Phiếu ăn yêu thương

Trong hành trình chăm lo bữa ăn và gieo mầm nhân ái cho trẻ thơ, mô hình Phiếu ăn yêu thương của Trường mầm non Phú Riềng, xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai đã trở thành điểm sáng đặc biệt. Không chỉ giúp học sinh vượt qua khó khăn để duy trì việc học, mô hình còn góp phần củng cố môi trường giáo dục trách nhiệm, giàu tính nhân văn. Vừa qua, mô hình Phiếu ăn yêu thương được tuyên dương là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025, khẳng định hiệu quả thiết thực và sức lan tỏa bền bỉ của sáng kiến này.

Bữa trưa ấm áp tại Trường mầm non Phú Riềng, xã Phú Riềng. Ảnh: Ngọc Thảo

Bữa trưa ấm áp tại Trường mầm non Phú Riềng, xã Phú Riềng. Ảnh: Ngọc Thảo

Tấm phiếu nhỏ, ý nghĩa lớn

Mỗi buổi sáng của bé Lê Huy Hiếu, Trường mầm non Phú Riềng đều bắt đầu bằng sự tất bật quen thuộc trong căn nhà nhỏ. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn khiến việc cho con theo học bán trú từng là bài toán nan giải đối với chị Nguyễn Thị Hương - mẹ của Hiếu. Nhưng hơn 2 năm qua, từ khi nhà trường trao đến tay gia đình tấm phiếu ăn hỗ trợ, nỗi lo bữa ăn trưa của con dần được san sẻ. Chị Hương xúc động chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình tôi trước đây thật sự rất khó khăn, nhất là trong những giai đoạn chỉ lo được bữa cơm ở nhà đã vất vả rồi, nói gì đến chuyện đóng tiền bán trú cho con. Nhận được Phiếu ăn yêu thương của nhà trường, tôi cảm giác như gánh nặng trong lòng mình được đặt xuống một phần. Nhờ những tấm phiếu ấy mà con tôi được đến lớp đầy đủ, không còn cảnh phải nghỉ học vì thiếu tiền ăn trưa. Tôi thật sự biết ơn nhà trường vì đã tạo điều kiện cho cháu, để con vừa có bữa ăn ấm bụng vừa có cơ hội học hành như bao bạn bè khác”.

Câu chuyện của Hiếu cũng là câu chuyện chung của nhiều gia đình có con học tại Trường mầm non Phú Riềng. Giữa áp lực mưu sinh, khoản tiền ăn bán trú đôi khi trở thành nỗi băn khoăn lớn, khiến con trẻ dễ bị gián đoạn việc học chỉ vì thiếu một bữa trưa đủ đầy. Trong bối cảnh ấy, mô hình Phiếu ăn yêu thương đã trở thành điểm tựa ấm áp, giúp các em tiếp tục đến trường mà không bị gánh nặng kinh tế níu chân.

Với bé Lê Mỹ Duyên, sự nâng đỡ ấy càng thêm ý nghĩa. Mất bố từ nhỏ, mẹ bé - chị Nguyễn Thị Mai An một mình lo kinh tế gia đình và chăm sóc con. Những tấm phiếu ăn hỗ trợ giống như cánh tay đưa ra đúng lúc, giúp bé Duyên có bữa ăn trọn vẹn và duy trì đều đặn việc học. Với chị An, đó không chỉ là sự hỗ trợ về chi phí mà còn là niềm an tâm để con mình được lớn lên trong đầy đủ và yêu thương. Chị Mai An chia sẻ: “Tôi rất biết ơn sự chung tay của nhà trường và cộng đồng. Nhờ những tấm phiếu ấy mà con tôi được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, được đến lớp với tâm trạng thoải mái, không thua thiệt với bạn bè. Tôi luôn mong mô hình này được duy trì và lan rộng hơn nữa, bởi nó thực sự mang lại niềm vui và sự an tâm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”.

Nhiều bậc phụ huynh giống như chị An - những người nỗ lực vượt khó để con được đến lớp đã vơi đi phần nào nhọc nhằn. Bởi khi một đứa trẻ được đảm bảo bữa ăn trưa, những người làm cha mẹ cũng được trao thêm niềm tin; khi một đứa trẻ không phải bỏ học vì thiếu tiền ăn, cả cộng đồng như được tiếp thêm sức mạnh để nâng bước tương lai.

Viết tiếp con đường đến trường

Qua nhiều năm, mô hình Phiếu ăn yêu thương đã hỗ trợ hàng trăm lượt trẻ, giúp duy trì nền nếp đến lớp và đảm bảo mỗi bữa ăn trưa luôn đủ đầy dinh dưỡng. Với trẻ nhỏ, đó là điều kiện thiết yếu để phát triển thể chất và tập trung học tập. Với phụ huynh, đó là sự sẻ chia đúng lúc. Với giáo viên, đó là sự an tâm để không em nào bị bỏ lại phía sau. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, thầy cô càng thấm thía giá trị của những tấm phiếu nhỏ nhưng sức lan tỏa lớn. Tính nhân văn ấy đã góp phần đưa Trường mầm non Phú Riềng trở thành mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025.

Mô hình Phiếu ăn yêu thương được Trường mầm non Phú Riềng khởi xướng từ năm học 2019-2020, xuất phát từ nỗi trăn trở khi nhiều trẻ vắng học do gia đình thiếu khả năng đóng tiền bán trú. Tập thể sư phạm quyết tâm tìm hướng tháo gỡ. Nhà trường đã chủ động tổ chức cho cô và trẻ làm các sản phẩm thủ công, mang ra bán gây quỹ duy trì mô hình. Từng tấm phiếu ăn vì vậy mà hình thành - giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương và trách nhiệm của những người làm giáo dục.

Bà Đặng Thị Liên, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Riềng chia sẻ: “Mô hình Phiếu ăn yêu thương được hình thành từ những trăn trở rất thật của tập thể sư phạm. Nhiều cháu có hoàn cảnh quá khó khăn, cha mẹ thiếu việc làm ổn định nên không thể đóng tiền bán trú, khiến các con nghỉ học giữa chừng. Điều ấy khiến chúng tôi rất xót xa, bởi ở lứa tuổi mầm non, chỉ một thời gian gián đoạn cũng ảnh hưởng đến thói quen và khả năng tiếp thu của trẻ. Từ suy nghĩ “không em nhỏ nào phải nghỉ học vì thiếu một bữa ăn”, nhà trường quyết định triển khai mô hình, huy động sự chung tay của cộng đồng. Hiệu quả mang lại rất rõ khi trẻ đến lớp đều hơn, tự tin hơn và hòa nhập tốt hơn trong các hoạt động. Nhà trường mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình để những tấm phiếu ăn tiếp tục trở thành điểm tựa cho các em khó khăn, giúp các con được đến trường mỗi ngày trong một môi trường tràn đầy yêu thương và bình đẳng”.

Sau mỗi nụ cười là câu chuyện về một bàn tay đã kịp thời nâng đỡ các em. Sau mỗi ánh mắt trong veo là niềm tin rằng con đường đến trường luôn rộng mở. Phiếu ăn yêu thương đã viết tiếp hành trình để những bước chân trẻ thơ không bị gián đoạn. Nhưng quan trọng hơn, mô hình ấy đã khẳng định rằng giáo dục chỉ thật sự trọn vẹn khi xuất phát từ tình thương và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Và khi điều tử tế được gieo trồng từ những điều bình dị nhất, con đường đến trường của mỗi em sẽ tiếp tục dài rộng, sáng trong như chính những mầm xanh đang từng ngày vươn mình đón nắng.

Thanh Thảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202512/phieu-an-yeu-thuong-44d296c/