Phía trước là bầu trời

Với những người muốn hiện thực ước mơ chinh phục bầu trời Tổ quốc thì các học viện, nhà trường thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân chính là cái nôi để học tập, tu dưỡng.

Từ những mái trường này, lớp lớp thế hệ cán bộ, sĩ quan Phòng không-Không quân được đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sáng tạo, trình độ, kiến thức quân sự, chuyên môn kỹ thuật... đã trưởng thành. Mỗi mùa xuân sang, lại có thêm các thế hệ học viên tốt nghiệp, ra trường và tương lai phía trước chính là bầu trời Tổ quốc.

 Học viên Trường Sĩ quan Không quân huấn luyện nhảy dù.

Học viên Trường Sĩ quan Không quân huấn luyện nhảy dù.

Xuân mới đang về với Trạm ra-đa thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) - Trạm tiền tiêu trên đảo Trường Sa.

Xuân mới đang về với Trạm ra-đa thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không-Không quân) - Trạm tiền tiêu trên đảo Trường Sa.

Làm chủ bầu trời.

Làm chủ bầu trời.

 Tự hào là học viên Học viện Phòng không-Không quân.

Tự hào là học viên Học viện Phòng không-Không quân.

Các phi công trên đường băng sân bay Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Các phi công trên đường băng sân bay Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Học viên tiếp cận tìm hiểu về khí tài radar.

Học viên tiếp cận tìm hiểu về khí tài radar.

 Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn 93, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn 93, Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Giảng viên và học viên Học viện Phòng không-Không quân.

Giảng viên và học viên Học viện Phòng không-Không quân.

PHÚ SƠN - NGUYỄN HOÀNG - TRỌNG HẢI (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phia-truoc-la-bau-troi-717348