Phim kinh dị học đường Hàn Quốc gây sốt trên Netflix
Ra mắt trên Netflix hôm 25/4, If Wishes Could Kill (Điều ước đoạt mạng) gồm 8 tập, kể về 5 học sinh trung học cố gắng thoát khỏi một ứng dụng bí ẩn có khả năng dự đoán cái chết của họ.

Dù được xếp hạng R vì có nhiều cảnh bạo lực, bộ phim vẫn nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ. Theo trang thống kê FlixPatrol, phim hiện đứng số 1 tại Hàn Quốc và xếp thứ 3 toàn cầu trên Netflix.
Điều khiến khán giả chú ý không chỉ là thành tích của bộ phim mà còn là dàn diễn viên gần như hoàn toàn mới.
Năm nhân vật chính do các gương mặt còn khá xa lạ đảm nhận, gồm Jeon So-young vai Se-ah, Kang Mi-na vai Na-ri, Baek Sun-ho vai Geon-woo, Hyun Woo-seok vai Ha-joon và Lee Hyo-je vai Hyeong-wook.
Đạo diễn Park Yoon-seo cho biết, ông chủ động lựa chọn các diễn viên trẻ, chưa nổi tiếng để tăng cảm giác chân thực cho bộ phim.
“Tôi muốn truyền tải màu sắc mới lạ của kịch bản và các diễn viên cũng là một phần tạo nên trải nghiệm đó”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại Seoul hôm 29/4.
Theo đạo diễn Park Yoon-seo, hầu hết diễn viên đều lần đầu đảm nhận vai chính nhưng làm việc với tinh thần rất nhiệt huyết. Họ tự thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế, thậm chí phải dùng hóa trang đặc biệt để che các vết bầm tím sau khi quay phim.
Ngay từ trước khi ghi hình, dàn diễn viên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn. Jeon So-young cắt tóc ngắn và nhuộm da rám nắng để vào vai nữ vận động viên điền kinh Se-ah. Lee Hyo-je tăng 20kg cho nhân vật của mình, còn Baek Sun-ho phải tập luyện biên đạo cường độ cao để thể hiện chân thực cảnh nhân vật bị tà ma nhập.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, phim còn có sự tham gia của Jeon So-nee và Roh Hae-won trong vai cặp pháp sư Haetsal và Bangwool, mang lại chiều sâu hơn cho câu chuyện.
Sự xuất hiện của hai nhân vật này cũng khiến bộ phim vượt khỏi khuôn mẫu phim học đường thông thường để chuyển sang màu sắc huyền bí, tâm linh. Dù khiến nhiều khán giả liên tưởng tới Exhuma, bộ phim vẫn tạo dấu ấn riêng khi đưa yếu tố shaman giáo của đảo Jeju vào câu chuyện, như tín ngưỡng thờ thần rắn hay những dải giấy trắng nghi lễ treo trên tường.
“Tôi muốn đưa vào phim những chi tiết ‘rất Hàn Quốc’ nhưng vẫn tạo cảm giác mới lạ với khán giả quốc tế”, đạo diễn Park Yoon-seo chia sẻ.
Theo ông, thử thách lớn nhất là duy trì cảm giác căng thẳng xuyên suốt bộ phim. Vì vậy, ông liên tục thay đổi hướng phát triển câu chuyện và pha trộn nhiều thể loại để khán giả không thể đoán trước diễn biến.
Một trong những thử nghiệm đó là sử dụng góc quay camera gắn trên người trong phân cảnh Se-ah bước vào thế giới linh hồn, nhằm tạo cảm giác như người xem đang trực tiếp tham gia một trò chơi điện tử kinh dị góc nhìn thứ nhất.
Dù vậy, chính đạo diễn Park Yoon-seo cũng thừa nhận ông từng do dự trước những cảnh bạo lực lặp lại trong phim.
“Tôi nhận ra rằng để khác với các phim kinh dị chỉ dựa vào những màn hù dọa bất ngờ, bộ phim cần thể hiện bạo lực theo cách trực diện và chân thực hơn”, ông cho biết.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mình đặc biệt chú ý cách dàn dựng để khán giả hiểu rằng các hành vi bạo lực trong phim đều do thế lực bên ngoài chi phối, chứ không xuất phát từ ý muốn của các nhân vật.
Kết thúc của If Wishes Could Kill cũng hé lộ khả năng mở rộng thế giới phim trong tương lai. Đạo diễn Park Yoon-seo tiết lộ, ông đang phát triển thêm các câu chuyện xoay quanh cặp pháp sư Haetsal - Bangwool, cũng như hành trình của nhân vật trong thế giới linh hồn.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phim-kinh-di-hoc-duong-han-quoc-gay-sot-tren-netflix-388465.html










