Phép thử - thơ NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Phép thử nào dành cho trái tim anh

Với bao lần hành trang đối diện

Từ gặp gỡ thuở “Mênh mông trước biển”*

Sóng đêm ngày réo gọi rặng thùy dương

Gió đêm ngày cần mẫn chở niềm thương

Gửi về em dẫu xứ người biền biệt

Phép thử nào, tình anh đâu hối tiếc

Tháng năm gầy bóng nhạn cuối trời xa.

Dẫu đường đời giông bão can qua

Cuộc hành hương vượt bao chướng ngại

Bình minh lên cập bến bờ nhân ái

Vạt nắng nào rọi sáng góc trời đêm.

-------

* Tên tập thơ của tác giả - NXB Hội Nhà văn, 2013.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/249438/phep-thu-tho-nguyen-tuong-van.html