Phiên tòa đẫm nước mắt xử người vô ý gây hỏa hoạn khiến 8 người tử vong

Ngày ra tòa, bị cáo Nguyễn Thành Tựu gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác và già hơn so với tuổi. Đứng trước bục khai báo, nhiều lần vai bị cáo run lên bần bật vì xúc động…

Bi kịch ập đến cả gia đình vì một lần bất cẩn

Trong trang phục áo họa tiết chấm bi ngắn tay, bị cáo Nguyễn Thành Tựu (SN 1981, ngụ Long An) trông gầy gò và già hơn so với tuổi. Kể từ ngày xảy ra vụ cháy, ông Tựu là người may mắn thoát chết, nhưng trong lòng bị cáo này chưa bao giờ hết day dứt.

Bị cáo Tựu cảm thấy có lỗi, day dứt vì vô ý gây ra vụ cháy khiến 8 người tử vong. (Ảnh: Xuân Duy)

Bị cáo Tựu cảm thấy có lỗi, day dứt vì vô ý gây ra vụ cháy khiến 8 người tử vong. (Ảnh: Xuân Duy)

Hơn 4 năm trước, Tựu cùng với em rể ông Hồ Đình Thắng cùng sản xuất gia công sáp đánh bóng gạch bông, sang chiết keo A-B tại địa chỉ số 762/17/11 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, Tp.HCM.

Cơ sở sản xuất của ông Thắng nằm trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nên bị nhiều người dân phản ánh. Do đó, ngày 21/4/2021, ông Thắng và Tựu tạm ngừng hoạt động.

Ngày 26/4/2021, ông Thắng tiếp tục sản xuất, gia công sáp đánh bóng gạch bông, sang chiết keo A-B tại nhà riêng trên đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, Tp.HCM.

Vào 17h ngày 07/5/2021, ông Thắng và Tựu cùng nấu và pha trộn dung dịch xi đánh bóng, từ hỗn hợp sáp parafin, "wax" cùng dầu hỏa tại căn phòng phía trước, tầng trệt của ngôi nhà nói trên.

Trong lúc pha trộn, Tựu và Thắng đổ dung dịch thành phẩm vào một thùng giấy thì đáy thùng giấy bị bung rời, làm đổ dung dịch xi đánh bóng xuống nền nhà, chảy vào khu vực có bếp nung sáp cách khoảng 1m gây cháy.

Lửa nhanh chóng cháy lan ra khu vực phòng khách và toàn bộ tầng trệt căn nhà. Lúc này, ông Thắng chạy vào bên trong nhà để khóa bình gas và chữa cháy. Còn bị cáo Tựu khóa bình gas đặt gần cửa ra vào rồi lấy bình chữa cháy để trước cửa dập lửa nhưng bất thành nên Tựu chạy ra ngoài và kêu cứu.

Lửa cháy lan, bao trùm toàn bộ căn nhà, tiếp đó là nhiều tiếng nổ lớn. Hậu quả làm 8 người tử vong gồm: Ông Hồ Đình Thắng, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh (chị vợ của Thắng); cháu Lê Kim Tuyến (SN 2004); cháu Lê Ngân Tuyến (SN 2008); cháu Lê Tân Tuyến (SN 2012- Ngân Tuyến và Tân Tuyến là con ruột của bà Thanh); cháu Hồ Đình Nam (SN 2012, con ruột của ông Thắng); cháu Cổ Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006, cháu họ của bà Thanh) và chị Nguyễn Thị Y Linh (SN 1991, gia sư của bé Lê Kim Tuyến).

Ngoài ra, vụ cháy khiến 4 xe máy, nhiều hàng hóa và vật dụng gia đình, căn nhà thiệt hại, tuy nhiên đương sự có đơn từ chối định giá tài sản, không yêu cầu bồi thường.

Bị cáo và đại diện các bị hại ôm nhau khóc nức nở

Vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ sai phạm của các tổ chức, cá nhân, Công an Tp.HCM xác định bị cáo Nguyễn Thành Tựu có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tựu về tội danh này.

Hơn 4 năm sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, ngày 19/6/2024, bị cáo Tựu được triệu tập đến tòa (bị cáo được tại ngoại) để xét xử về tội danh vừa nêu trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Tựu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nhiều lần, bị cáo này xúc động khi trình bày tại tòa về những gì đã xảy ra với cả gia đình em rể của bị cáo.

Phía dưới phòng xử án, đại diện của các bị hại cũng có mặt tham dự phiên tòa, họ không giận Tựu, ngược lại còn mong tòa xem xét, giảm cho bị cáo Tựu một phần hình phạt.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng, hành vi của Nguyễn Thành Tựu đã vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, gây thiệt hại người và tài sản, là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng, tài sản và tính mạng của công dân, nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn báo, phạm tội với lỗi vô ý nên cân nhắc, xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Đối với Hồ Đình Thắng là người thực hiện hành vi phạm tội, nhưng do đã chết trong vụ cháy, do đó CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tựu mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Nghe tòa tuyên án, bị cáo Tựu đứng thẫn thờ trước bục khai báo, rồi bật khóc nức nở. Lúc này, đại diện của các bị hại cũng tiến đến, ôm chầm lấy bị cáo rồi tất cả bật khóc. Phải một lúc lâu, khi đã bình tĩnh lại, bị cáo và đại diện bị hại buồn bã rời phòng xử án...

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phien-toa-dam-nuoc-mat-xu-nguoi-vo-y-gay-hoa-hoan-khien-8-nguoi-tu-vong-204250619183216538.htm