Phía sau một bức thư cảm ơn

Chúng tôi tìm đến nhà bà Lê Thị Nga (trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), người đã viết bức thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giám đốc CATP và lãnh đạo CAH Hòa Vang về việc lực lượng CA điều tra, thu hồi và trao trả lại cho gia đình bà 250 triệu đồng bị kẻ gian lấy trộm. Bà Nga rạng rỡ, đon đả mời chúng tôi vào nhà. Bà bộc bạch: "Trước đây không chỉ riêng tôi mà bà con lối xóm thấy Cảnh sát đến nhà ai nấy đều giật mình… Nhưng từ khi gia đình tôi gặp biến cố, toàn bộ tài sản cả một đời làm lụng vất vả tích cóp bị kẻ gian đột nhập cuỗm hết, anh Thắng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng tìm ra thủ phạm và tận tay trao trả số tiền cho gia đình tôi. Từ đó, tôi quý anh Thắng như người trong gia đình, không còn ngại Cảnh sát nữa".

Trung tá Nguyễn Văn Thắng nhận khen thưởng của VNPT Đà Nẵng khi phá thành công chuyên án trộm cáp viễn thông trên địa bàn H. Hòa Vang.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng nhận khen thưởng của VNPT Đà Nẵng khi phá thành công chuyên án trộm cáp viễn thông trên địa bàn H. Hòa Vang.

Theo bà Nga, ngày 29-10-2019, khi trở về nhà, bà phát hiện cửa sau bị phá khóa. Nghĩ bụng có chuyện chẳng lành, bà nhanh chân bước vào phòng kiểm tra thì phát hiện két sắt bị đập phá và toàn bộ số tiền 250 triệu đồng bị kẻ gian lấy sạch. Bà vội vàng chạy ra đường hô hoán và sau đó ngất lịm. Khi tỉnh dậy CSHS CAH Hòa Vang đang kiểm tra hiện trường nhưng bà đinh ninh của đã mất khó tìm lại nên liên tục gào khóc. Lúc đó, anh Thắng đến gần dìu bà Nga lên ghế, an ủi động viên để bà vực dậy tinh thần và lấy lời khai. "Chỉ sau đó 2 ngày, tôi nhận lại gần như số tiền đã mất trộm. Tôi như chết đi sống lại. Bà con ai cũng tấm tắc khen các anh Cảnh sát vừa giỏi vừa siêng. Tôi còn nhớ, anh Thắng là người đi sớm về muộn, đội mưa đội gió trong nhiều giờ lật từng tàu lá ngoài vườn để tìm manh mối", bà Nga giọng xúc động.

Tiễn chúng tôi ra đầu ngõ, bà Nga cười hả hê: "Nghe lời anh Thắng, tôi gửi hết tiền vào ngân hàng. Trước giờ tôi quen giữ tiền khư khư trong nhà nên giờ thấy thiếu thiếu nhưng khi đóng cửa đi đâu mấy ngày cũng yên tâm hơn hẳn".

"Anh Thắng" là cách gọi gần gũi của người dân Hòa Vang dành cho Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang. Thực ra, trước khi nghe câu chuyện của bà Nga, tôi đã có dịp trò chuyện với Trung tá Thắng về sự việc. Trung tá Thắng trải lòng: "Sau khi nhận lại số tiền bị mất, gia đình bà Nga viết thư cảm ơn, các thành viên trong Đội rất cảm động. Mặc dù được người dân ghi nhận nhưng chúng tôi lại cảm thấy rất áy náy vì để xảy ra tình trạng trộm cắp trên địa bàn một phần lỗi do chúng tôi chưa làm tốt. Tôi thường nhắc nhở anh em trong Đội phải biết tự ái nghề nghiệp để quyết tâm tìm ra tội phạm và đỡ mắc cỡ với lòng tin của nhân dân".

Theo Trung tá Thắng, đối tượng gây ra vụ trộm chấn động trên địa bàn Hòa Vang đó là Nguyễn Phước Hoàng Sa (1973, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) có hoàn cảnh nhân thân đặc biệt. Sa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lang thang, phiêu bạt không có gia đình, quê hương để trở về. Bên cạnh đó, Sa còn là tay chơi bài bạc có tiếng, tiền bạc làm ra nướng vào những ván đỏ đen chẳng tiếc tay. Cũng chính những khoản nợ và cơn nghiện đánh bạc đẩy y trượt dài trên vết xe đổ và trở thành siêu trộm. Tuy nhiên, khi vướng vào vòng lao lý Sa bất ổn về mặt tâm lý và nhiều lần có ý định tự tử. Nhận ra điều này, Trung tá Thắng lặn lội đến tận nhà, động viên vợ con đến thăm và làm chỗ dựa tin thần cho Sa. Từ đó Sa từ bỏ ý định dại dột và khai nhận những hành vi phạm tội của mình.

Trung tá Thắng cho biết, trong những lần hỏi cung đối tượng này, anh tập trung khơi gợi những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống và hỏi han về công việc của vợ hay trường học của con. Đó cũng chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa phá thành công vụ án này.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề CSHS trên chính mảnh đất quê hương, Trung tá Thắng từng có 5 năm công tác ở vị trí Đội phó và hơn 10 làm Đội trưởng Đội CSHS và chỉ huy phá thành công hàng chục vụ án. Tuy nhiên, người chỉ huy Đội CSHS cho rằng, mỗi vụ án được bóc gỡ, triệt phá là chiến công của cả Đội. Đại úy Lê Trần Bá Đức- Đội phó Đội CSHS CAH Hòa Vang chia sẻ: "Cũng giống như những nghề nghiệp khác, nghề CSHS cũng nhiều cạm bẫy. Tội phạm rất xảo quyệt, rắp tâm mua chuộc lực lượng Cảnh sát để rộng đường làm ăn. Chính vì vậy, Trung tá Nguyễn Văn Thắng chú trọng công tác tư tưởng cho các CBCS. Trong các cuộc họp và những buổi giao lưu đơn vị, người Đội trưởng luôn khéo léo truyền ngọn lửa yêu nghề, tinh thần, thái độ làm việc cho các thành viên trong Đội. Từ những lời răn dạy của người "anh cả", mọi người luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và bồi đắp thêm lòng tin của nhân dân".

Từ trước đến nay, cuộc sống của người dân Hòa Vang vốn dĩ yên bình vì vậy các gia đình luôn mất cảnh giác trong việc bảo quản tài sản. Điều này khiến nhiều đối tượng trộm cắp lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy, Trung tá Nguyễn Văn Thắng quyết liệt chỉ đạo CBCS đấu tranh đẩy lùi tội phạm trộm cắp trên địa bàn. Ngày 11-2-2020, CSHS CAH Hòa Vang vừa bắt Huỳnh Ngọc Phi cùng đồng bọn Võ Thanh Tùng và Trần Công Giang thực hiện 4 lần trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện. Đây là những đối tượng không có việc làm ổn định, nghiện game online vì muốn có tiền tiêu xài các đối tượng thực hiện chiếm đoạt tài sản của người khác. Phi biết vào buổi tối một số nhà dân do chủ quan, hay bất cẩn khi đi ngủ không khóa cửa. Do đó, trong khoảng thời gian từ ngày 4-10-2019 cho đến ngày 13-12-2019, vào buổi đêm Phi cùng với Tùng và Giang đã điều khiển xe máy qua lại trên đường quan sát xem nhà dân nào sơ hở thì đột nhập chiếm đoạt tài sản. Phi rất cứng đầu, không chịu khai báo. Trung tá Nguyễn Văn Thắng đã tiếp xúc, nói chuyện, khuyên răn để khơi dậy sự lương thiện trong đối tượng. Sau 7 ngày kiên trì làm công tác tâm lý, Phi đã khai nhận và nhận thức được hành vi sai trái của mình.

Thượng tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng CAH Hòa Vang nhận xét: "Trung tá Nguyễn Văn Thắng là cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Với vị trí là người đứng đầu đơn vị CSHS, Trung tá Thắng luôn đưa ra những cách tiếp cận phá án hiệu quả và chỉ đạo CBCS bám sát từng vụ án. Ngoài ra, anh luôn phát huy được mối đoàn kết trong đơn vị và trong suốt 10 năm liền Đội CSHS CAH Hòa Vang giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng".

NGUYỄN LIÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228337_phia-sau-mot-buc-thu-cam-on.aspx