Phim 18+ Thái Lan cản đường 'Địa đạo'
Phim hài - kinh dị 'Cưới ma giải hạn' của Thái Lan đang tạo hiệu ứng tốt tại rạp Việt. Tác phẩm đang trở thành đối thủ mạnh, cản đường 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' trên hành trình thống trị phòng vé.
Cưới ma giải hạn (Tựa quốc tế: The Red Envelope) là phim Thái đang gây được chú ý tại rạp. Tác phẩm vượt nhiều đối thủ để vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam, chỉ xếp sau Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (Bùi Thạc Chuyên đạo diễn).
Sự xuất hiện của tác phẩm đến từ xứ Chùa Vàng phần nào cản bước phim Việt, gây khó khăn cho Địa đạo trên đường chinh phục cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng.

Phim Thái Lan Cưới ma giải hạn đang tăng tốc trên đường đua phòng vé.
Bản remake xứ chùa Vàng
Cưới ma giải hạn là bản remake của phim Đài Loan Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà (Marry My Dead Body) có Hứa Quang Hán đóng chính, từng gây sốt phòng vé Việt năm 2023.
Bản Thái bám sát tinh thần của nguyên tác. Nội dung kể về Menn (Billkin), gã móc túi vô tình nhặt được phong bao lì xì đỏ bí ẩn, dẫn tới việc bị “ép cưới” một hồn ma tên Titi (PP Krit). Kể từ đó, Titi thường xuyên đeo bám Menn, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười.
Cách biên kịch xây dựng tâm lý nhân vật cũng không khác bản Đài. Titi là một anh chàng đồng tính trẻ tuổi, không may qua đời vì bị xe đụng. Anh hài hước, thích trêu chọc người khác để mua vui chứ không có ác ý.
Trong khi đó, Menn là một người kỳ thị đồng tính, sống khép kín và mang nhiều định kiến. Nhưng sau khi sống chung với hồn ma, anh dần thay đổi suy nghĩ, mở lòng và quyết truy tìm kẻ đã gây ra cái chết cho Titi.
Theo thời gian, cả hai dần thấu hiểu nhau hơn, đồng thời giúp nhau vượt qua những tổn thương trong quá khứ.
Cầm trịch dự án là đạo diễn Chayanop Boonprakob – đứng sau nhiều tác phẩm đình đám như SuckSeed hay Friend Zone. Với kinh nghiệm làm nhiều phim hài, anh dẫn dắt câu chuyện “cưới ma” khá tốt.
Phần hình ảnh và âm thanh đều có sự đầu tư kỹ lưỡng. Các cảnh quay được chăm chút, chọn bối cảnh đẹp giúp câu chuyện dễ cảm hơn.
Hành trình truy tìm hung thủ đứng sau cái chết của Titi không phải là trọng tâm, nhưng ít nhiều cũng được lồng ghép hợp lý để câu chuyện có thêm chiều sâu.




Một vài hình ảnh trong phim.
Để tạo khác biệt, ê-kíp lồng ghép nhiều nét văn hóa bản địa đặc trưng như tín ngưỡng Phi Ta Khon, các nghi lễ tâm linh và quan niệm về ma quỷ của người Thái.
Phong cách hài hước cũng được điều chỉnh lại, đôi lúc bị làm lố theo kiểu "lầy lội" đặc trưng của điện ảnh Thái, trong khi bản gốc nhẹ nhàng hơn.
Một số cảnh quay hơi nhạy cảm, không phù hợp với đối tượng trẻ nhỏ nên phim bị dán nhãn T18 (cấm người xem dưới 18 tuổi) khi ra rạp Việt.
Còn hạn chế
Dù có nhiều cố gắng làm mới, Cưới ma giải hạn chưa thoát khỏi vết xe đổ của các tác phẩm remake. Phim thiếu những “cú twist” gây bất ngờ, nên khó thể thuyết phục những ai đã từng xem bản gốc.
Hai nam diễn viên chính gần như là yếu tố hút khách. Billkin ghi điểm với gương mặt điển trai và khả năng diễn hài tự nhiên. Anh mang đến hình ảnh một Menn sâu sắc, nhiều nội tâm.
Nam diễn viên thể hiện tốt chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ người hoài nghi về tâm linh, ma quỷ dần mở lòng và hiểu rõ hơn giá trị cuộc đời.
PP Krit cũng có nhiều nỗ lực khi trở thành hồn ma vừa đáng sợ, vừa dễ thương. Anh dung hòa được nét hài hước và chiều sâu tâm lý, tạo nên một Titi đa màu sắc, giúp người xem dễ đồng cảm với số phận nhân vật.
Khi ra mắt, Cưới ma giải hạn nhận được phản hồi tương đối tốt từ khán giả và giới phê bình, đạt 7.8/10 điểm trên trang IMDb. Phần lớn khen ngợi kịch bản thú vị, cách đạo diễn Chayanop Boonprakob xử lý các tình huống hài - kinh dị.

Dự án còn vài hạn chế so với nguyên tác Đài Loan.
Đáng tiếc, sự kết hợp giữa Billkin và PP Krit chưa thực sự ăn ý, khiến mối quan hệ của hai nhân vật chính thiếu thuyết phục. So với Hứa Minh Hán và Lâm Bách Hồng trong bản Đài, các diễn viên Thái có phần lép về dù cả hai từng hợp tác qua nhiều dự án.
Cặp đôi gây thiện cảm nhờ ngoại hình nổi bật, song diễn xuất còn gượng gạo, sự phối hợp trên màn ảnh còn thiếu tự nhiên.
Ra mắt rạp Việt, Cưới ma giải hạn nhanh chóng được khán giả đón nhận dù khâu quảng bá không quá rầm rộ. Dự án cũng gặp cản trở vì phim Việt Địa đạo đang gây sốt phòng vé.
Dẫu vậy, tác phẩm đến từ Thái Lan đã thu hơn 15 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Vietnam. Phim chưa tạo hiệu ứng quá mạnh nhưng cũng phần nào làm Địa đạo giảm tốc, tạo nên cuộc đấu gay cấn tại rạp chiếu.
Nếu ê-kíp Việt không có chiến lược quảng bá hợp lý, nhiều khả năng Địa đạo sẽ bị cản đường và khó đạt tới cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Thậm chí, phim Việt vẫn có thể bị phim Thái đánh bại ngay tại sân nhà.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phim-18-thai-lan-can-duong-dia-dao-post1733305.tpo