Phía sau mỗi tấm bằng tốt nghiệp là cả một hành trình yêu thương và hy sinh

Khi mỗi người trẻ biết trân trọng những hy sinh của gia đình, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, đó cũng là giá trị nhân văn tốt đẹp cần được lan tỏa..

Tân Tiến sĩ chụp hình lưu niệm cùng người thân và gia đình tại buổi lễ nhận bằng

Tân Tiến sĩ chụp hình lưu niệm cùng người thân và gia đình tại buổi lễ nhận bằng

Mỗi mùa tốt nghiệp đi qua đều để lại những cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là niềm vui của những tân cử nhân trong ngày nhận tấm bằng đánh dấu một chặng đường trưởng thành, mà còn là niềm tự hào, sự xúc động của những bậc cha mẹ, người thân đã âm thầm đồng hành, vun đắp cho hành trình ấy bằng biết bao hy sinh lặng lẽ.

Tại Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, bên cạnh những bó hoa tươi thắm, những nụ cười rạng rỡ và những khoảnh khắc được ghi lại trên sân khấu, hình ảnh để lại nhiều xúc cảm nhất chính là những người cha, người mẹ lặng lẽ ngồi dưới khán đài, dõi theo con em mình bằng ánh mắt chan chứa niềm tin yêu và tự hào.

Hình ảnh để lại nhiều xúc cảm nhất chính là những người cha, người mẹ lặng lẽ ngồi dưới khán đài

Hình ảnh để lại nhiều xúc cảm nhất chính là những người cha, người mẹ lặng lẽ ngồi dưới khán đài

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Lê Đình Phùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã chia sẻ những lời đầy xúc động về công lao của các bậc sinh thành. Theo đó, có những người cha chưa từng được học đại học nhưng đã dành trọn cuộc đời lao động để con có cơ hội bước vào giảng đường; có những người mẹ chưa một lần khoác áo cử nhân nhưng lại nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khi chứng kiến con mình trưởng thành và nhận bằng tốt nghiệp.

GS.TS. Lê Đình Phùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

GS.TS. Lê Đình Phùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Phía sau thành công của mỗi sinh viên là biết bao giọt mồ hôi, những mùa vụ vất vả, những chuyến xe đường dài, những ca làm việc kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya; là sự chắt chiu từng đồng tiền, là những nỗi lo được giữ lại trong lòng để con cái có thêm điều kiện học tập, vững bước tương lai.

Ngày tốt nghiệp vì thế không chỉ là cột mốc đáng nhớ của người học, mà còn là ngày những nỗ lực và hy sinh thầm lặng của những người cha, người mẹ, gia đình được đền đáp bằng niềm tự hào lớn lao. Đó là thành quả chung của tình yêu thương, của sự kiên trì và niềm tin bền bỉ mà cha mẹ, gia đình đã gửi gắm vào con em mình cũng như vào mái trường đại học.

thành quả chung của tình yêu thương, của sự kiên trì và niềm tin bền bỉ

thành quả chung của tình yêu thương, của sự kiên trì và niềm tin bền bỉ

Đối với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, mỗi tấm bằng tốt nghiệp được trao không đơn thuần là sự ghi nhận kết quả học tập, mà còn mang ý nghĩa của một lời tri ân sâu sắc đối với các gia đình đã tin tưởng lựa chọn Nhà trường làm nơi chắp cánh cho tương lai của con em mình.

Chính niềm tin ấy đã và đang trở thành động lực để Nhà trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tăng cường các hoạt động thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Với tỷ lệ trên 90% sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau tốt nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người học từ giảng đường đến thị trường lao động, góp phần biến niềm tin và kỳ vọng của phụ huynh thành những giá trị thiết thực, bền vững.

Mỗi sinh viên trưởng thành là niềm hạnh phúc và tự hào của một gia đình.

Mỗi sinh viên trưởng thành là niềm hạnh phúc và tự hào của một gia đình.

Mỗi sinh viên trưởng thành là niềm hạnh phúc và tự hào của một gia đình. Mỗi thành công đạt được đều chứa đựng công lao, sự hy sinh vô điều kiện của những người làm cha, làm mẹ. Và mỗi mùa tốt nghiệp lại trở thành dịp để toàn xã hội thêm trân trọng giá trị của tình thân, của sự sẻ chia và trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.

Trong hành trình xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, giáo dục không chỉ hướng đến việc truyền đạt tri thức, mà còn phải vun đắp nhân cách, lòng biết ơn và ý thức cống hiến cho cộng đồng. Khi mỗi người trẻ biết trân trọng những hy sinh của gia đình, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, đó cũng là lúc những giá trị nhân văn tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa, trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Mùa tốt nghiệp khép lại, nhưng những câu chuyện về tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin của các bậc phụ huynh sẽ còn mãi là nguồn động lực để các thế hệ sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của giáo dục: không chỉ tạo nên những người lao động có tri thức, mà còn bồi dưỡng những công dân giàu lòng nhân ái, biết sống trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng./.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng

Vĩnh Kết

Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/phia-sau-moi-tam-bang-tot-nghiep-la-ca-mot-hanh-trinh-yeu-thuong-va-hy-sinh-15660.html