Phiên tòa xét xử kẻ giết người hàng loạt chấn động Canada

Hôm 12/7, BBC đưa tin một người đàn ông giết chết bốn phụ nữ bản địa ở tỉnh Manitoba của Canada bị kết tội giết người cấp độ một.

Các luật sư của Jeremy Skibicki, 37 tuổi, đã cố gắng lập luận rằng anh ta không phải chịu trách nhiệm hình sự vì thân chủ của họ đang mắc chứng tâm thần phân liệt vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Các công tố viên cho rằng tội ác của anh ta có động cơ chủng tộc và nói rằng bị cáo chưa bao giờ được chẩn đoán mắc bất kỳ dạng bệnh tâm thần nào.

Khi thẩm phán đọc bản án, nhiều người trong phòng đã vỗ tay và một số rơi nước mắt.

Mặc áo phông và quần màu xám, Skibicki không phản ứng gì khi chánh án Tòa án Manitoba Glenn Joyal đọc bản tóm tắt phán quyết của mình vào sáng 11/7 (giờ địa phương).

Nạn nhân của Skibicki là Morgan Harris, 39 tuổi, Marcedes Myran, 26 tuổi và Rebecca Contois, 24 tuổi. Người phụ nữ thứ tư thiệt mạng vẫn chưa được xác định danh tính và được các trưởng lão bản địa đặt cho cái tên Mashkode Bizhiki'ikwe, nghĩa là Người đàn bà trâu.

Thẩm phán Joyal cho biết bị cáo đã không chứng minh được rằng mình không phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ giết người, đồng thời bác bỏ lời khai của bác sĩ tâm thần người Anh - Tiến sĩ Sohom Das, người cho rằng Skibicki bị thúc đẩy bởi ảo tưởng khi thực hiện vụ giết người.

Phán quyết này được đưa ra như một sự an ủi cho gia đình các nạn nhân, những người cho rằng vụ việc nêu bật bạo lực đối với phụ nữ bản địa ở Canada.

Tên giết người hàng loạt Jeremy Skibicki

Tên giết người hàng loạt Jeremy Skibicki

Theo tài liệu của tòa án, Skibicki đã giết những người phụ nữ này trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, và cô Contois được cho là nạn nhân cuối cùng.

Hung thủ đã gặp ít nhất hai người tại những nơi tạm trú cho người vô gia cư ở Winnipeg, thành phố có 820.000 dân ở tỉnh thảo nguyên của Canada.

Theo cáo trạng, Skibicki đã hành hung những người phụ nữ, bóp cổ hoặc dìm chết họ rồi thực hiện hành vi tình dục với họ trước khi chặt xác họ và vứt vào thùng rác.

Các vụ giết người diễn ra không bị phát hiện trong nhiều tháng, cho đến khi một người đàn ông tìm kiếm sắt vụn trong thùng bên ngoài căn hộ của Skibicki tìm thấy một phần hài cốt của con người vào tháng 5 năm 2022 và gọi cảnh sát.

“Rõ ràng là cô ấy đã bị sát hại” - người đàn ông nói trong cuộc gọi 911, được phát trước tòa.

Cảnh sát xác định hài cốt là của cô Contois.

Nhiều phần hài cốt của cô được phát hiện tại một bãi rác do thành phố điều hành vào tháng sau.

Trong các cuộc phỏng vấn của cảnh sát ngay sau khi bị bắt, Skibicki đã khiến cảnh sát ngạc nhiên khi thừa nhận đã giết cô Contois cũng như ba phụ nữ khác.

Vào thời điểm đó, cảnh sát không hề biết trước về những vụ giết người khác.

Tuy nhiên, các luật sư của anh ta cố gắng lập luận rằng anh ta không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động của mình do ảo tưởng do bệnh tâm thần phân liệt gây ra. Họ lập luận rằng anh ta đang nghe thấy những giọng nói thúc giục anh ta phạm tội.

Vụ án đã gây ra vết thương sâu sắc cho cộng đồng bản địa Canada, những người từ lâu đã phải vật lộn với rất nhiều trường hợp phụ nữ của họ mất tích hoặc bị sát hại.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/phien-toa-xet-xu-ke-giet-nguoi-hang-loat-chan-dong-canada_164609.html