Phim 'Bài học đáng đời' gây sốt, vì sao?

Phim dài tập Hàn Quốc 'Teach You a Lesson' (Bài học đáng đời) thống trị bảng xếp hạng Netflix ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ đề bạo lực học đường được khai thác hướng mới lạ, thời sự

Được chuyển thể từ webtoon "Get Schooled" của Chae Yong-taek và Han Ga-ram, chỉ có 10 tập nhưng "Bài học đáng đời" thu hút khán giả mỗi tập vì đề cập đến chủ đề bạo lực học đường ở khía cạnh mới lạ, đậm hơi thở thời đại.

Poster phim

Poster phim

Nội dung phim Cục Bảo vệ quyền sư phạm (ERPB), một tổ chức giả tưởng thuộc Bộ Giáo dục. Cục được lập để can thiệp vào những vấn đề bạo lực học đường đối với cả giáo viên lẫn học sinh mà nhà trường không xử lý được. Cục không đứng về phía giáo viên hay học sinh mà là những nạn nhân thực sự.

Mỗi tập phim kể về một câu chuyện khác nhau, dẫn dắt và sâu chuỗi xuyên suốt là bộ ba thành viên của cục gồm Na Hwa-jin (Kim Mu-yeol đóng) - cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục, cộng sự Lim Han-rim (Jin Ki-joo đóng), Bong Geun-dae (Pyo Ji-hoon đóng). Cục được quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ giáo dục Choi Kang-seok (Lee Sung-min đóng).

Tác phẩm vào tốp 10 của 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ khi chiếu trên Netflix toàn cầu

Phim đưa khán giả đi từ câu chuyện của một nam sinh Gyeong-min đối mặt với nỗi sợ hãi bắt nạt và mặc cảm tội lỗi vì một người bạn cùng cảnh ngộ đã nhảy lầu tự tử trước đó. Cầm đầu nhóm bắt nạt là con trai của ứng cử viên tổng thống, có quyền lực lớn trong trường khiến nhà trường cũng phải im lặng không lên tiếng trước vấn nạn. Những tưởng Gyeong-min cũng sẽ nối bước cậu bạn xấu số thì may mắn được thanh tra Na Hwa-jin của ERPB giải cứu, xử lý.

Na Hwa-jin (Kim Mu-yeol đóng) - cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục

Na Hwa-jin (Kim Mu-yeol đóng) - cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục

Anh là một trong những thành viên của ERPB

Anh là một trong những thành viên của ERPB

Tiếp theo, phim lại kể về ngôi trường mà sinh viên thành lập nhóm xã hội đen, đánh nhau hằng ngày, không hề muốn học hành, sai bảo thầy cô mỗi khi lên lớp. Câu chuyện tăng nặng ở tập 3 xoay quanh một nữ sinh cũng là một người nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng chuyên cắt ghép các video clip dựng chuyện về giáo viên. Vì không hài lòng một giáo viên, nữ sinh đã vu oan thầy mình quấy rối tình dục khiến ông phải tự tử.

Trong bộ phim, khán giả được thấy những người thầy "đức cao vọng trọng" chưa hẳn đã xứng danh với thực tế. Những học sinh 14 tuổi sử dụng "vị thành niên" như "kim bài miễn tử" để tha hồ quậy phá trong trường, bày kế cho bạn học sử dụng ma túy rồi ép họ thành "con cừu" giao bán chất cấm, trục lợi. Những phụ huynh độc hại bạo lực tinh thần giáo viên. Những người mẹ vì thành tích mà không ngại cho con uống thuốc cấm để tăng tập trung, tăng thành tích…

Vì sức hấp dẫn đến từ câu chuyện, diễn xuất của dàn diễn viên, phim đã vào tốp 10 của 85 quốc gia và vùng lãnh thổ khi chiếu trên Netflix toàn cầu. Trong đó, "Bài học đáng đời" giữ vị trí đầu ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều lời khen dành cho phim, ở Hàn Quốc, phim còn thu hút vì đây là tác phẩm cuối cùng có sự tham gia của cố diễn viên Song Young-gyu.

Phim do Hong Jong-chan đạo diễn. Ông từng chia sẻ: "Tôi đã từng chứng kiến nhiều câu chuyện có thật gây bức xúc qua tin tức. Bối cảnh giả tưởng của Cục bảo vệ quyền sư phạm rất hấp dẫn. Tôi nghĩ điểm thu hút của bản gốc là cách tổ chức này giải quyết những bức xúc trong thực tế một cách dũng cảm, đồng thời đứng về phía nạn nhân. Thay vì đưa ra những câu trả lời rõ ràng, tôi hy vọng bộ phim này sẽ giúp người xem suy ngẫm về những hành vi vi phạm quyền của giáo viên đang diễn ra trong thực tế".

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phim-bai-hoc-dang-doi-gay-sot-vi-sao-196260611153121139.htm