Phim 'Đi giữa trời rực rỡ' trên VTV có con trai Vân Dung vấp tranh cãi, vì sao vẫn hot?

'Đi giữa trời rực rỡ' từng được nhận xét có chi tiết làm sai lệch văn hóa và tôn giáo của người Dao. Tuy nhiên, nội dung tươi mới, dàn diễn viên trẻ thực lực đã 'cứu' rating cho bộ phim.

Dẫn đầu rating dù vướng tranh cãi

Lên sóng từ cuối tháng 7, bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" gây tranh cãi vì làm sai lệch văn hóa và tôn giáo của người Dao.

Cụ thể, cách sử dụng trang phục, tập quán của người Dao đỏ trong phim được nhận xét có điểm chưa phù hợp với thực tế.

"Đi giữa trời rực rỡ" dẫn đầu danh sách top 10 phim truyền hình Việt Nam có rating cao nhất hiện nay.

"Đi giữa trời rực rỡ" dẫn đầu danh sách top 10 phim truyền hình Việt Nam có rating cao nhất hiện nay.

Tạm gác lại những tranh cãi, phim đang gây sốt trên khắp các nền tảng mạng xã hội những ngày qua.

Theo số liệu của Kantar Media Vietnam, sau hơn 10 tập lên sóng, phim đang giữ vững vị trí số 1 trong top 10 chương trình được xem nhiều nhất cả nước, có rating 4,95%.

Thành tích này vượt qua tất cả những phim truyền hình hiện đang lên sóng trên khung giờ vàng các kênh VTV như: "Sao kim bắn tim sao hỏa" (4,7%), "Vui lên nào, anh em ơi" (4,86%)... Rating phim thậm chí còn cao hơn bộ phim "Mình yêu nhau bình yên thôi" từng lên sóng cùng khung giờ trên VTV3 (trung bình khoảng 3,5%).

Trên các nền tảng mạng xã hội, phim thu hút tổng 1 tỷ lượt xem cho tổng 8 tập phim. Tất cả các tập phim được đăng tải trên kênh YouTube của nhà sản xuất đều ghi nhận con số trên 2 triệu view và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Riêng tập 12 lên sóng tối 16/8 hiện đã đạt hơn 2,1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 12 tiếng đăng tải.

Trên nền tảng TikTok, hashtag #digiuatroirucro hiện đã ghi nhận hàng chục nghìn bài đăng, hầu hết các clip đều ghi nhận con số triệu view.

Nội dung tươi mới, nam chính tỏa sáng

"Đi giữa trời rực rỡ" có nội dung xoay quanh nhân vật Pu (Thu Hà Ceri đóng) - cô gái người Dao, 18 tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn với người cha nát rượu và gánh nặng tài chính.

Long Vũ và Thu Hà Ceri trong phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Long Vũ và Thu Hà Ceri trong phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Dù vậy, Pu vẫn mạnh mẽ vươn lên, đỗ vào một trường đại học ở thành phố. Nhưng, khi nhận được giấy báo trúng tuyển, cô lại phải đối mặt với nhiều thử thách mới, trong đó có việc ông bố không cho Pu đi học và muốn gán cô trả nợ.

Pu được xây dựng là một cô gái cá tính, mạnh mẽ. Ông Chiểu (NSƯT Hoàng Hải đóng) thậm chí còn căng thẳng khi thấy con trai nằng nặc muốn cưới Pu: "Con này từ bé đến giờ nó luôn đè đầu cưỡi cổ mày. Nó dữ như hổ".

Tuy nhiên, với tính cách này, nhân vật Pu cũng vấp không ít tranh luận. Trên fanpage của nhà sản xuất, một khán giả bày tỏ: "Theo dõi từ tập đầu tiên, về diễn xuất, mình thấy Chải, bố Chải gánh cả phim. Pu lúc nào cũng cau có, vênh mặt, trợn mắt, gào thét".

Nhiều câu nói của Chải khiến khán giả thích thú vì sự hài hước, duyên dáng.

Nhiều câu nói của Chải khiến khán giả thích thú vì sự hài hước, duyên dáng.

Trái ngược với Pu là Chải (Long Vũ đóng) là cậu ấm của gia đình giàu nhất bản nhưng rất đỗi si tình. Mặc dù cuộc hôn nhân giữa Chải và Pu là do sắp đặt, nhưng Chải lại vô cùng vui mừng vì cậu đã yêu thầm Pu từ lâu.

Khi biết Pu sắp rời bản làng để đi học, Chải không ngừng tìm cách giữ cô lại, từ việc tán tỉnh, thả thính đến ép buộc cha mình đến nhà Pu hỏi cưới cô.

Lần đầu tiên đảm nhận vai chính, Long Vũ được nhận xét có lối diễn tự nhiên, duyên dáng. Đặc biệt, màn tương tác, tạo phản ứng hóa học của cả hai trong phim nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.

Kể cả khi, phim có sự xuất hiện của dàn diễn viên kỳ cựu như: NSƯT Hoàng Hải (vai ông Chiểu), nghệ sĩ Minh Hải (vai ông Xuồn), nghệ sĩ Vân Anh (vai bà Dến), Quỳnh Châu (vai Dất)… nhưng anh không bị lu mờ.

Thậm chí, các trích đoạn ngắn trong phim của Chải còn được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Những câu thoại của nam chính như "Pu chỉ cần làm vợ tôi thôi, cái gì tôi cũng gật", "Pu muốn tôi làm gì cũng được, ngoại trừ việc ngừng yêu Pu"... thậm chí còn trở thành câu nói "hot trend" (tạo xu hướng) trên mạng xã hội.

Có khi, anh chàng Chải lại khiến khán giả cười ngất khi khăn gói quần áo đến nhà Pu ở. "Tôi không bắt cái Pu làm vợ được nên tôi quyết định sẽ ở đây. Dưới xuôi người ta gọi là ở rể", Chải nói với gia đình Pu.

Khi bộ phim lên sóng, Chải được nhiều khán giả gọi là hình mẫu lý tưởng vì luôn yêu chiều, bảo vệ người mình thích.

Ê kíp phim ghi hình tại bối cảnh ở Cao Bằng.

Ê kíp phim ghi hình tại bối cảnh ở Cao Bằng.

Có lẽ, cũng vì nét trái ngược, đáng yêu và chuyện tình kiểu gà bông hồn nhiên của cặp đôi Chải - Pu đã thổi một làn gió mới vào những mô típ phim hôn nhân, công sở... nhiều drama (kịch tính) từng lên sóng trước đó.

"Các phim trước toàn diễn viên quen mặt, kịch bản mẹ chồng con dâu lục đục, vợ chồng tiểu tam, ly hôn… xem ngán. Phim 'Đi giữa trời rực rỡ' với gương mặt trẻ nên được rửa mắt";

"Lâu lâu mới có bộ phim mang lại cảm giác hài hước, vui vẻ, không áp lực đúng kiểu giải trí"; "Sau một ngày làm việc tối về xem phim này thấy vui vẻ hẳn lên"... là một số bình luận của khán giả.

Ngoài ra, phim còn ghi điểm với bối cảnh những tập đầu chủ yếu ở Cao Bằng với những dòng thác hùng vĩ, những con đèo ngoằn ngoèo vắt qua những ngọn núi trùng điệp xanh ngắt.

Diễn viên Thu Hà Ceri cũng phải thốt lên: "Bối cảnh Cao Bằng đẹp, hùng vĩ. Khi đến đây, tôi được tiếp xúc với người dân ở đây, tôi có trải nghiệm để vào hòa nhập vào nhân vật tốt hơn".

Điều ít biết về con trai Vân Dung

Long Vũ là con trai duy nhất của nghệ sĩ Vân Dung. Tuy nhiên, phải sau 3 lần casting, anh mới trúng vai Chải. Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn nhận xét anh có sự đầu tư, tìm hiểu kỹ nhân vật.

Con trai nghệ sĩ Vân Dung trở thành gương mặt được tìm kiếm trên mạng xã hội những ngày qua vì vai diễn Chải trong phim.

Con trai nghệ sĩ Vân Dung trở thành gương mặt được tìm kiếm trên mạng xã hội những ngày qua vì vai diễn Chải trong phim.

Trong một chương trình của VTV, Long Vũ thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ. Tuy nhiên, Vân Dung khẳng định, chị chưa từng xin vai cho con trai, quan niệm con phải tự lo sự nghiệp. Vì vậy, Long Vũ chủ động tìm hiểu thông tin và đi casting.

Nhiều lần thấy Vũ trở về với khuôn mặt buồn, chị hỏi mới biết con trượt. Trước khi Long Vũ nối nghiệp mình, Vân Dung từng nói với con về những vất vả trong nghề. Mỗi lần Vũ kêu chán, nghệ sĩ lại đề xuất con có thể chuyển sang ngành khác, nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi.

Thấy con miệt mài tìm kiếm các cơ hội, vui mừng khi nhận được những vai đầu tiên, chủ động định trang cho nhân vật, chị biết con rất say nghề.

Long Vũ thừa nhận, lý do anh trở thành diễn viên là do "ảnh hưởng từ mẹ và đi xem mẹ diễn nhiều". Nam diễn viên trẻ luôn tự hào và không bao giờ cảm thấy chạnh lòng trước sự nổi tiếng, thành công của mẹ.

Tâm sự với con về những khó khăn trong nghề, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ: "Con cứ đi đi, đi rồi sẽ đến đích; còn nếu con không đi thì không bao giờ đến đích, hoặc con dừng lại là con thua. Mẹ không bao giờ đi xin vai cho con, ai cho con thì làm, không cho thì thôi.

Và cái cơ hội ấy con nên nhớ con bây giờ đang là hạt cát, chỉ là cây cỏ thôi. Con phải đi tự tìm cơ hội của con giống như mẹ ngày xưa. Đừng ngại, đừng xấu hổ khi con xin vai hay đi xin casting. Không được nản".

Trích đoạn "Đi giữa trời rực rỡ" tập 13. (Video: NSX)

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phim-di-giua-troi-ruc-ro-tren-vtv-co-con-trai-van-dung-vap-tranh-cai-vi-sao-van-hot-19224081710170751.htm