang tin chính trị Politico đối với 50 nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội, chỉ có 7 người xác nhận sẽ tham dự, làm nổi bật sự bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa về việc ủng hộ lập trường của ông Trump.
Điều đáng chú ý là trong số những người vắng mặt bao gồm một số lãnh đạo quốc hội và chủ tịch các ủy ban liên quan đến quân đội. Lãnh tụ phe đa số Thượng viện John Thune, người phụ trách kỷ luật đảng John Barrasso và Lãnh tụ phe đa số Hạ viện Steve Scalise đều sẽ vắng mặt.
Thượng nghị sĩ Roger Wicker, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ của Thượng viện và Hạ nghị sĩ Mike Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đã chọn cách đi Pháp để tham dự "Paris Air Show", cuộc họp thường niên về ngành công nghiệp quốc phòng nhằm tìm hiểu về các công nghệ mới nhất của các nhà thầu quốc phòng.

Công tác chuẩn bị cho cuộc duyệt binh đang dần hoàn tất. Ảnh: Guangming.
Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville cho biết ông sẽ trở về Alabama để tham gia cuộc bầu cử Thống đốc bang, trong khi Thượng nghị sĩ Oklahoma Markwayne Mullin từ chối tham dự vì lý do hôm đó trùng với kỷ niệm ngày cưới của ông. Dân biểu Tennessee Tim Burchett cho biết sự kiện này trùng với sinh nhật lần thứ 18 của con gái ông, vì vậy ông phải sum họp cùng gia đình.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn có một số người ủng hộ MAGA (Make America Great Again) tại Hạ viện tham dự lễ duyệt binh, bao gồm Marjorie Greene của bang Georgia, Byron Donalds và Cory Mills của bang Florida, Elise Stefanik của New York và một số hạ nghị sĩ khác từ Georgia, Virginia và Michigan.
Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng sự vắng mặt của họ không phải là chống lại ông Trump. Thượng nghị sĩ Jim Justice của Tây Virginia chỉ ra rằng: "Tôi nghĩ rằng việc kỷ niệm ngày thành lập quân đội và sinh nhật tổng thống là điều tốt, nhưng tôi không thể đích thân đến đó". Các Thượng nghị sĩ kỳ cựu từng là cựu binh như Lindsey Graham, Rick Scott, Todd Young…cũng cho biết họ sẽ không tham dự lễ duyệt binh.

Tranh cổ động chúc mừng sinh nhật ông Trump được treo trên phố. Ảnh: DJY.
Trước thông tin này, Nhà Trắng tỏ ra không quan tâm đến sự vắng mặt rộng rãi của các nhà lập pháp Cộng hòa. Dự kiến các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao và ít nhất 15 thành viên nội các sẽ tham dự, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Cựu chiến binh Doug Collins, một quan chức giấu tên cho biết.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói trong một tuyên bố: "Tổng thống Trump mong đợi một Lễ duyệt binh mừng sinh nhật quân đội mang tính lịch sử khi ông tham gia cùng các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, các quan chức chính quyền, đại diện quốc hội và quan trọng nhất là hàng nghìn người Mỹ yêu nước để chúc mừng 250 năm vinh dự, dũng cảm và hy sinh của quân đội".

6.600 binh sĩ, 50 máy bay, 150 xe quân sự ... sẽ tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: Ifeng.
Lo ngại chi phí tốn kém
Nhiều đảng viên Cộng hòa trong quốc hội đã bày tỏ lo ngại về chi phí tốn kém của buổi lễ. Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll cho biết tại phiên điều trần về ngân sách của Lục quân vào tuần trước rằng cuộc duyệt binh có thể tốn từ 25 triệu đến 40 triệu USD. Ông cho biết ông không thể đưa ra ước tính chính xác vì quân đội không thể dự đoán được mức độ thiệt hại mà các xe tăng sẽ gây ra cho các con phố trong khu vực, điều này có thể đòi hỏi phải sửa chữa rất tốn kém.
Dân biểu Dan Newhouse của bang Washington nói trong một cuộc phỏng vấn ngắn: "Nếu việc kỷ niệm ngày thành lập lực lượng vũ trang của chúng ta giúp cho tuyển mộ thêm binh lính mới và truyền cảm hứng cho lòng yêu nước, tôi không muốn trả giá cho việc đó. Nhưng điều đó lại tùy thuộc vào số tiền. Nếu là 100 triệu USD, thì điều đó buộc người ta phải suy nghĩ".
Trong lịch sử nước Mỹ đã có 4 lần duyệt binh quy mô lớn. Sau khi Nội chiến kết thúc vào năm 1865, Mỹ đã tổ chức một cuộc duyệt binh với tổng cộng 150.000 binh lính tham gia. Đó là cuộc duyệt binh lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng Chiến tranh thế giới thứ hai tổ chức ngày 12/1/1946. Ảnh: QQnews.
Sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, vào năm 1919, Mỹ đã tổ chức khoảng 450 cuộc duyệt binh chiến thắng trên khắp cả nước.
Ngày 12/1/1946, Mỹ lại tổ chức một cuộc duyệt binh ở New York với 13.000 sĩ quan và binh lính tham gia để ăn mừng chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Một tuần sau, tại Washington cũng tổ chức một cuộc duyệt binh lớn.
Sau khi Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc vào năm 1991, Mỹ cũng đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn.