Philippines điều tra vụ nhà báo bị sát hại khi đang phát sóng trực tiếp

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra kỹ lưỡng vụ một nhà báo bị bắn chết trong lúc đang phát sóng. Đây là nhà báo thứ tư Philippines bị sát hại kể từ khi Tổng thống Ferdinand nhậm chức vào tháng 6-2022.

Những hình ảnh cuối cùng của nhà báo Juan Jumalon, 57 tuổi trước khi bị sát hại

Những hình ảnh cuối cùng của nhà báo Juan Jumalon, 57 tuổi trước khi bị sát hại

Vụ giết người trắng trợn

Vụ việc xảy ra vào sáng 5-11 khi nhà báo Juan Jumalon, 57 tuổi, còn được gọi là DJ Johnny Walker, đã bị một tay súng hạ sát khi đang phát trực tiếp chương trình phát thanh có tên 94.7 Gold Mega Calamba FM, đặt tại nhà của ông ở thị trấn Calamba, thuộc tỉnh Misamis

Occidenta. Hình ảnh về vụ việc cho thấy nhà báo trung niên đột nhiên dừng lại và nhìn lên thứ gì đó ngoài camera trước khi hai phát súng nổ ra. Sau đó, nhà báo rơi khỏi ghế và đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cảnh sát đã làm việc với 2 nhân chứng, một sinh viên thực tập và một quay phim cũng có mặt trong vụ tấn công. Theo hai nhân chứng, các nghi phạm đã vào nơi ở của ông Jumalon, nơi cũng là cơ sở cho đài phát thanh 94.7 Calamba Gold FM mà ông Jumalon sở hữu và điều hành, giả vờ làm thính giả muốn thông báo trực tuyến về việc mất ví và một số chìa khóa. Sau khi cánh cổng được mở, các nghi phạm đã bước vào, chĩa súng vào một trong số họ. Người còn lại vào trong và bắn ông Jumalon. Nhà báo tử vong ngay lập tức vì hai phát súng vào mặt. Chúng còn giật chiếc vòng cổ bằng vàng của nhà báo và tẩu thoát cùng một đồng phạm đang đợi bên ngoài trên một chiếc xe máy.

Tuyên bố của Liên minh Nhà báo Quốc gia Philippines (NUJP) gọi đây là “vụ giết người trắng trợn” diễn ra ngay trong buổi phát trực tiếp từ tài khoản Facebook của ông Juan Jumalon. Chia sẻ quan điểm về vụ việc này, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết: “Các cuộc tấn công vào các nhà báo sẽ không được dung thứ trong nền dân chủ của chúng ta và những người đe dọa quyền tự do báo chí sẽ phải đối mặt với toàn bộ hậu quả cho hành động của họ”. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr lên án mạnh mẽ vụ nổ súng và cho biết ông đã ra lệnh cho cảnh sát quốc gia truy lùng, bắt giữ và truy tố những kẻ giết người.

Bộ trưởng Nội vụ Benhur Abalos cho biết, ông kỳ vọng sẽ có bước đột phá trong vụ án. “Đây là hành động tồi tệ và hèn hạ, không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta. Đó là một cuộc tấn công trực tiếp vào quyền tự do báo chí và ở mức độ lớn hơn đối với nền dân chủ của chúng ta”, ông Benhur Abalos nói và cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Marcos, lực lượng cảnh sát đã kích hoạt Nhóm đặc nhiệm điều tra đặc biệt vụ “Johnny Walker” để truy lùng thủ phạm.

Nơi nguy hiểm đối với nghề báo

Ngày 6-11, Cảnh sát Quốc gia Philippines đã công bố hình ảnh phác thảo trên máy vi tính về một trong 2 nghi phạm. Trung úy Alma Pescador, người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát tỉnh Misamis Occidental cho hay, mặc dù máy quay an ninh đã ghi lại được hình ảnh của họ, nhưng chưa thể xác định danh tính.

Các chương trình của nhà báo Jumalon thường được phát sóng trên trang Facebook có tên 94.7 Gold Mega Calamba FM, với khoảng 2.900 người theo dõi. Những người tham gia chương trình thường xuyên thảo luận về nhiều chủ đề thời sự. Lực lượng cảnh sát đang xem xét nhiều góc độ để xác định động cơ vụ việc, trong đó không loại trừ vấn đề tranh chấp đất đai và cuộc bầu cử gần đây. Hiện không rõ liệu trước đây ông Jumalon có nhận được lời dọa giết nào hay không. Ông Deore Ragonio, Cảnh sát trưởng Calama nói thêm: “Ông Jumalon đề cập đến hầu hết các sự kiện thời sự và không hề chỉ trích bất kỳ ai trong các chương trình phát sóng của mình”.

Philippines có ngành truyền thông sôi động nhưng cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với nghề báo trên thế giới. Trong tuyên bố của mình, Liên minh Nhà báo Quốc gia Philippines cho biết, Jumalon là nhà báo thứ 199 của nước này bị sát hại kể từ năm 1986. Một trong những vụ việc tồi tệ nhất từ trước đến nay xảy ra vào năm 2009, khi 32 nhân viên truyền thông nằm trong số 58 người bị các thành viên của một gia tộc chính trị quyền lực và cộng sự của họ sát hại ở tỉnh miền nam Maguindanao. Mặc dù vụ giết người hàng loạt này có liên quan đến một cuộc cạnh tranh bầu cử bạo lực phổ biến ở nhiều vùng nông thôn, nhưng nó cũng cho thấy những mối đe dọa mà các nhà báo ở Philippines phải đối mặt. Tình trạng dư thừa súng không có giấy phép và quân đội tư nhân do các gia tộc hùng mạnh kiểm soát cùng việc thực thi pháp luật yếu kém ở các vùng nông thôn là một trong những mối lo ngại về an ninh mà các nhà báo phải đối mặt ở đất nước Đông Nam Á này.

Theo Guardian/Philstar

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/philippines-dieu-tra-vu-nha-bao-bi-sat-hai-khi-dang-phat-song-truc-tiep-post557220.antd